"Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Lấy câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khai sáng và dày công vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào làm chủ đề chính cho số báo đặc biệt này, chúng tôi muốn một lần nữa khẳng định tình nghĩa Việt – Lào thủy chung son sắt không gì thay đổi được.
Cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn, cùng chung biên giới, cùng có những điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử, tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc đã được thử thách qua thời gian, qua lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và ngày nay cùng xây dựng đất nước phồn vinh.
Bạn đọc quý mến!
Số báo này kể lại với bạn đọc những kỉ niệm về chuyến thăm CHDCND Lào cuối năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN Huỳnh Đảm. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký TƯMTTQVN Vũ Trọng Kim trả lời phỏng vấn Tinh Hoa Việt còn với vai trò Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào…
Đặc biệt, nhà văn Trần Công Tấn – nguyên phóng viên báo Đại Đoàn kết – người được Hoàng thân Xuphanuvông coi như một người con trong gia đình - đã kể về những kỉ niệm chân tình, thân thiết với Hoàng thân - Ông Hoàng Đỏ kiên cường, Thủ tướng Chính phủ Kháng chiến Lào, Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước, Ủy viên BCT Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, vị Chủ tịch đầu tiên của Nước CHDCND Lào , người con yêu quý của nhân dân các bộ tộc Lào.
Đặc biệt, nhà báo Thái Duy – phóng viên duy nhất của tờ báo Mặt trận được tác nghiệp tại chiến trường Lào đã viết về "một thời nhớ mãi”, nơi ông có những loạt bài nóng hổi phỏng vấn các nhân sĩ, trí thức, quan chức nổi tiếng của chế độ Lào thân Mỹ đã bỏ Vientiane đi theo quân đội cách mạng ra vùng giải phóng, những bài viết nóng hổi về căn cứ Cánh đồng Chum gửi về Hà Nội bằng máy bay Liên Xô IL14…
Bạn quý mến!
Số báo này còn có những bài viết cực kỳ hấp dẫn và sinh động về cuộc sống hôm nay trên đất nước Lào anh em, về Thủ đô Vientiane – thành phố ánh trăng, về cố đô Luang Prabang – miền đất Phật dịu dàng - "thành phố được bảo tồn tốt nhất Đông Nam Á”…
Và những người Việt đang sống trên đất Lào cùng các bạn Lào đang học tập tại Việt Nam – đương nhiên, không thể thiếu. Bởi họ đang là cầu nối tích cực nhất, là minh chứng sinh động nhất cho tình nghĩa Việt – Lào bền chặt, nghĩa tình.
Trân trọng
Tinh Hoa Việt