Bình yên ở Nghĩa Lạc

Điền Bắc 01/06/2017 08:20

Nhiều năm nay, bà con các thôn bản ở xã miền núi Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã quen với nếp sinh hoạt qua tiếng kẻng. Nhờ “tiếng kẻng an ninh”, tình hình an ninh trật tự trong thôn, bản được đảm bảo; ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, hương ước làng xã được nhân dân nghiêm túc thực hiện.

Nghĩa Lạc là xã nằm giáp ranh với 2 huyện Như Thanh, Như Xuân (Thanh Hoá) ở phía Đông và phía Bắc. Những năm trước, xã này được coi là địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân.

Với đặc thù địa phương có tới 98% bà con các dân tộc Thanh, Thổ sinh sống, tình hình kinh tế - xã hội của người dân nơi đây nhìn chung còn chậm phát triển. Đặc biệt, trình độ dân trí ở địa phương còn thấp, đi kèm với đó là sự tồn tại những hủ tục lạc hậu.

Trước thực trạng trên, năm 2007, Ban Công an xã Nghĩa Lạc đã tham mưu cho cấp uỷ Đảng xây dựng phong trào “Tiếng kẻng an ninh” tới từng thôn, bản. Đây là cách làm nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo đảm an ninh trật tự, phát triển nếp sống sinh hoạt văn hoá đối với người dân địa phương.

Ông Lô Xuân Du- Trưởng Công an xã Nghĩa Lạc cho biết: Sau khi triển khai phong trào “Tiếng kẻng an ninh”, tình hình trật tự cũng như tập quán sinh hoạt văn hoá trong đời sống dân cư của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Gần như toàn dân nhiệt tình hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện theo hiệu lệnh của tiếng kẻng vang lên vào lúc 22 giờ 30 phút mỗi ngày.

“Khi có hiệu lệnh của tiếng kẻng, các gia đình sẽ tự giác ngừng, tắt hoặc vặn nhỏ các phương tiện nghe, nhìn. Việc hát hò, những cuộc hội hè thâu đêm từng bước được xoá bỏ. Tình trạng thanh niên trong xã tập trung ở các ngã ba, ngã bảy vào lúc đêm khuya gần như không còn xuất hiện, nếp sinh hoạt đã đi vào ổn định và đang được duy trì. Kèm theo đó, sau hiệu lệnh tiếng kẻng, Ban Công an thường xuyên đi tuần tra, đảm bảo sự bình yên cho xóm làng”- ông Du khẳng định.

Cũng nhờ có “Tiếng kẻng an ninh”, nhiều năm nay, xã Nghĩa Lạc “sạch” về ma tuý, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác. Người dân ở đây đã quen với tiếng kẻng của thôn, bản mình mỗi khi đêm về. Họ tuân thủ và mặc định vào lúc 22h30 phút hàng ngày là thời điểm “giới nghiêm” đối với gia đình mình.

Anh Lê Đức Đại- Trưởng thôn Làng Mồn khoe: “Từ ngày có “Tiếng kẻng an ninh”, bản mình không còn xảy ra tình trạng trộm cắp, không còn hiện tượng thanh niên tụ tập uống rượu thâu đêm rồi gây gổ đánh nhau. Cũng nhờ tiếng kẻng an ninh mà những hộ gia đình sống trong nương rẫy, cách xa trung tâm xã có thể nghe được và nhắc nhở nhau trong sinh hoạt. Cũng nhờ đó mà nhân dân Làng Mồn vinh dự được đón bằng Văn hoá cấp huyện”.

Không chỉ có Làng Mồn mà cả 5 thôn bản còn lại của xã Nghĩa Lạc hiện nay đều duy trì “Tiếng kẻng an ninh” vào ban đêm, báo hiệu cho người dân thực hiện nề nếp sinh hoạt một cách đều đặn.

Nhờ phong trào xây dựng “Tiếng kẻng an ninh”, nhiều năm qua, xã Nghĩa Lạc đã không xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự ở khu dân cư, đời sống sinh hoạt văn hoá của địa phương đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận. “Tiếng kẻng an ninh” cần được nhân rộng ở mỗi địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình yên ở Nghĩa Lạc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO