[ẢNH]: Hà Nội trong ảnh Lê Vượng

Dương Quỳnh 09/10/2016 10:00

Sắp bước vào tuổi tròn trăm, tay máy lão thành Lê Vượng vừa được vinh dự nhận giải thưởng “Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội”.

NSNA Lê Vượng.

Sinh năm 1918, cái tuổi Mậu Ngọ ham rong ruổi, vì thế, từ năm 17 tuổi, Lê Vượng đã sắm máy ảnh và đến năm 18 tuổi tiến hành một chuyến xuyên 3 nước Đông Dương. Đến nay nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng đã sở hữu nhiều giải thưởng nhiếp ảnh danh giá, trưng bày ảnh ở nhiều bảo tàng trên thế giới.

Phố Khâm Thiên.

Trong gia tài ảnh của Lê Vượng, không chỉ có những bức ảnh phong cảnh chụp về Hà Nội mà còn nhiều bức ảnh ghi lại những sinh hoạt thường nhật của con người trên đường phố. Những người đạp xích lô mưu sinh trong mưa, những đứa trẻ “bám đuôi” tàu điện… Đó là những khoảnh khắc chớp ghi sinh động, những khoảnh khắc “biết nói” đó giờ đây mang tới cho chúng ta những câu chuyện về một Hà Nội những năm đầu và giữa thế kỷ 20. Một Hà Nội mà nhiều người đang sống trên mảnh đất thân yêu này chưa từng một lần nhìn thấy.

Cầu Thê Húc.

“Tôi chụp ảnh vì yêu thích, say mê. Làm việc thì cứ làm thôi chứ không ngờ bây giờ lại được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái. Được giải tất nhiên là hạnh phúc rồi”- lão nghệ sĩ Lê Vượng nói. “Tôi thấy đất nước mình quá đẹp và với tình yêu Hà Nội, tôi không thể dừng chụp ảnh. Bản thân tôi không thể nào rời được chiếc máy ảnh, đi đâu cũng muốn chụp…”.

Bám đuôi tàu điện.

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10), Đại Đoàn Kết xin giới thiệu một số tác phẩm ảnh đen - trắng về Hà Nội của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng.

Dưới bến Long Biên.

Hầm trú ẩn.

Phố cổ.

Ngõ trong phố cổ.

Thợ sửa xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH]: Hà Nội trong ảnh Lê Vượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO