Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện

Tùng Lâm 27/11/2017 09:50

Xã Yang Mao (Không Bông-Đắk Lắk) có đến 77% hộ gia đình trong diện nghèo và cận nghèo. Cơn bão số 12 vừa qua đã quét qua làm đổ và tốc mái gần 5 trăm ngôi nhà, hàng trăm héc ta hoa màu, cây công nghiệp bị thiệt hại, nặng nề nhất là người dân ở các buôn của đồng bào Ê Đê, M’nông. Vốn đã nghèo khó, sau cơn bão lại càng khó khăn hơn.


Nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” đang dựng nhà cho chị H Kliă ở buôn Mghi.

Hiện nay tuy thời tiết vẫn còn mưa to nhưng bà con các buôn đang nỗ lực sửa chữa, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc, hối hả thu hoạch những gì còn sót lại và tranh thủ làm đất, trồng trỉa mong cứu vớt vụ đông xuân sắp tới để ổn định cuộc sống.

Anh Y Thương Niê (dân tộc M’nông), ở buôn Êa Chố có ngôi nhà sàn bị gió xô đổ, cuốn đi hơn 10m. Cột gãy, tôn hư, ván nát nên anh phải làm lại căn nhà mới. Tận dụng những cây cột cũ còn sử dụng được, anh đã thuê thợ và nhờ người thân giúp dựng lại căn nhà tạm để ở. Anh Y Thương chia sẻ: “Khi ở riêng bố mẹ giúp làm cho căn nhà sàn. Cơn bão càn qua, ngôi nhà sàn sụp đổ. Vợ mình mới sinh được 1 tháng, may mắn là trong nhà không có ai bị thương. Giờ không có điều kiện làm nhà mới nên phải tận dụng gỗ của căn nhà sàn làm lại căn nhà trệt để ở. Giờ mình đã vay nợ hơn mười triệu đồng để mua vật liệu xây dựng nhà rồi”.

Khó khăn không kém là vợ chồng chị H’ Ranh Niê (dân tộc M’nông) nhà ở buôn Tar. Hai vợ chồng chỉ có mấy sào đất trồng sắn và trồng bắp. Công việc không ổn định, 4 đứa con đang đi học nên cố gắng vừa làm rẫy, vừa làm thuê cũng chỉ đủ ăn. Căn nhà xây theo chương trình 167 bão đi qua bay mất mái tôn, nay chỉ còn lại mấy bức tường. Chị phải mua tấm bạt che tạm để ngủ. Tài sản giá trị là mấy bộ quần áo, ít gạo, mì tôm của những tấm lòng từ thiện ủng hộ, phải để tạm ngoài chuồng dê. Nơi đây cũng chính là chỗ ngồi học của mấy đứa con.

Chị H’Ranh buồn bã cho hay: “Nhà có 2 con dê do dự án giảm nghèo Tây Nguyên cấp và 4 con heo nhưng đều bị chết trong đợt bão lũ vừa qua. 6 sào bắp và lúa cũng bị mất trắng. Mấy hôm nay vợ chồng đi làm thuê lấy tiền mua lại sách vở cho con đi học và dành tiền mua vật liệu sửa lại nhà để ổn định cuộc sống”.

Dù rất nỗ lực song vẫn có hàng chục gia đình khó khăn không thể tự khắc phục sửa chữa lại nhà cửa được. Thời gian qua lực lượng bộ đội, công an và hàng chục nhóm từ thiện đã tới giúp đỡ bà con dựng lại nhà cửa. Chị H’Kliă Niê (dân tộc Ê Đê) ở buôn Mghi, nhà bị gió cuốn sập. Hoàn cảnh quá khó khăn nên nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” do trưởng nhóm Nguyễn Duy Học cùng 15 tình nguyện viên ở xã Ea Kly (huyện Krông Pắc) đã mua vật liệu với số tiền 15 triệu đồng vào giúp gia đình chị dựng lại căn nhà bằng khung sắt, đóng tôn chắc chắn. Ngoài ra nhóm còn mua thêm chăn, màn, chiếu tặng gia đình chị.

Anh Học, trưởng nhóm tâm sự: “Gia đình chị H’Kliă thực sự khó khăn nên nhóm giúp chị dựng lại căn nhà. Nhóm cũng đã đóng tôn và sửa chữa 4 căn nhà khác bị tốc mái. Tổng tổng số tiền hỗ trợ cho bà con đợt này là 52,4 triệu đồng. Hiện nay nhóm vẫn đang vận động để tiếp tục giúp đỡ bà con”.

Cùng với sự nỗ lực của người dân, nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân vẫn đang tiếp tục đến với Yang Mao để giúp bà con ổn định cuộc sống sau bão. Ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết: “Các tổ chức, tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 12 đến nay trị giá hơn 2 tỷ đồng. Địa phương cũng đã rà soát, tổng hợp, đề nghị cấp trên hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. Đồng thời chỉ đạo bà con kịp thời sửa chữa nhà cửa, tích cực lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO