Ma trận đồ cổ giả: Bài 1: Tiền Thật mua đồ giả

Quốc Trung 04/05/2016 09:36

Thời gian gần đây tại các làng quê vùng đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, ngoại ô TP Cần Thơ rộ lên chuyện người dân mua nhầm đồ giả cổ với giá cao. Những kẻ lừa đảo đã dựng lên những “màn kịch” lừa gạt khiến không ít người ham rẻ, hám lợi để rồi tiền mất tật mang.

Ma trận đồ cổ giả: Bài 1: Tiền Thật mua đồ giả

Đồ cổ giả được làm rất bắt mắt.

Mắc bẫy

Bị lừa mua phải đồ cổ giả gần một tháng qua, khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Lý Văn Nhung, ngụ tại ấp Giá Tiêu, xã Hưng Lợi, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu vẫn còn bức xúc và không ngờ mình lại bị lừa dễ dàng như vậy.

Ông Nhung kể: Hôm đó, tôi đang ở nhà thì có mấy người mặc quần áo công nhân dính bùn đất như là họ mới làm công trình về. Sau một lúc nói chuyện, một người đưa cho tôi xem cái bình hồ lô, một bình rượu loại nhỏ và một con gà, tất cả đều bằng đồng và được bọc kỹ trong một cái túi.

Mấy người này kể là đang múc đất ở công trình gần đây, múc phải cái khạp (hộp đựng đồ của người Nam Bộ xưa- PV) chứa các đồ vật này sợ chủ công trình thấy được sẽ thu lại, nên lén đem bán và gạ tôi mua với giá 20 triệu. Mấy thanh niên này còn cam kết là không phải đồ ăn trộm, nếu không mua người khác mua mất, thì đừng tiếc. Chúng còn gạ mấy thứ này mà bán cho dân sành đồ cổ là được cả trăm triệu đồng. Sau một hồi cò cưa chúng chỉ bớt 5 triệu còn 15 triệu…

Những tưởng mua được món hời ai ngờ vài ngày sau ông Nhung lên mạng xem và đem đến nhà người quen hỏi mới biết mình bị lừa, mua phải đồ cổ giả. Mặc dù bị lừa và ấm ức nhưng ông Nhung không biết tên, địa chỉ của những người này nên biết kêu ai bây giờ. Ông Nhung đã gửi mấy món đồ này lên TP Cần Thơ cho người bà con bán dùm, hi vọng vớt vát lại được đồng nào hay đồng đó nhưng không ai mua...

Các đồ vật mà nhóm đối tượng lừa gạt bán cho người dân gồm có hồ lô (bát tiên) với 8 ông Tiên xoay quanh và kèm theo 1 cặp đồ phụ đi kèm, khi là cặp cóc ngậm đồng tiền hoặc 1 cặp gà, hoặc 1 cặp kỳ lân…. Các đồ vật này đều có chất liệu là đồng và phía dưới có hàng chữ Trung Quốc…

Thủ đoạn mà nhóm đối tượng này “diễn” đều giống nhau. Chúng áp dụng cho từng vùng, miền. Ở nông thôn, chúng thường mặc đồ công nhân lấm lem bùn đất như vừa từ công trình về. Với bài diễn thuyết… đang múc đất cho công trình thì xáng cạp múc phải rồi lén đem bán không thì chủ công trình phát hiện, tịch thu lại. Nếu ở thành thị, chúng tự xưng là công nhân lắp đặt ống nước, dây cáp, đào móng nhà và phát hiện được. Những món đồ cổ giả này được chúng bôi lên lớp bùn đất như mới moi từ dưới đất lên.

Táo tợn hơn, các đối tượng này còn “diễn” ngay trước cổng cơ quan chức năng khiến cho người dân không thể nghi ngờ. Ông P.V.C., một cán bộ hưu trí ở khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng là nạn nhân của đồ cổ giả kể lại. Hôm đó đang ngồi uống cà phê ở gần UBND phường An Bình, thì có hai thanh niên mặc đồ công nhân cấp thoát nước, người dính bùn sình, ghé quán uống cà phê và lân la hỏi chuyện tôi với vẻ lén lút.

Họ nói trong lúc đào đất đặt ống nước đã đào được bộ đồ đồng gồm 1 hồ lô, 2 con cóc ngậm tiền và 1 tượng Phật Di Lặc. Họ còn nói nếu đem bộ đồ cổ này đi bán sẽ bị cơ quan chức năng tịch thu, nên muốn bán với giá rẻ 15 triệu đồng, họ còn dặn là không được nói với ai, mặc dù ông C. đề nghị bớt nhưng hai đối tượng này cương quyết không bớt nên ông C. đã mua món đồ này với giá 15 triệu đồng, ông C. phải mượn thêm tiền của người quen để mua…

Ngậm bồ hòn làm ngọt

Hầu hết những nạn nhân mà chúng tôi tiếp xúc đều không muốn kể chuyện này ra vì sợ người khác cười. Phải năn nỉ mãi và mong rằng mọi người chia sẻ để thông tin tránh người khác cũng bị lừa, lúc đó các nạn nhân mới chịu trả lời. Tuy nhiên họ đều muốn phải dấu tên.

Anh N.T.T. ở ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đang mang “tật” khi không biết lấy tiền đâu mà trả nợ, chỉ vì ham đồ cổ nên anh mới vay mượn tiền để mua, ai ngờ mua phải đồ giả. Anh kể lại: Khoảng 3 tháng trước, chạy ghe đi mua bán cừ tràm ở xã Hỏa Lựu, gần Trại giam kinh 5, của TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, vô tình gặp hai thanh niên mặc đồ công trình, người dính sình bùn, nói là cần bán 1 bộ đồ cổ gồm 1 bình hồ lô và 2 con cóc ngậm đồng tiền, đây là số đồ cổ vô tình đào được khi làm công trình, nên đem bán ngay.

Do không có tiền mặt, anh T. còn kéo theo người anh của mình cùng mua bộ đồ cổ với giá 15 triệu đồng. Phần anh T. đóng góp 2 chỉ vàng 24k bằng cách vay mượn của người khác. Sau khi hỏi nhiều người quen ai cũng nói là giả, không tin, anh T. đã lên bảo tàng của tỉnh để hỏi mới tá hỏa mua phải đồ giả. Anh T. mong có ai mua dùm để vớt vát lại trả bớt nợ...

Tuy nhiên trò chuyện với chúng tôi, anh T. cũng quả quyết, nếu một người không có kinh nghiệm chắc chắn cũng sẽ bị lừa giống anh: Ngoài việc chúng tạo lớp bùn bao quanh bề mặt của món đồ, thì các đồ vật mà chúng đem bán cho chúng tôi cũng rất đẹp và bắt mắt và chúng tôi chưa được nhìn thấy bao giờ, nên chúng tôi mới tin nó có tuổi thọ từ rất lâu đời.

Có người còn cẩn thận hơn khi đem một số đồ vật cổ trong nhà được gìn giữ lại hàng chục năm qua thì thấy chất liệu mà các đồ cổ giả còn cũ hơn nhiều…

Hiện nay trên một số tuyến phố ở Cần Thơ có nhiều nơi bày bán các đồ cũ, đồ xưa rất nhiều mặt hàng ở lề đường, thậm chí có cả chợ ve chai, có những món đồ hàng chục năm. Các món đồ mà người dân mua phải với giá 15 triệu đồng được bày bán ở lòng đường với giá vài triệu đồng.

Qua tìm hiểu mới biết được các đồ cổ giả này có xuất xứ từ Trung Quốc được đúc bằng khuôn với các chất liệu đơn giản pha tạp chất nhìn cũ kỹ giống đồ cổ. Các mặt hàng này được bán qua đường Campuchia, được các đối tượng này mua về rồi lân la xuống vùng nông thôn để lừa đảo người dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ma trận đồ cổ giả: Bài 1: Tiền Thật mua đồ giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO