|
* Quá nhiều cụm từ được giới truyền thông nhắc đến khi Tổng cục Thống kê,
Bộ Kế hoạch - Đầu tư công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 vào ngày
24-6 vừa qua: Nền kinh tế lâm vào giảm phát, CPI giảm sâu … Nếu nhìn từ
chỉ số này, nền kinh tế đang có nhiều mối lo hơn đáng mừng. Trên mục Trò chuyện cuối tuần, trao đổi với Đại Đoàn Kết, chuyên gia kinh tế độc
lập - TS Lê Đăng Doanh cho rằng: Muốn thoát khỏi vòng xoáy trôn ốc thắt
chặt - nới lỏng - tăng trưởng - lạm phát… phải dừng ngay kiểu đầu tư 100
đồng tiền vốn nhưng 40 đồng vào "sân sau”. Ông cũng nhận định: Nền kinh
tế có biểu hiện trì trệ vì thế Chỉ số giá tiêu dùng giảm cũng chưa vội
mừng.
* Việt Nam đã có nền sản xuất rau, quả sạch chưa? Câu này khó
có ai dám trả lời và khẳng định. Không dám khẳng định nhưng các nhà
chức trách và các ngành chức năng chỉ dám trả lời chung chung là: Rau,
quả Việt Nam vào thị trường EU đã gặp rất nhiều khiếu nại về chất lượng
và vệ sinh an toàn thực phẩm. Gần đây nhất, Tổng vụ Sức khỏe và Người
tiêu dùng của Ủy ban Châu Âu (EC) lại đưa ra yêu cầu: Nếu phát hiện ra 5
trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật
thì EU sẽ cấm nhập khẩu rau quả của Việt Nam… Nông dân Việt Nam là người
đang sản xuất và nắm giữ các thế mạnh về rau, quả, thế nhưng cũng khó
trách họ… Rau, quả Việt Nam - Nơm nớp đường tới EU – Bài viết của tác
giả Phương Nguyên trên trang Vấn đề dư luận số ra ngày mai chắc chắn sẽ
là mối quan tâm của nhiều độc giả.
* Hàng ngày, bên cây cầu cũ kỹ
trăm tuổi Long Biên, những người buôn rau, bán cá ở đây đã quá quen với
dáng hình già nua, chậm rãi của người phụ nữ ấy. Mấy ai biết được bà vốn
là một phụ nữ oanh liệt một thời, nữ hùng đầu tiên của Quân đội nhân
dân Việt Nam - Nguyễn Thị Chiên. Cuộc đời bà đã trải qua những biến cố
thăng trầm gì trong cuộc sống? Trong trang Nhân vật số báo ra ngày mai,
tác giả Thạch Lâm Sơn sẽ đề cập chi tiết trong bài viết: Nữ anh hùng bên
cây cầu trăm tuổi. Trân trọng cùng bạn đọc!
* Năm 2001 Cửa khẩu
Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang) đã chính thức trở thành Khu kinh tế Cửa
khẩu có tầm cỡ quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào của 22 dân tộc anh
em sinh sống trong tỉnh mà còn đem lại hy vọng cho các tỉnh kề cận cũng
như nền kinh tế đất nước. Nhưng nghiệt thay, mỗi khi tìm đến đây, người
ta đều có cảm nhận về một sự hoang vắng, nghèo nàn, đơn điệu, thất
vọng. Gần ngày trời lang thang với những nắng nóng và hiu quạnh ở một
Khu kinh tế Cửa khẩu chúng tôi ra về mà không mua được thứ gì, vì hàng
hóa ở đây không có gì đặc biệt cả. Chưa hết giờ hành chính, bóng tối vội
vã loang ra. Khu cửa khẩu Thanh Thủy nhanh chóng vắng bóng người và các
cửa hiệu đã bắt đầu đóng cửa để… đi ngủ. Bao giờ Khu kinh tế cửa khẩu
này mới thức theo đúng nghĩa của nó? Vấn đề này sẽ được tác giả Phú Minh
Nguyên đề cấp trong bài viết: Hoang vắng một vùng cửa khẩu trong trang Phóng sự số ra ngày mai.
* Vậy là Euro 2012 chỉ còn 1 trận đấu nữa
là khép lại. Một mùa giải với bao cảm xúc kết thúc với cặp đấu của 2 đội
mang tới lối chơi, màn trình diễn thuyết phục nhất. Cả Tây Ban Nha và Ý
đều hiên ngang, kiêu hãnh đi tới trận cuối cùng. Ở đó, chắc chắn một
lần nữa họ sẽ lại cống hiến cho người xem trên khắp thế giới một bữa
tiệc bóng đá đầy thịnh soạn, đưa cảm xúc của người hâm mộ trái bóng tròn
lên đỉnh của sự thăng hoa. Trang thể thao số ra ngày mai, PV Thể thao An Chi có bài viết Chung kết trong mơ.
Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem.
(Nhấn F5 tiếp tục cập nhật)
ĐĐK
|