Tháng ba Tây Nguyên

Gia Bách 26/03/2017 09:00

Tháng ba Tây Nguyên đắm chìm trong sắc trắng của hoa cà phê, tới đây, bạn đừng quên ghé thăm “đôi mắt Pleiku”, nghe cồng chiêng, thưởng thức cà phê, ngắm sao đêm ở Măng Đen, chinh phục ngã ba Đông Dương, và đặc biệt là xem lễ hội Đua voi nguyên bản của Tây Nguyên.

Cồng chiêng Tây Nguyên.

Đăk Lăk chia thành hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. Khí hậu tương đối ôn hòa, nhiệt độ trung bình hàng năm 23-24 độ C. Để có chuyến khám phá trọn vẹn, bạn nên đến vào hai thời điểm. Trong đó, tháng 12 dương lịch là mùa hoa dã quỳ vàng rực và các lễ hội địa phương đậm chất hoang sơ.

Tháng 3 là mùa hoa cà phê nở trắng đất trời Tây Nguyên và lễ hội đua voi hấp dẫn. Tôi đến Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) bởi lời nhắn nhủ tháng 3 của một người bạn, rằng dịp này sẽ được ngắm những đám mây hoa cà phê trắng muốt, tinh khôi bồng bềnh trong sương sớm. Đến để thấy đất trời Tây Nguyên vào những ngày đẹp nhất.

Thực ra, không phải ai cũng có may mắn đến Tây Nguyên đúng vào mùa hoa cà phê nở. Vì loài hoa thường nở hai, ba đợt đến tận cuối mùa xuân, nhưng mỗi vụ hoa nở nhanh rồi tàn cũng nhanh. Những cánh rừng cà phê xanh trải rộng khắp các triền đồi chỉ qua một đêm đã chuyển thành những thảm hoa trắng, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.

Mùi hương ngọt ngào của hoa cà phê quyến rũ bầy ong khắp nơi bay về vờn phấn, hút mật để tạo ra những giọt mật thơm ngon, đặc sánh. Tôi khoác balô đi khắp Tây Nguyên tháng ba, đến đâu cũng say trong hương hoa cà phê ngào ngạt.

Hoa cà phê.

Và còn nhiều điều ấn tượng trong chuyến đi Tây Nguyên. Như Biển Hồ (hồ T’Nưng) là một trong những hồ nước tự nhiên thơ mộng nhất Tây Nguyên. Hồ nước này được hình thành từ một miệng núi lửa và rất rộng. Người ta ví Biển Hồ như đôi mắt của người dân Gia Lai và người dân thành phố Pleiku.

Đứng trên bờ nhìn ra xa, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của nước biển. Hồ nằm trên núi, nên khi du khách đứng trên bờ, gió từ hồ nước với gió rừng sẽ tạo cảm giác mát lạnh. Đạp xe băng qua những cánh rừng là cách bạn nên làm để khám phá vẻ đẹp bí ẩn trong “đôi mắt Pleiku” ấy.

Hay Hồ Lắk cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 56 km về hướng Nam cũng khá nổi tiếng, đây là hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên và thứ nhì Việt Nam (sau hồ Ba Bể). Xung quanh hồ được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh. Đến hồ Lắk, du khách không thể bỏ qua thú vui lắc lư trên lưng voi khổng lồ đang bơi. Kế tiếp là ngao du trên chiếc thuyền độc mộc, nhìn ngắm đàn cá tung tăng bơi lội.

Bạn cũng có thể mang theo cần câu để có những chú cá tươi ngon, chế biến thành món đặc sản cùng thưởng thức với rượu cần thơm nồng bên ánh lửa cao nguyên bập bùng rực cháy. Ở đó buôn Jun nép mình bên hồ Lắk thơ mộng, đó là nét chấm phá tuyệt sắc như một bức tranh sinh động của núi rừng Tây Nguyên.

Những ngôi nhà dài truyền thống nằm trên lưng chừng dốc, các cô gái M’Nông thư thả dệt vải. Hồ Lắk mênh mông và các cánh rừng cà phê phủ sắc trắng bao quanh. Đến đây, du khách như tìm về bản sắc Tây Nguyên hoang sơ, huyền bí và rất đỗi thanh bình.

Cũng không thể bỏ qua không gian văn hóa cồng chiêng là di sản văn hóa phi vật thể phong phú của các dân tộc ở Tây Nguyên. Cồng chiêng là loại nhạc khí bằng hợp kim đồng, có khi pha vàng, bạc hoặc đồng đen. Tất cả lễ hội trong năm, từ lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh đến lễ bỏ mả, lễ cúng máng nước, lễ mừng cơm mới, lễ đóng cửa kho, lễ đâm trâu… đều phải có tiếng cồng chiêng như thứ để nối kết mọi người trong cùng một cộng đồng.

Thành phố Buôn Ma Thuột từ lâu được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” của Việt Nam. Dừng chân ở đây để thưởng thức ly cà phê thơm ngon nhất vào một buổi chiều mưa, có lẽ đó là ly cà phê mà tôi nhớ nhất.

Còn gì kỳ bí hơn khi dừng chân ngắm sao đêm ở Măng Đen. Măng Đen nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mặt nước biển, thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Đây được coi như dải phân cách chính giữa Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây. Khí hậu nơi đây mát mẻ quanh năm, nhiệt độ thường dưới 22 độ C.

Rừng nguyên sinh bao bọc xung quanh và rừng thông cổ thụ rộng lớn nằm dọc theo quốc lộ 24. Ngoài ra Măng Đen còn có nhiều hồ thác, suối và cảnh quan đẹp. Đặc biệt, Măng Đen được mệnh danh là một trong những địa điểm đẹp nhất để ngắm sao ở Việt Nam. Nếu bạn đến đây vào lúc trời khô và quang mây, hãy chọn cho mình một bãi cỏ hay ban công thoáng đãng để chìm vào khoảnh khắc lãng mạn của sao trời.

Chinh phục ngã ba Đông Dương, cửa khẩu Bờ Y, nơi một con gà cất tiếng gáy cả ba nước cùng nghe là địa chỉ không thể bỏ qua nếu bạn có dịp đến Tây Nguyên. Là ngã ba biên giới giữa Việt Nam – Lào – Campuchia, đây là cột mốc lãnh thổ quan trọng của quốc gia. Có nhiều đường và phương tiện để đến với xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Nếu từ phía bắc, bạn có thể đáp máy bay đến Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) và tiếp tục tìm xe khách để đến Ngọc Hồi.

Ngoài ra, xe khách chạy từ TP HCM, hay các tỉnh ở dọc quốc lộ 1A như Quảng Bình, Quảng Ngãi… đến Kon Tum rất nhiều. Sau khi tham quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y, theo con đường hơn 10 km vòng vèo quanh mấy ngọn đồi, từ đây leo những bậc thang để chạm đến cột mốc làm bằng đá hoa cương là bạn đã đặt chân tới ngã ba Đông Dương.

Và điều làm nên hồn cốt của văn hóa miền đất đỏ chính là Lễ hội tháng 3. Tây Nguyên còn vô số các lễ hội truyền thống như: đâm trâu tổ chức từ tháng 2 đến tháng 5 dương lịch. Lễ cưới voi, lễ cúng cắt ngà voi, cúng sức khỏe cho voi, lễ bỏ mả, cúng bến nước, lễ ăn cơm mới…đều là những ngày hội đầy sức hút và luôn mang nét nguyên bản, kỳ bí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tháng ba Tây Nguyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO