[ẢNH]: Việt Nam diệu kỳ

Đoàn Lê Quỳnh Trân 18/09/2016 09:00

Một cảm giác có chút gì như sự choáng ngợp khi đứng trước 70 bức ảnh của 4 nhiếp ảnh gia trong triển lãm ảnh “S Việt Nam - Một Việt Nam kỳ diệu” vừa được tổ chức tại Hà Nội tuần qua.

Dưới lá cờ Tổ quốc - Ngô Huy Hòa

Choáng ngợp rồi cảm thấy tự hào về một Việt Nam tươi đẹp, sinh động.

Nếu Lê Thế Thắng cho người xem chiêm ngưỡng cảnh sắc Việt Nam nhìn từ trên cao thì Huỳnh Phúc Hậu lại như dẫn ta về phương Nam sông nước, ở đó có mùa nước nổi, có hàng thốt nốt, có nụ cười của những em bé người Khơme.

Chợ cá - Huỳnh Phúc Hậu

Trong khi đó, Ngô Huy Hòa và Trần Năm Thương mang đến cho ta niềm tự hào như thể đang đứng trên cột cờ Lũng Cú, hay đứng trên nóc Fansipan gió lộng…

Những bức ảnh được đặt cạnh nhau: khi tương đồng hoặc tương phản để có sự so sánh qua đó khán giả có thể nhìn nhận về Việt Nam ở những góc nhìn, vẻ đẹp khác nhau.

Chinh phục Cao nguyên đá - Ngô Huy Hòa

Với nhiếp ảnh, Huỳnh Phúc Hậu quan niệm: “Chụp ảnh là một cuộc gặp gỡ. Có thể nói như vậy. Giữa cái vũ trụ bao la này, người ta gặp lại quê hương mình; giữa hành trình cuộc sống luôn tất bật và nhanh đến chóng mặt của công nghệ thời nay, người ta gặp nhau. Với tôi, hai cuộc gặp quan trọng ấy - Gặp gỡ thiên nhiên và gặp gỡ con người – đều nhờ chụp ảnh”.

Anh cũng tự hào khi nhận thấy: “Mỗi lần đi chụp, là một lần tình cảm yêu quê hương được tô đậm thêm”.

Cực Tây (Chân mây địa đàng) - Ngô Huy Hòa.

Còn Ngô Huy Hòa thì nói: “Lãnh thổ đất liền của Việt Nam có địa hình vô cùng đa dạng, được đánh dấu bởi 4 cực Đông, Tây, Nam, Bắc và một đỉnh Fansipan hùng vĩ… Mỗi vùng miền, mỗi điểm tôi đến đều có những nét đặc trưng về phong cảnh, tập tục, văn hóa ẩm thực, con người. Những sự khác biệt ấy khiến tôi nhận ra rằng mỗi vùng đất tôi đi qua là những mảnh ghép tình yêu đất nước mà tôi đang tìm kiếm và lấp đầy trong trái tim mình. Khi “chạm” vào từng góc cạnh của đất nước, tôi cảm nhận được về một thứ gọi là Tình yêu đối với mảnh đất tươi đẹp này. Tôi muốn truyền tình yêu đó đến với không chỉ giới trẻ mà với tất cả những ai từng biết đến Việt Nam – Quê hương tôi”.

Đi cấy - Huỳnh Phúc Hậu

Còn Lê Thế Thắng lại có sở thích chụp những bức ảnh từ trên cao. Dự án phim “Việt Nam nhìn từ bầu trời” gây ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng thời gian qua. “Mong muốn của tôi là được nhìn thấy và chụp lại mọi thứ từ trên cao. Nhìn từ trên cao, mọi khung cảnh đều đẹp, bao quát và rõ nét hơn. Điều quan trọng là nó mang lại cảm giác lạ, không chỉ cho bản thân tôi mà cho chính cả những người dân ở nơi mà tôi đến”, Lê Thế Thắng chia sẻ.

Trần Năm Thương cho biết, dù đi nhiều, trong nước và ngoài nước, nhưng vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Tây Bắc luôn có một vị trí đặc biệt trong những hành trình xê dịch dọc ngang của anh.

“Tôi thường chọn xe máy làm bạn đồng hành trong những chuyến độc hành của mình. Đi nhẩn nha, đi để sống trọn với những cung bậc cảm xúc đầy ắp mà phong cảnh hoang sơ, con người hồn hậu và những sắc mầu văn hóa nơi đây mang đến.

Mùa nước nổi - Huỳnh Phúc Hậu

Tây Bắc, vùng đất ấy luôn khiến tôi say mê, thôi thúc tìm hiểu và khám phá nhiều hơn nữa”.

Mỗi người một cái nhìn riêng, nhưng cùng chung một mong muốn: ghi lại và tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam.

Cực Nam - Mũi Cà Mau - Lê Thế Thắng.

4 nhiếp ảnh gia này đều là những người tham gia chương trình “S Việt Nam” phát sóng trên VTV1 trong 6 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH]: Việt Nam diệu kỳ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO