|
Khán giả Hải Phòng thất vọng với những trận đấu của đội nhà
1. Trong quyết định mới nhất của Ban Trọng tài, Còi vàng Võ Quang Vinh và 1 trọng tài khác của V.League đã phải xuống bắt ở hạng Nhất từ vòng 22. Mới nghe qua, cứ ngỡ 2 trọng tài này bị kỷ luật, nhưng không phải, cả hai được tăng cường giúp cho giải hạng Nhất về đích an toàn.
Trước đó, đã xuất hiện nhiều biểu hiện tiêu cực ở giải hạng Nhất - giải đấu được xem là sân sau của V.League. Gần nhất, trường hợp cầu thủ của đội Tây Ninh gạ gẫm 2 cầu thủ ĐTLA bán độ một cách lộ liễu khiến VFF, VPF và người hâm mộ không khỏi giật mình. Dù cơ quan an ninh đã kết luận chưa có đủ bằng chứng để kết tội cầu thủ này bán độ nhưng rõ ràng, hành động đó không chỉ là "trêu cho vui”. Sự nghi ngờ càng có cơ sở bởi Tây Ninh mùa này đã có những trận thắng bị cho là "có mùi”.
Cũng như V.League, hạng Nhất năm nào bước vào giai đoạn lượt về đều rất "nóng” với những biểu hiện tiêu cực. Ở sân chơi vốn không được nhiều người quan tâm này lại chính là nơi dễ có tiêu cực nhất. Thường thì các đội chủ yếu chỉ đặt mục tiêu trụ hạng nên khi đã đủ điểm sẽ "làm kinh tế”. Thậm chí với những đội đặt mục tiêu thăng hạng như Bình Định cũng đã có những biểu hiện rất đáng nghi ở mùa giải này. Với những diễn biến khó lường và tiêu cực có thể xảy ra ở bất cứ trận đấu nào, Ban Trọng tài đã điều những trọng tài có kinh nghiệm và chuyên môn cao xuống điều hành ở giải hạng Nhất. Những vòng tiếp theo, các trận đấu được dự đoán là nhạy cảm, Ban Trọng tài cũng đều bố trí trọng tài của mình xuống hạng Nhất làm nhiệm vụ.
2. Chuyện một ông trưởng giải về một đội bóng "năn nỉ” đến gãy lưỡi để đội này cần phải đá tích cực trong những vòng tới nhằm không làm xấu hình ảnh giải đấu khiến nhiều người không biết nên khóc hay nên cười. Cũng chẳng có gì phải giấu giếm, đó chính là V.Hải Phòng - đội bóng đã buông xuôi và đang quyết tâm... xuống hạng. Tuy nhiên, tận dụng những trận còn lại của mùa giải, V.Hải Phòng quyết "làm thêm” và tạo mối quan hệ. Tất cả được thể hiện qua những trận thua "vỡ mặt” với ngay cả những đối thủ yếu.
Các nhà quản lý VFF cũng như VPF thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở V.Hải Phòng. Trong quá khứ, không thiếu những đội như V.Hải Phòng sau khi không còn cơ hội trụ hạng, đã bán điểm. Thậm chí với những đội đã đủ điểm trụ hạng hoặc hết mục tiêu vô địch cũng nhường điểm như thường. Biểu hiện của các đội bóng này chủ yếu là thi đấu vật vờ, đá cho xong, cũng chẳng ai kết tội được vì chỉ là "thi đấu không tích cực”.
VFF và VPF đã bắt tay với cơ quan an ninh, đã có những công văn và cử cả người xuống động viên các đội bóng thi đấu tích cực vì màu cờ sắc áo, tạo sự công bằng cho giải đấu, nhưng mọi nỗ lực đều rất khó cải thiện được tình hình với những đội cố tình thua như V.Hải Phòng.
3. Những nhà quản lý đều thừa nhận: rất khó để quy tội các đội bóng nếu thực sự có chuyện nhường nhịn, bán điểm cho nhau. Đơn giản bởi giữa đôi bên không phát sinh quan hệ tài chính cụ thể, cũng chẳng thể cấu thành án. Trường hợp mới nhất của cầu thủ Tây Ninh, cơ quan công an cũng không thể khởi tố vì thiếu bằng chứng. Chính vì thế, những biểu hiện qua thái độ thi đấu hay thông tin từ báo chí... càng không đủ sức nặng để kết luận tiêu cực.
VFF và VPF chỉ còn cách tăng cường đội ngũ điều hành, yêu cầu các đội tự giác và thậm chí là tiến hành thành lập Ban Đạo đức, nhưng cũng khó cải thiện được tình hình.
Bóng đá Việt Nam đã "sống chung với lũ” hơn chục năm nay, nên có thêm vài năm nữa cũng chẳng có gì là khó. Ngặt nỗi, biết là có tiêu cực nhưng không làm gì được, đó thực sự là một nỗi đau.
Trong 4 vòng tới, cả ở hạng Nhất và V.League đều là những vòng đầu nhạy cảm, có người nói vui "cẩn thận củi lửa”, nhưng để chỉ mặt, điểm tên cụ thể một đội bóng nào đó có tiêu cực để xử lý, chắc chắn sẽ rất khó.
Chờ xem!
Việt An |