logo
Thứ tư, 22/05/2013 23:53
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email: kythuat.dko@gmail.com
 
Nguyệt san

Gặp con gái Ngô Bảo Châu (20/08/2011)
Nếu không gặp Ngô Thanh Hiên trong Trại hè Việt Nam 2011 do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức dành cho các thanh niên, sinh viên kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài, không ai nghĩ rằng cô gái 16 tuổi này lại là một Việt kiều. Giọng nói nhỏ nhẹ, cử chỉ duyên dáng, thanh lịch, Hiên gợi cho người đối diện cảm giác em là người con gái gốc Hà thành.
 
 
3 cô con gái của GS Ngô Bảo Châu: Hiên, Nguyên, An
 
 
Học sinh ở đâu cũng vất vả!

Ngô Thanh Hiên sinh ngày 2/4/1995, là con gái đầu lòng của GS. Ngô Bảo Châu và vợ là Nguyễn Bảo Thanh. Trong tháng 7 này Hiên đã có mặt ở Việt Nam để tham dự Trại hè Việt Nam 2011. Em chia sẻ mặc dù đã được đi tham quan một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn (Hà Nội), cung đình Huế... nhưng chưa bao giờ em có cơ hội được thực hiện hành trình xuyên Việt từ Bắc – Trung – Nam kéo dài đến 20 ngày như lần này. Đây sẽ không chỉ là một chuyến đi thú vị, hấp dẫn mà còn là cơ hội để Hiên giao lưu với bạn bè trên khắp thế giới, đặc biệt là hiểu thêm về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc ta. Em cũng hi vọng sẽ được thưởng thức nhiều món ăn ngon của Việt Nam ở các vùng miền khác nhau, ngoài hai món Phở và Nem rán em đã được ăn nhiều lần và rất thích. Sau đây trở về Mỹ, Hiên sẽ là học sinh lớp 11 trường Chicago (Mỹ).

Ngô Thanh Hiên sinh ra ở Pháp và sinh sống, học tập ở đây đến năm 14 tuổi. Sau đó Hiên cùng gia đình chuyển sang Mỹ sau khi bố em, GS. Ngô Bảo Châu chuyển công tác về khoa Toán thuộc Đại học Chicago từ tháng 9 năm 2010. Đến nay đã là 2 năm Hiên theo học ở Mỹ. Cô học sinh 16 tuổi này chia sẻ rằng em có theo dõi báo chí trong nước cũng như nghe người thân kể về việc học của học sinh Việt Nam, rất vất vả và căng thẳng, nhất là trước mỗi kì thi lớn như thi tốt nghiệp, thi vào đại học… Cũng như vậy, học sinh ở Pháp hay Mỹ cũng không dễ dàng gì khi phải trải qua các kì thi đầy khó khăn này. Theo Hiên, riêng việc làm sao để hoàn thành các bài tập thầy cô giáo giao về nhà cũng ngốn của mỗi học sinh như em khá nhiều thời gian. Em luôn phải phân bổ thời gian cho mỗi môn học thật hợp lý, không vì yêu thích môn này mà dành nhiều thời gian cho nó hơn. Điều bất ngờ là sinh ra trong một gia đình có truyền thống giỏi về các môn tự nhiên, Hiên lại có xu hướng thiên về các môn xã hội. Hiện tại em đang phấn đấu học đều tất cả các môn nhưng sau khi tốt nghiệp, có lẽ Hiên sẽ đăng ký vào một trường đại học thuộc nhóm ngành xã hội. Em bảo may mắn là bố mẹ em luôn tôn trọng ý kiến của các con. Dám chịu trách nhiệm với những quyết định của chính mình và tự giác là những gì mà Hiên đã được bố mẹ rèn luyện cho ngay từ hồi nhỏ. "Bố mẹ không áp đặt điều gì cả. Có chăng bố mẹ chỉ phân tích, góp ý với em để em thấy đúng thì làm theo chứ không bắt buộc nhất định phải làm như thế”. Chia sẻ này của Hiên làm tôi nhớ đến những trang viết của GS. Ngô Bảo Châu đăng tải trên blog Thichhoctoan của mình. Anh bảo với 3 cô con gái yêu của mình rằng, anh "không áp đặt gì cả. Anh chỉ kỳ vọng là chúng có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc... Anh không kỳ vọng chúng phải làm gì vĩ đại cả”.

 
GS Ngô Bảo Châu cùng mẹ và 2 cô con gái
 
 
Tiếng Việt tiếng nói quê hương

Rất gần gũi với con cái, thường dành thời gian dạy các con học bài, sẵn sàng làm các công việc nhà, dù bận rộn đến mấy cũng luôn nhớ gọi điện về Việt Nam để hỏi thăm ông bà, họ hàng và cố gắng sắp xếp thời gian để có thể về Việt Nam một cách đều đặn nhất có thể, yêu thích âm nhạc và thường xuyên nghe các bài hát Việt Nam... là những gì mà Ngô Thanh Hiên chia sẻ về người bố nổi tiếng của mình, GS. Ngô Bảo Châu. Mấy chị em Hiên đều yêu thích âm nhạc giống bố, trong đó Hiên có học đàn piano và thổi sáo, em Nguyên học đàn violon...

Trong gần 150 kiều bào trẻ, là những đại diện ưu tú, có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia vào các hoạt động của cộng đồng về Việt Nam tham dự Trại hè năm nay, Ngô Thanh Hiên là một trong số những trại sinh nhỏ tuổi nhất. Vì thế, không ngạc nhiên khi ngày đầu tiên Hiên có mặt tại địa điểm tập trung do Ban tổ chức Trại hè quy định từ trước trong trang phục quần soóc bò, áo phông rất hồn nhiên, trẻ trung. Em nhanh chóng hòa nhập cùng không khí sôi nổi, cởi mở ở đây. Xác định ngay từ ban đầu rằng Trại hè sẽ là nơi để trau dồi, nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Việt của mình nên Hiên cũng như tất cả các bạn khác luôn tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Hiên chia sẻ mình có may mắn hơn nhiều bạn kiều bào khác là có cả bố và mẹ đều là người Việt Nam. Bình thường ở nhà, các thành viên trong gia đình Hiên đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, hầu như mùa hè nào mấy chị em Hiên cũng được bố mẹ cho về Việt Nam thăm ông bà, họ hàng. Chính vì thế, Hiên và hai em của mình là Ngô Thanh Nguyên (11 tuổi), Ngô Hiền An (8 tuổi) đều nói khá tốt tiếng Việt. Trong câu chuyện với Hiên hiếm hoi mới thấy em "bí” từ tiếng Việt, đành phải vận dụng đến ngôn ngữ tiếng Anh để giải thích. Không những thế, khả năng nghe hiểu tiếng Việt của Hiên cũng tốt hơn rất nhiều trại sinh khác tham dự Trại hè lần này. Tuy nhiên, Hiên cũng tự nhận là về mặt đọc, viết tiếng Việt em vẫn còn khá hạn chế. Hiên có nghe bố mẹ kể lại là hồi em 5-6 tuổi đã từng theo học tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) hơn 1 tháng. Tuy nhiên do lúc này tuổi vẫn còn nhỏ nên hầu như Hiên không nhớ được gì. Sau này, khi sang Pháp rồi sau đó là sang Mỹ cùng với gia đình, việc học tập khá căng thẳng nên em cũng chưa luyện viết tiếng Việt được nhiều. Nhưng Hiên bảo, với em tiếng Việt luôn gần gũi, thân thuộc không chỉ bởi vì đây là thứ ngôn ngữ mà các thành viên trong gia đình em thường giao tiếp với nhau mà nó còn là tiếng nói của quê hương, là sợi dây gắn kết những kiều bào như em với Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Tiếng Việt hay như thế, đẹp như thế, em không yêu, không học sao được?
Thu Hương
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Gậy ông lại đập lưng ông (22/05/2013)
bullet Nhớ Hà Nội (22/05/2013)
bullet Lệ Tân Sitek: Muốn giữ tiếng mẹ đẻ của mình (22/05/2013)
bullet Huyền thoại “Quỷ đỏ” dưới thời Alex Ferguson (22/05/2013)
bullet Và Chúa tạo ra… B.B (22/05/2013)
Các bài đã đăng:
bullet Hội ngộ ở Quê nhà (19/08/2011)
bullet Cái tát ngọt ngào (19/08/2011)
bullet Hơn cả nỗi đau (19/08/2011)
bullet Giữa mùa sen Hà Nội (19/08/2011)
bullet Yingluck Shinawatra: nữ doanh nhân đến nữ Thủ tướng (17/08/2011)
bullet Huyền thoại mới trong làng quần vợt (17/08/2011)
bullet Đón đọc Tinh hoa Việt tháng 8-2011 (12/08/2011)
bullet Thuỷ quân nhà Nguyễn năm 1816 đi cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa (30/07/2011)
bullet Vương triều Trần, con người và Tổ quốc (30/07/2011)
bullet Thư toà soạn (28/07/2011)
Xem tiếp >>
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.