Ngày hội của học sinh

Huyền Trang 06/09/2015 07:05

Sáng 5/9, khắp các nẻo đường đất nước, từ núi cao tới hải đảo, đâu đâu cũng tràn ngập sắc cờ, hoa, ríu rít tiếng cười đùa của các em học sinh, bước vào ngày khai giảng. Năm nay các em đã thực sự có được một mùa khai giảng đáng nhớ, tràn đầy yêu thương và ý nghĩa.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai trường Tiểu học Nam Từ Liêm.

Sự thay đổi tuyệt vời

Ngay từ sáng sớm, tại Thủ đô Hà Nội, đi qua bất cứ con phố nào cũng thấy thấp thoáng màu áo trắng của các em học sinh (HS). Mỗi em cầm một lá cờ hoặc một chùm bóng bay, trên môi nở nụ cười tươi thắm. Với bất cứ HS nào cũng vậy, ngày khai giảng là ngày mà các em luôn háo hức mong chờ.

Bé Nguyễn Thị Thu Trang (Mỹ Đình) chuẩn bị bước vào lớp 1 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, sáng tinh mơ em đã gọi bố mẹ dậy để chuẩn bị tới trường. Đây là lần đầu tiên em được dự Lễ khai giảng năm học mới. Lần đầu tiên em được cả bà với bố mẹ đưa đến lớp. Ai cũng mong em sẽ vững bước trên con đường phía trước, và đằng sau luôn có những ánh mắt dõi theo em.

Bà Đào Thị Quyên, bà nội của Trang chia sẻ: Phải nói là Lễ khai giảng năm nay cải tiến lắm. Sự hưng phấn cho ngày dầu tiên trong năm học sẽ còn mãi trong kí ức của các em, nhất là HS đầu cấp. Nhìn các cháu vui tươi trong ngày hội, bà Quyên nhớ lại những khai giảng của đời mình. Vì cũng từng là giáo viên nên bà hiểu những mệt mỏi của các em khi phải chuẩn bị cho một ngày khai giảng dài, long trọng. Bà bảo, ngày xưa có những em đi khai giảng về còn ốm vì mệt quá…

Năm nay được như thế này thì các phụ huynh, HS vô cùng phấn khởi. Nhìn từ sự quan tâm của nhà trường, các em sẽ cố gắng phần đấu nhiều hơn, ghi nhớ sâu sắc hơn tiếng trống ngày khai giảng. Một ngày hội thực sự dành cho các HS…

Tại Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, sáng 5/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cũng tới dự và gửi gắm những tâm tình: “Chúc các cháu có lễ hội khai giảng vui vẻ, nhiều cảm xúc, đạt nhiều thành tích. Tôi mong rằng các cháu nhớ lời bác Chủ tịch nước căn dặn trong bức tâm thư mà các cháu vừa được nghe, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, học giỏi, rèn luyện tốt”.

Bộ trưởng có lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc mừng tới các bậc phụ huynh và thầy cô tại Trường Tiểu học Nam Từ Liêm để chăm lo cho nguồn lực của đất nước. Hi vọng và tin tưởng trong thời gian rất gần Trường Tiểu học Nam Từ Liêm sẽ nằm trong vị trí top đầu của TP Hà Nội và cả nước chứ không chỉ ở quận Nam Từ Liêm.

Còn bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm thì chia sẻ: Đây là trường Tiểu học công lập nhưng thực hiện theo tiêu chí trường chất lượng cao, chú trọng phát triển thể lực, trí lực, chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống cho HS… Bà lạc quan tin tưởng rằng các em HS sẽ phát huy được hết khả năng, đáp ứng được với nền giáo dục hiện đại.

Trong ngày hội, các em được múa, hát, được nghe những lời chia sẻ chân thành. Dù ngay hôm qua và hôm nay, có thể các em chưa hiểu hết ý nghĩa của những câu nói ấy… nhưng những lời chia sẻ ngắn gọn, tràn đầy yêu thương vẫn sẽ đi theo các em suốt cả chặng đường dài.

Một ngày đáng nhớ

Điều đáng nhớ nhất với các em HS có lẽ là sự quan tâm trước hết từ chính gia đình. Trong ngày hội lớn của cả nước, các bậc phụ huynh đã bằng tình cảm của mình, gieo cho các em HS niềm vui tới lớp. Để các em biết rằng sự học của mình là vô cùng quan trọng.

