logo
Thứ năm, 20/06/2013 16:50
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Nguyệt san

Niềm vui cả bà và ông (16/04/2012)
Đã lâu chúng tôi mới có dịp về xã Hồng Thái – Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình và được gặp Ông Phạm Quang Huệ, bà Nguyễn Thị Nở, , ĐT: 0169.8042760. Ông bà tiếp đón anh em trong bầu không khí đầm ấm, cởi mở, với nhiều câu truyện kể ngày xưa và hôm nay thật vui, nhưng lắng đọng nhất vẫn là chuyện chữa trị về căn bệnh xương khớp.



Ông Phạm Quang Huệ và bà Nguyễn Thị Nở

Phiền toái khi bị đau khớp

Ông Huệ và bà Nở đều đã ngoài 70 ở sâu trong thôn Xuân Cước nhưng có một điền viên thật đẹp. Hai ông bà trong một căn nhà cấp bốn kiến trúc theo lối cổ xưa, nhà ngói sân gạch, có vườn cây, ao cá và cổng to sân rộng. Những năm tháng chống mỹ cứu nước, ông Huệ là thanh niên xung phong, sau đó là bộ đội, tham gia chiến đấu ở chiến trường khu 4 khói lửa. Kết thúc chiến tranh ông được điều chuyển về ngành giao thông vận tải công tác đến tuổi nghỉ hưu. Các con trai gái của ông bà nay đều thành đạt lập nghiệp ở Hà Nội và TP. Thái Bình. Mặc dù con cháu của ông Huệ đã có xe ô tô riêng nhưng do công việc hàng tháng mới có dịp về thăm gia đình. Mấy năm trước, ông bà bị đau khớp gối, tê mỏi chân tay, thời gian gần đây gối ông Huệ bị sưng, đau nhức, đi lại rất khó khăn. Khổ nhất những ngày một, hôm rằm, gối nhức đau nhưng không thể vắng mặt ở nhà thờ họ để làm lễ dâng hương...hoặc đi ăn uống giỗ chạp, trong làng ngoài xóm. Vấn đề nữa, những buổi hội hè ở đình làng thấy các ông bà cùng lứa tuổi đi được mình không đi được thấy buồn ghê gớm. Không những thế mình bị đau nhức trong người lúc nào cũng thấy sầu não, tâm lý lo âu, không khí trong nhà luôn nặng trĩu. Khổ nỗi là con cháu thì ở xa, nhà thì có 2 ông bà già bị bệnh nên vô cùng khó khăn trong cuộc sống.

Cơ may nhờ gặp thuốc

Khi hỏi ông Huệ về quá trình chữa trị căn bệnh này, ông tâm sự: Thấy bố mẹ đau xương khớp các con đã đưa đến các bệnh viện trong tỉnh khám và chữa trị. Nhưng không thuyên giảm được là bao. Ông thấy các con mình tốn nhiều thời gian, công sức, tiền của về căn bệnh xương khớp này, nhiều lúc phải nói là bệnh đã đỡ cho các con yên tâm. Ấy vậy mà, lúc đau quá phải gọi điện cho con về đưa đi viện để điều trị, nhưng thuốc tây chỉ khỏi tạm thời sau lại thấy đau lại. Mới đây, khi bà Nở được con dâu đón lên Hà Nội chơi, đồng thời chữa trị căn bệnh tê mỏi, đau nhức khớp tay. Thật may có người giới thiệu có Viên Khớp Tâm Bình do công ty Dược phẩm Tâm Bình sản xuất. Thế là cô con dâu liền đi mua về cho bà Nở uống. Hết lọ thứ 2 thấy hết tê mỏi nhức các khớp ngón tay và bà uống tiếp mấy lọ nữa thấy khỏi hẳn. Thấy mình khỏi bệnh bà Nở điện về cho ông Huệ và kể chuyện về Viên Khớp Tâm Bình và ông Huệ bảo nếu bà khỏi thì mua về cho vài lọ để ông uống thử xem sao. Dự định bà Nở còn ở chơi với con cháu ở Hà Nội một tháng nữa, nhưng sốt ruột để ông ở nhà một mình không an tâm. Bà quyết định về ngày đem theo 5 lọ thuốc Viên Khớp Tâm Bình. Có thuốc ông Huệ uống liền hết 1 lọ thấy đau nhức hơn, ông sợ không dùng nữa và gọi điện nhà thuốc tư vấn thế là ông tiếp tục uống. Kết quả, Ông uống hết lọ thứ 3 không thấy đau nhức các khớp chân nữa và đi lại thoải mái, ăn ngủ tốt hơn. Thực hiện theo đúng chỉ dẫn của công ty Dược phẩm Tâm Bình sử dụng hết 5 lọ. Ông Huệ thấy hết đau hoàn toàn các khớp chân và tay, sức khỏe được nâng lên, tinh thần thoải mái…

Trong niềm phấn trấn ông còn khoe với đoàn công tác: "hiện nay ông còn đi được cả xe máy và làm được nhiều những việc khác mà trước đây không làm được”. Chia tay với đoàn công tác, ông Huệ với nụ cười vui vẻ, nhân hậu và nói: " Tôi khỏe như hôm nay là nhờ từ bà nhà tôi đấy và tôi cũng không quên cảm ơn công ty Dược phẩm Tâm Bình đã sản xuất ra thuốc tốt để cả bà và tôi uống vào hết tê mỏi, đau nhức chân tay, sung sướng vô cùng”.

Hồng Ngọc
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Văn hóa đọc trong xu thế nghe nhìn (20/06/2013)
bullet Nghĩ về văn hóa đọc (20/06/2013)
bullet Hình dung nhu cầu giải trí của người Hà Nội hiện nay (20/06/2013)
bullet Chúng ta thiếu chính sách cho văn hóa đọc (20/06/2013)
bullet Lối cũ (20/06/2013)
Các bài đã đăng:
bullet Chuyên đề: Thanh niên lập nghiệp và cống hiến - Kỳ vọng từ dự án 600 phó chủ tịch xã nghèo (21/03/2012)
bullet Chàng trai trẻ làm giàu từ... con dế (21/03/2012)
bullet Vì nước xin dâng đường tiến tu (21/03/2012)
bullet Khát vọng thanh niên (21/03/2012)
bullet Thư Tòa soạn (21/03/2012)
bullet Điểm nhấn (21/03/2012)
bullet Cán bộ là công bộc của dân (21/03/2012)
bullet Từ nhân vật lịch sử Lê Trinh bàn về việc sử dụng nhân tài thời Nguyễn (21/03/2012)
bullet Để người cao tuổi sống không lo âu (21/03/2012)
bullet Tìm lại nếp xưa phố cổ (21/03/2012)
Xem tiếp >>
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.