Thực ra tôi không nhìn thấy thực cảnh giường chiếu của hai người, chỉ đi
theo, thấy họ đèo nhau, ôm eo ngả đầu rất tình tứ đi vào nhà nghỉ, tôi
theo vào, làm ầm lên, cô kia chạy mất. Tôi nghĩ đây không phải lần đầu,
nên hình dung những lần trước, khi tôi chưa bắt được. Càng hình dung,
tôi càng bị sốc, càng nghĩ ra đủ các kiểu tình cảm mà họ đã có với nhau.
Và tôi không chịu được. Tôi ghê tởm, không muốn nhìn thấy anh ta nữa,
nhưng cũng không muốn bỏ, chỉ vì tôi xấu hổ với mọi người và lo cho con
tôi. Đã có người khuyên tôi là tha thứ. Nhưng tôi thấy quá khó, vì mỗi
lần định tha thứ thì cái sự hình dung về họ lại dội lên. Rất khủng
khiếp.Vậy tôi nên làm thế nào bây giờ? Xin chị lời khuyên. Cảm ơn chị.
T.N.HQuang Trung. Sơn Tây. Hà Nội
Chị
T.N.H thân mến.
Đông Tây kim cổ xưa nay không người nào có thể dễ dàng
chịu đựng việc chồng (vợ) mình ăn nằm (giường chiếu- ngoại tình) với
người khác. Việc đó gây tổn thương sâu sắc cho người bị phản bội, nhất
là tình yêu của người bị phản bội vẫn rất dồi dào với người phản bội
mình. Xin một lời chia sẻ với chị. Tuy nhiên, nhân loại vẫn có con đường
thoát cho tình cảnh đó. Vâng, tôi muốn nói đến giải pháp tha thứ mà chị
cho là quá khó. Không ít người chọn biện pháp tha thứ, cho dù nó quá
khó. Có người chọn cách đi xa một thời gian cho lòng dịu lại. Có người
"chiến tranh lạnh” cho đến lúc nguôi ngoai. Có người chủ động nghĩ đấy
là lỗi lầm nhất thời, cố không tiếp tục hình dung cái mà mình không nhìn
thấy v.v. Người Việt xưa nay vẫn bảo nhau: đừng bao giờ xui ai bỏ vợ bỏ
chồng, ấy là vì người ta nghĩ đến cái nhất thời đó và người ta nghĩ đến
con trẻ. Người ta cho rằng, con người không phải lúc nào cũng đủ tỉnh
táo, cương nghị để thoát khỏi cám dỗ thông thường. Nhưng ngày nay, quan
niệm có mới hơn, cho rằng: đời người ngắn ngủi, chẳng tội gì sầu não, bị
phản bội thì chấm dứt quan hệ, tìm quan hệ mới, cho dù có không ít hệ
lụy, nhưng cũng không thiếu vui vẻ. Vì ngoại tình cũng có thể là biểu
hiện không còn chịu được nhàm chán trong quan hệ vợ chồng, nên cần phải
thoát ra.
Thế giới cũng nhiều ví dụ: Tom Cruise và vợ cũ Nicole
Kidman chia tay nhau vì một bên cho là bị phản bội. Sau Tom lấy Katie
Holmed. Họ là một trong những cặp đôi nổi tiếng (rất nhiều người biết
đến và bình luận), nhưng họ không ngại chia tay vì hôn nhân đã mất đi
tình yêu, và tình yêu không còn có cơ hội xây đắp lại. Lấy người mới,
ban đầu hai bên vẫn còn cay cú, nhưng dần dần họ thông cảm và coi nhau
như bạn bè, khi có thể họ gửi đến nhau những lời chúc tốt lành nhất,
nhưng vẫn giữ một khoảng cách để tình mới không bị tổn thương. Đó là một
trong những cách cư xử có văn hóa. Cặp khác, là Brad Pitt và Angelina
Jolie, cũng là một cặp đã từng chia tay những cuộc hôn nhân trước, giờ
đây họ sống rất hạnh phúc. Các "đối tác” cũ của họ, có người không tha
thứ được nên hình như vẫn rất đau buồn và đôi khi cay cú. Vậy là tự
chuốc khổ cho mình.
Tuy nhiên, cũng không ít ví dụ cho các cặp đôi
tha thứ cho nhau trong các nhân vật của phim mà chính họ thủ vai. Một
người chồng, là cảnh sát, do phải điều tra tội phạm nên hay vắng nhà, vợ
đã ngoại tình với đồng nghiệp, tình cờ bị bắt quả tang. Người chồng quá
đau khổ, nhưng mỗi khi định bỏ vợ thì anh lại thấy chẳng ai đẹp bằng vợ
mình, đáng yêu như vợ mình, mình không thể nhường cho bất kỳ kẻ nào.
Anh ta liền đánh nhau một trận với cậu đồng nghiệp, và tha cho cậu ấy.
Cũng như anh ta đã nhổ vào mặt vợ, và bảo: "cô là một con khốn nạn”
nhưng sau đó, anh ta tha thứ. Tha thứ thật lòng, thương yêu như cũ, anh
ta cố không bao giờ để cho cái hình ảnh anh ta bắt gặp vợ và đồng nghiệp
trên giường ngủ quay trở lại trong trí óc.
Bạn hãy tham khảo các
tình thế trên nhé. Cuộc sống luôn xảy ra những éo le, những vấn đề không
suôn sẻ… chúng ta phải vượt qua bạn ạ. Hy vọng, cuộc đời sẽ trở lại với
bạn những nụ cười chứ không phải là cơn mê sảng đau khổ.
Minh Nghĩa |