Ngày 5/9, Cao Trí Đức - HS lớp 1 trường Tiểu học Nam Từ Liêm cũng được cả mẹ và anh trai đưa đi khai giảng. Em nói rằng em rất vui vì được đến lớp, được làm quen với các bạn trong một môi trường hoàn toàn mới. Các em hồn nhiên hát, múa theo tiếng nhạc. Những bài hát chưa tròn vành rõ chữ nhưng chất chứa bao sự háo hức, niềm mong mỏi cho một năm học mới. Năm học mới này em sẽ cố gắng chăm ngoan, nghe lời thầy cô giáo để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ…

Các em cũng sẽ còn nhớ mãi ngày hội lớn này khi được nghe những câu chuyện, những bài học mà thầy cô truyền thụ lại trước một năm học mới. Tại Trường phổ thông Lương Thế Vinh, HS đã rất xúc động khi nghe những lời chia sẻ chân thành từ PGS Văn Như Cương, chủ tịch Hội đồng nhà trường.

Trong phần phát biểu, PGS Văn Như Cương có lời khen ngợi thành tích xuất sắc của các HS đã đỗ tốt nghiệp trong Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. PGS nói với HS của mình rằng, đã bao giờ các em suy nghĩ một cách đúng đắn và nghiêm túc cho một câu hỏi có vẻ tầm thường: “Hàng ngày chúng ta đến trường để học cái gì?”…

Thêm vào đó ông cũng căn dặn học trò của mình bằng những câu hỏi, những lời tâm sự.

PGS nhắn nhủ: “Biển học là mênh mông, trong đó sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là vùng biển gần bờ mà thôi”. Nền giáo dục của chúng ta đã bắt đầu đổi mới theo xu hướng tiến bộ hơn, tích cực hơn. Theo đó HS muốn thành đạt, ngoài những kiến thức sách vở thì còn phải thành thạo các kĩ năng xã hội, kĩ năng sống để phát triển toàn diện. Cần phải được trang bị những giá trị chuẩn mực để phát triển tính cách, phẩm chất và những đạo đức tốt đẹp. “Là một HS đang ngồi trên ghế nhà trường, trước hết các em phải là những người tử tế, muốn vậy cần phải học tập và rèn luyện thường xuyên ngay trong thời gian cắp sách tới trường…”

Trong ngày hôm qua, ngoài màu áo trắng tinh khôi truyền thống, nhiều trường học trên cả nước còn rợp trong màu áo cờ đỏ sao vàng, những trang phục dân tộc truyển thống. Không khí thiêng liêng trang trọng của buổi lễ được toát lên từ những điều giản dị, sẽ không dễ mờ phai trong kí ức mỗi học trò.

TP Hồ Chí Minh: Nô nức khai giảng năm học mới

Ngày 5/9, học sinh tại TP HCM cũng náo nức bước vào khai giảng năm học mới 2015-2016. Tham gia lễ khai giảng tại Trường chuyên Lê Hồng Phong, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM nhắn nhủ với các em học sinh: Các em hãy bắt đầu năm học mới với niềm hứng khởi, say mê; tự hào được học tập dưới mái trường đẹp, cổ kính với bề dày truyền thống vẻ vang. Các em hãy sống những ngày đẹp nhất của mỗi đời người, chủ động tiếp thu kiến thức với phương pháp phù hợp, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống nâng cao kỹ năng, làm giàu hành trang vào đời để trở thành những công dân có ích; Tiếp tục cố gắng học tập, tự học thật tốt để tô thắm thêm truyền thống cho ngôi trường thân yêu này.

Còn tại Trường THPT Trường Chinh, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Võ Văn Thưởng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng hơn 2.200 học sinh của trường, đồng thời thay mặt lãnh đạo thành phố trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho nhà trường.

Trong khi đó, tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, sáng 5/9, hơn 300 học sinh nghiêm trang hát Quốc ca trong ngày khai giảng. Đặc biệt, tại Trường THPT Nhân Việt (Q.Tân Phú), giáo viên và học sinh ở đây đã chọn cho ngày khai giảng theo chủ đề “Tổ quốc và Mẹ”.

Với những tiết mục văn nghệ, câu chuyện thực xúc động về tình mẫu tử, vê các Mẹ Việt Nam anh hùng, tình yêu quê hương… đã lấy không ít nước mắt của học trò.

Phương An

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày hội của học sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO