Mùa đông đã về

Mai Anh 29/11/2015 09:20

Sáng nay mở email nhận được thư chị, biết anh chị và các cháu đã về tới ngôi nhà của mình ở Brussels (Bỉ), em cảm thấy ấm lòng.

Hoa cúc họa mi.

Chị Quỳnh xa nhớ,

15 ngày về thăm quê hương chưa phải là nhiều, nhưng em biết chị cũng phải thu xếp lắm mới thực hiện được. Chỉ tiếc là trong suốt những ngày chị ở Hà Nội, nắng quá nhiều. Cuối thu đầu đông rồi mà ra đường vẫn mặc áo cộc tay, trong nhà vẫn phải bật điều hòa. Chị đã căn thời gian để về Hà Nội vì nghĩ rằng lúc này Hà Nội đã heo may, đã se lạnh.

Nhưng đúng như chị bảo, mình tính không bằng… trời tính. Biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp đến con người, không chỉ phải ở đâu xa, cũng chẳng phải chỉ riêng ở những vùng núi cao Tây Bắc xuất hiện lũ quét, mà ngay tại các đô thị, ngay tại Hà Nội.

Chị biết không, đêm hôm trước vừa đưa anh chị ra sân bay trời còn nóng, thế mà sáng sớm hôm sau Hà Nội đã trở lạnh. Thêm chút mưa nữa, cái rét càng trở nên thấm thía hơn. Nhờ cái rét này, người ta mới thấy yêu Hà Nội hơn, đồng thời cũng nhắc nhớ rằng năm đang hết, Tết cũng đã đến thật gần.

Chị Quỳnh xa nhớ,

Biến đối khí hậu cũng khiến cho loài cúc họa mi mà chị rất thích năm nay nở muộn. Nhưng những cơn gió bấc buốt lạnh vừa rồi đã gọi những bông cúc họa mi bừng thức, tỏa sắc tinh khôi trong cái lạnh đầu mùa. Em phải nhắc đến loài cúc bé nhỏ này, bởi đó là loài hoa chị muốn mang về Brussels, cắm trong ngôi nhà của anh chị, cũng là dịp để giới thiệu một loài hoa mang hơi hướng đặc trưng mùa đông thành phố tuổi thơ của chị với những người bạn, nơi mùa này rợp trời sắc vàng đỏ của lá phong.

Đúng như chị nói, cúc họa mi lại không đẹp ở một đóa, một bông, một cành. Cái đẹp của loài hoa gọi đông này là ở sự nương tựa vào nhau, kết lại với nhau thành từng bó, từng bó lớn. Và em nghĩ, nó thật đẹp trong mùa đông Hà Nội. Vì thế, em mong sẽ gặp lại anh chị vào năm sau, khi mùa cúc họa mi lại về.

Em của chị,

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa đông đã về

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO