Lừa đảo xong thì mất hút
Từ những nguồn tin thu thập được, vượt qua hơn 50km đường rừng, chúng tôi đến huyện biên giới Ea Súp. Vừa gặp chúng tôi, anh Nguyễn Văn Chung (đến từ Đắk Nông) than vãn: "Không hiểu sao, cách đây 5 tháng, có một đối tượng xưng là "thầy Long” chuyên đi tìm liệt sỹ bằng tâm linh lại biết gia đình tôi còn có hai liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Vừa nói địa điểm hài cốt của người thân, ông Long vừa gọi điện nói chuyện với rất nhiều người và nói đó là một số cán bộ trung ương cảm ơn ông vì ông đã tìm hài cốt liệt sỹ cho gia đình họ. Thấy vậy, tin ông Long, gia đình tôi bồi dưỡng rất nhiều tiền cho ông ấy và thuê người theo ông ấy đến Ea Súp khai quật hài cốt người thân. Nhưng khai quật suốt 2 ngày không thấy hài cốt đâu. Lúc đó, ông Long lại khấn vái lầm rầm và nói là khai quật lệch giờ nên mất thiêng, để ông ấy về thị trấn Ea Súp thỉnh ý một thầy cao hơn. Chờ mãi không thấy ông ấy quay lại, điện thoại cũng không liên lạc được, lúc đó cả gia đình mới tá hỏa ra là bị lừa”. Không riêng gì gia đình anh Chung, nhiều gia đình khác ở Ea Súp đã đớn đau dính phải những cú lừa ngoạn mục của một "thầy tâm linh” tự xưng là "thánh cô Bích Huyền”. Không ai rõ lai lịch của "thánh cô”, chỉ biết cô ở trong một căn nhà hoang ở Ea Súp để hành nghề tìm hài cốt bằng tâm linh. Với sự giảo hoạt của cái miệng cộng với một số kiến thức học lỏm được từ những cuốn sách viết về tâm linh, bà Huyền đã lừa chót lọt rất nhiều người dân. Nhiều ngày nay, đại gia đình bà Y Nguyên vẫn còn hoang mang và buồn bã vì bị "thầy Huyền” ẵm tiền xong thì mất hút. Bà Nguyên buồn rầu cho biết: "Cả gia đình tôi có hai liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, tin bà Huyền chúng tôi đã góp rất nhiều tiền đưa cho bà. Nhưng nhận tiền xong, không thấy bà xuất hiện nữa, căn nhà hoang bà ở thì luôn đóng kín mít”. Một trong những chiêu lừa mà bà Huyền thường áp dụng là hỏi dò tên các liệt sĩ sau đó tìm đến gia đình họ và đọc lại để tạo niềm tin và giả giọng nói chuyện với người chết. Với màn diễn hoàn hảo này, bà Huyền đã dụ được rất nhiều người dân bỏ tiền cho bà đi nói chuyện với vong hồn và tìm hài cốt. Nhưng cầm tiền xong thì không ai biết bà ở đâu. Tiếp xúc với hàng chục người dân bị bà Huyền lừa, thì bà Huyền cho mỗi người một số điện thoại liên lạc khác nhau, khi chúng tôi gom các số điện thoại này lại và bấm máy gọi thì tất cả đều không liên lạc được. Trong những chuyến đi lừa của mình, bà Huyền còn áp dụng thêm chiêu thành thạo nữa là đến nhà ai bà cũng bảo để 3 quả trứng vịt sống lên bàn thờ, một đôi đũa ăn cơm, khấn tên người thất lạc. 7 ngày sau đến địa điểm bà chỉ định nếu như bà cầm quả trứng để trên đầu đũa mà không rơi xuống thì đó chính là mộ người mất. Tin bà Huyền, nhiều người đã khai quật nhưng thấy toàn đất, bà Huyền lại xảo biện rằng hài cốt đã tan thành đất nên cứ lấy đất đó đi mà an táng. Thật ra, chiêu để quả trứng trên đầu chiếc đũa mà không rơi của bà Huyền chỉ là một hiện tượng vật lý bình thường chứ không phải linh hồn hiển linh để giữ yên quả trứng như bà nói.
Hàng loạt văn bản của các cơ quan chức năng Đắk Lắk
cho thấy các "nhà ngoại cảm” tìm hài cốt nhưng toàn tìm ra đất
"Nhà tâm linh” mà như "nhà nói nhảm”
Trong nhiều lần làm việc với tôi, ông Nguyễn Tấn Hùng, GĐ Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk khẳng định rằng khả năng của các "nhà ngoại cảm” ở Đắk Lắk rất mơ hồ và thiếu cơ sở. Hầu hết các "nhà ngoại cảm” ở Đắk Lắk đều nói sai, nhập hồn không chuẩn, điều đó đã lộ rõ họ là "nhà ngoại cảm” rởm. Tôi luôn hoan nghênh việc đưa khoa học vào quá trình tìm và xác minh hài cốt liệt sỹ. Có như thế độ chính xác mới cao. Hơn nữa, các gia đình thân nhân liệt sĩ cần bình tĩnh, dựa vào sơ đồ mộ chí, cơ quan quân sự, đồng đội cũ hướng dẫn và kiểm tra ADN để tránh bị các "nhà tâm linh” rởm lợi dụng” - ông cho biết thêm. Theo biên bản cuộc họp liên ngành mới đây về vấn đề các "nhà ngoại cảm” ở Đắk Lắk thì một lần nữa, ông Nguyễn Khánh Viêng - Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự TP. Buôn Ma Thuột khẳng định có lần bà Thành đã thú nhận bà không thấy di vật nằm sâu dưới đất nhưng phải nói là thấy cho Thành đội tin. Ngoài ra, việc tìm hài cốt liệt sỹ của bà Thành ở sân bay Buôn Ma Thuột cũng rất có vấn đề, lúc thì nói có một bộ, lúc thì nói 15 bộ. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng khai quật nhưng không thấy gì (có sự chứng kiến của cơ quan Thành đội và phòng LĐ–TB&XH). Tình trạng hoạt động tâm linh ở Đắk Lắk hiện nay rất khó kiểm soát vì ngoài một số người có lai lịch, nơi cư trú rõ ràng thì đa số đều "hoạt động dạo”. Những đối tượng này đa số là "thầy” rởm. Nhớ lại gần một năm trước, ông Nguyễn Văn Nam ở huyện Ma Đ’Rắk hoang mang: "Có một người xưng là "thầy tâm linh” tên Hoạt về huyện này lừa đảo rất nhiều người nhưng khi phát hiện ra hành vi của ông ta thì ông ta đã "cao chạy xa bay”. Cách của ông Hoạt làm cũng rất khó hiểu và khiến người khác dễ tin ngay... "Thượng đồng xong, "thầy” Hoạt "thăng”, và quả quyết với gia đình tôi rằng em tôi "chết trận” ở Sài Gòn, trong một trận đánh rất ác liệt, xẩy ra vào tháng 9 năm 1971. Muốn tìm được hài cốt thì phải đi ngay ngày hôm sau, nếu không thì không bao giờ tìm thấy. Và nếu đi thì chỉ trong hai ngày là tìm thấy. Người nhà tôi đi bao nhiêu tùy ý, nhưng phải có "thầy” và đệ tử của "thầy” đi cùng. Đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh, "thầy” và đệ tử của "thầy” phải đi vé hạng thương gia (VIP). Vào đến nơi, hai "thầy” - trò phải ở khách sạn hạng sang, tiền bồi dưỡng 18 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, lão Hoạt đã biến khỏi khách sạn ngay trong đêm và không biết lão đi đâu, ở đâu, lúc đó gia đình anh Nam mới biết mình đã tin và cúng tiền cho "thầy” rởm. Đây cũng là bài học cho những ai cả tin vào "thầy tâm linh dạo”.
Trước sự hoạt động bát nháo của các "nhà tâm linh” và để có cơ sở thuyết phục, mới đây, Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk đã xác minh thông tin liệt sỹ như các "nhà ngoại cảm” khoe là liệt sỹ nhập hồn cung cấp danh sách thì không có trường hợp nào đúng như "nhà ngoại cảm” nói. Sở này cũng khuyến cáo người dân ở các huyện vùng sâu của Đắk Lắk khi phát hiện thấy những người xưng là "nhà ngoại cảm” đến gạ gẫm tìm hài cốt thì nên báo ngay cho cơ quan công an để tránh bị lừa đảo, kẻo tiền mất, tật mang.
Hà Văn Đạo