Ngôi trường 32 năm không có sân chơi

Quốc Định 13/09/2015 09:35

Dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng suốt hơn 30 năm nay, học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt (phường 2, quận 5, TP HCM) vẫn trong tình trạng không có sân chơi.

Người qua lại khó có thể nhận ra đây là trường học.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trước kia đây không phải là ngôi trường mà do thực tế sau ngày giải phóng miền Nam, với điều kiện kinh tế khó khăn địa phương đã phải tận dụng cơ sở này làm nơi học tập cho đến tận ngày hôm nay.

Bà Huỳnh Thị Bực - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt chia sẻ, trường được thành lập từ năm 1983 trên cơ sở vật chất chỉ là hai khối nhà ghép 6 tầng, được xây dựng từ trước năm 1975. Hàng ngày, học sinh phải leo qua những cầu thang nhỏ hẹp, thiếu ánh sáng để vào lớp học của mình. Trường được xếp vào một trong những ngôi trường nghèo nhất của TP HCM. Nơi đây cũng là ngôi trường học chủ yếu của con em các lao động nghèo.

Theo ghi nhận của phóng viên, hành lang ở đây rất nhỏ hẹp nhưng được tận dụng để tập trung học sinh, xếp hàng cũng như nhiều hoạt động khác… Vì vậy, mỗi lần học sinh vào lớp hay tan học, giáo viên phải đảm nhiệm thêm việc chỉ dẫn nhằm đảm bảo an toàn, trật tự, không bị kẹt đối với các em.

Các em học sinh len lỏi chơi đùa ở bất cứ chỗ nào có thể
trong không gian chật hẹp của trường.

Vì không có sân chơi riêng, giờ giải lao giữa các tiết học, học sinh chủ yếu tập trung nô đùa trước cửa lớp. Một giáo viên phản ánh, do lớp học nhỏ, hành lang hẹp nên mỗi khi có bước chân đi hay học sinh tập thể dục đều vọng lại rất ồn. Bên trong lớp học, sự ngột ngạt hay nóng bức là điều không thể tránh khỏi.

Các em tận dụng hầu hết các khoảng không gian có thể để vừa làm sân chơi, vừa là nơi sinh hoạt ngoài giờ, tập thể dục… là chuyện diễn ra hàng ngày ở đây.

Khi trường tổ chức văn nghệ, do sân khấu quá nhỏ nên giáo viên và học sinh chỉ có thể đứng im hát. Các em ngồi cuối phải đứng dậy mới thấy các tiết mục trên sân khấu. Mỗi lớp học rộng không tới 20m2, phòng nào rộng nhất cũng không quá 40m2, lúc nào cũng phải bật đèn… Mỗi lần bị cúp điện, nhà trường phải thông báo cho học sinh nghỉ học vì phòng học nóng.

Anh Huỳnh Văn Tuấn, một phụ huynh học sinh có con học tại Trường ví von: “Ngôi trường này không khác gì một chung cư già nua, giống như “hộp diêm” cao lêu nghêu 6 tầng lầu. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi đành cho con học ở đây, chứ thực ra tôi cũng không yên tâm lắm”.

Nhìn từ phía ngoài, nếu không có tấm biển đề “Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt”, người qua lại khó có thể biết được đó là ngôi trường, nơi học tập và sinh hoạt của 600 học sinh.

Hàng ngày cứ đến giờ tan học, đoạn đường qua trước cửa Trường Huỳnh Mẫn Đạt lại chật cứng, gây cản trở giao thông bởi phụ huynh học sinh tập trung chờ đợi đón rước con em mình.

Ông Trần Tấn Tài - Phó Trưởng phòng Giáo dục& Đào tạo quận 5 cho rằng, để thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục, giúp học sinh có điều kiện phát triển toàn diện kỹ năng thì việc ưu tiên đầu tư xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp, kiên quyết xóa bỏ những ngôi trường không đủ tiêu chuẩn như Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi trường 32 năm không có sân chơi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO