Khu vực đường Láng
từ lâu đã được gọi là phố cầm đồ nổi tiếng của đất thủ đô. Chỉ một đoạn
đường ngắn khoảng 1km nhưng có đến vài chục tiệm cầm đồ nằm san sát
nhau. Mùa Euro này, các cửa hiệu hoạt động gần như suốt ngày đêm để phục
vụ các thượng đế.
Trong vai khách hàng, người viết bài có mặt tại
một cửa hiệu cầm đồ nằm trên đường Láng vào khoảng 20h tối ngày 16-6.
Chứng kiến cảnh chen chúc, xếp hàng chờ đến lượt mình vào gửi đồ, chúng
tôi không khỏi thắc mắc nếu chỉ cần cầm đồ thì cửa hiệu nào chẳng được,
sao phải nhất định là hàng này. N.V.N, người bạn đi cùng chúng tôi cho
biết vì anh trọ trong ngõ Hoa Bằng, Cầu Giấy nên thường cầm đồ ở tiệm
này cho gần nhà. "Quen rồi, nên họ cũng có chút ưu đãi hơn so với những
khách lạ. Có thể cùng món đồ ấy nhưng giá trị cầm đồ có thể cao hơn, lãi
suất thì cũng giảm được chút đỉnh. Với cả thực ra mùa Euro này, tiệm
nào mà chẳng đông như kiến cỏ. Anh chủ cửa hàng này còn nói có lẽ phải
thuê thêm địa điểm để giữ xe máy vì cửa hàng đã quá tải rồi”, N.V.N cho
biết.
Trong khi đứng chờ đến lượt mình, chúng tôi quan sát thấy khách
hàng vào cửa hiệu, người nào người nấy đều khá mệt mỏi, đầu tóc có vẻ
bơ phờ, có lẽ là do thức đêm nhiều. Một thanh niên khoảng trên dưới 30
tuổi đi ra, càu nhàu với người bạn đang đậu xe đứng chờ dưới lòng đường:
"Xe wave mới tinh, giấy tờ đầy đủ mà chỉ cầm có 6 triệu, lãi suất thì
13%, cao ngất ngưởng. Chả lẽ lại bỏ sang hàng khác thì mất công quá”.
"Mùa này nên nó chặt chém là phải rồi, chỗ nào chả thế”. Nói đoạn hai
người lên xe phóng vút đi.
Mãi rồi cũng đến lượt mình, tôi đưa ra con
Ipad 2 mới mua, đề nghị cầm 3,5 triệu thì người chủ cửa hàng uể oải trả
lời: "3 triệu, lãi 12 nghìn đồng 1 ngày”. Cố nì nèo mặc cả rằng con này
mới mua được 3 ngày, chưa một vết xước thì anh ta gắt lên: "đồng ý thì
kí vào giấy biên lai mượn tiền rồi lượn, mất thời gian quá. Còn bao
nhiêu người nữa kia kìa”. Phía sau chúng tôi, có vẻ nhiều người cũng sốt
ruột bắt đầu tỏ vẻ khó chịu nên tôi đành đi ra…
Khảo sát tại nhiều
tuyến phố ở Hà Nội, nhiều tiệm cầm đồ thời vụ cũng mọc lên để phục vụ
kịp thời nhu cầu của khách hàng. Ghi nhận tại một số khu vực xung quanh
khu ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng hoặc khu trọ của công
nhân, sinh viên có một số cửa tiệm cầm đồ quy mô nhỏ cũng mới khai
trương từ đầu mùa Euro. Thông thường, những cửa hiệu này chấp nhận ký
gửi cả những đồ vật có giá trị thấp mà nhiều cửa tiệm lớn giờ không muốn
cầm như điện thoại, máy tính đời cũ.
Tại một cửa hàng game online
gần trường đại học kinh tế quốc dân, nằm trên đường Đại La, chủ cửa hàng
cũng tranh thủ mở thêm dịch vụ cầm đồ cho các sinh viên vốn là khách
quen của quán. Lãi suất ở đây không hề mềm hơn so với các nơi khác, rơi
vào từ 11 đến 13 nghìn một ngày cho 1 triệu. Theo ông L.Văn, chủ cửa
hàng cho hay mình chỉ làm ăn nhỏ lẻ, chủ yếu là phục vụ khách quen, số
tiền cầm đồ chỉ dao động từ 200.000 đồng cho đến 3 triệu đồng.
Doãn
Minh