Xuân ấm áp

Hạnh Nhi 22/01/2017 10:00

Hôm trước bạn có hỏi về tình hình bà con nghèo ở cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang), mình cũng nghẹn lòng khi biết thông tin này.

Ngọc thân,

Đúng là thiên tai hỏa hoạn không ai có thể lường trước được, vụ cháy tai ác đã thiêu rụi hơn 40 ngôi nhà khiến 78 gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất, nhất là khi Tết đã cận kề. Họ vốn đã nghèo nay lại trắng tay. Thật xót ruột khi nghe bà con chia sẻ: cháy hết rồi còn gì nữa đâu mà Tết hả cô?

Thế nhưng Ngọc ạ, càng trong thiên tai, hỏa hoạn càng thấy ấm áp tình người. Sau vụ hỏa hoạn xảy ra lãnh đạo tỉnh đã bố trí ngay chỗ ăn ở cho 78 hộ dân và có những hỗ trợ kịp thời về vật chất. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hộ dân và yêu cầu dứt khoát phải hỗ trợ cho bà con để ai cũng Tết.

Cũng biết rằng thiệt hại trong vụ cháy là không thể đong đếm. Nhưng chắc chắn 78 hộ dân ở cồn Nhất Trí sẽ thấy vô cùng ấm áp khi nhận được sự quan tâm rất kịp thời cả về vật chất và tinh thần của các vị lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương. Và Tết này có thể không được đủ đầy nhưng chắc chắn họ cũng không thể thiếu mâm cơm cúng giao thừa, bọn trẻ cũng không thể thiếu quần áo mới đón Tết… Là bởi, tinh thần tương thân tương ái vốn là truyền thống của người Việt mình từ bao đời nay, càng trong khó khăn tinh thần ấy càng tỏa sáng.

Bạn biết không, cũng với thông điệp mọi nhà, mọi người đều được đón Tết ấm áp, tươi vui, những ngày qua MTTQ và các cấp chính quyền ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước đã tổ chức rất nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Mỗi suất quà từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng chắc chắn sẽ không thể lo được một cái Tết đủ đầy nhưng cũng làm cho mâm cơm ngày Tết đầy đặn hơn. Và hơn tất cả là tình người cứ tự nhiên lan tỏa, ấm áp.

Cũng nhờ những tấm lòng nhân ái với mong muốn Tết yêu thương, Tết sẻ chia, hàng chục nghìn vé xe đã được trao tặng cho công nhân, sinh viên nghèo có cơ hội về sum họp đoàn viên với gia đình trong dịp Tết. Mình cứ ám ảnh mãi hình ảnh một chị công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Bình Dương hôm nhận được vé xe từ chương trình 3.000 vé “Chuyến xe xuân nghĩa tình” do Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương trao tặng.

Chị chia sẻ: “Đêm giao thừa năm ngoái nằm trong phòng trọ nước mắt mình cứ trào ra khi nghĩ đến bố mẹ và các em đang mong ngóng ở quê nhà. Lương công nhân hạn hẹp, mỗi tháng chắt chiu cũng chỉ đủ gửi một chút về cho bố mẹ nuôi các em… Năm nay thì mình được đón Tết ở nhà rồi. Thật không còn gì vui hơn”.

Mình biết, giờ các bạn bên ấy cũng đang tất bật chuẩn bị những chương trình giao lưu văn nghệ, gói bánh chưng, gặp mặt Xuân… Thôi thì đành hẹn năm sau nếu bạn có dịp về Việt Nam chúng mình sẽ tiếp tục hàn huyên nhé. Chúc một mùa Xuân an lành và hạnh phúc.

Bạn gái!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuân ấm áp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO