Đem niềm vui tới làng chài Kbal Tao

Nguyễn Sơn Thủy 28/07/2016 14:10

Trong một bài viết cách đây không lâu, tôi đã kể về nỗi gian truân của người dân gốc Việt tại một làng chài ở Campuchia, với nét đặc trưng nhiều “không”: Không điện, không nước (sạch), không đường, không trường, không trạm...”. Tất nhiên do hoàn cảnh địa lý, năm tháng bồng bềnh trên sóng nước lấy đâu ra xóa hết được chữ “không” nhưng mất được chữ “không”nào là may mắn, là hạnh phúc cho người dân ở nơi đó.

Đem niềm vui tới làng chài Kbal Tao

Ngôi nhà nổi được TP Hồ Chí Minh trao tặng cho làng chài Kbal Tao.

Thật may mắn cho bà con và nhất là lũ trẻ thơ hàng ngày cắp sách đến “trường” thuộc làng Chài Kbal Tao, xã Kaoh Chiveang, huyện Aek Phnom, tỉnh Battambang, Campuchia. Nhân chuyến thăm Campuchia của đoàn lãnh đạo cấp cao TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đã trao tặng làng Chài nói trên một “ngôi nhà nổi” làm lớp học.

Ngày 2/6/2016 nhận được món quà tình nghĩa này, anh Nguyễn Huy Mão, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Battambang phấn khởi lắm. Ngồi trên xe rời Đại sứ quán Việt Nam tại Phnôm Pênh về Battambang, anh Mão liền gọi điện thoại, thông báo cho ông Võ Văn Sài, Trưởng làng Chài Kbal Tao: “Tôi vừa trực tiếp nhận được món quà (kinh phí để xây dựng nhà nổi) từ anh Thăng, anh Thăng yêu cầu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang triển khai ngay cho bà con, sớm ngày nào các cháu đỡ khổ ngày ấy”.

Qua điện thoại, tôi nghe tiếng cười sảng khoái của ông Sài; rồi sau giây phút trầm ngâm đôi chút ông liền hỏi anh Mão: Anh Thăng nào nhỉ? Có phải anh Thăng Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh không? Đầu dây bên này, anh Mão trả lời: Đúng rồi! Tiếng “ái chà” của ông Sài vọng lên kết thúc cuộc đàm thoại. Trả lời ông Sài xong, ông Chủ tịch Hội quay sang tôi có vẻ giãi bày. Người dân xa Tổ quốc nhưng may mà có nối mạng, theo dõi thông tin đại chúng nên dù nghèo khó họ vẫn quan tâm đến những vấn đề “nóng”của đất nước, nhất là những việc làm của những người lãnh đạo. Chứng kiến tình cảm thật chân thành của người dân xa Tổ quốc đối với những vị lãnh đạo trong nước, giữa người nhận và người trao (quà), tôi tự nhủ phải khẩn trương thực hiện trách nhiệm cao cả, sớm hoàn thành ngôi nhà nổi nói trên.

Đúng hẹn, sau gần 2 tháng triển khai, ngày 26/7 vừa qua, chúng tôi đã khánh thành ngôi nhà nổi ấy làm trường học cho con em mình. Sống giữa biển trời mênh mông, điều kiện kinh tế cực kỳ khó khăn nên lấy đâu đèn hoa, cờ phướn; nhưng đổi lại là nét mặt rạng ngời của người dân nghèo và nụ cười hồn nhiên, tươi trẻ của lũ trẻ đang độ tuổi cắp sách đến trường.

Cháu Bùi Thị Nhung, học sinh lớp 4, hở hàm răng sứt, vừa cười, vừa nói với tôi, từ nay mưa gió chúng cháu không sợ nữa; có trường lớp, thày cô là sung sướng lắm rồi. Cháu hứa sẽ quyết tâm học tập tốt, xứng đáng với niềm tin của ông bà, cha mẹ và các bác lãnh đạo đã quan tâm, giúp đỡ chúng cháu.

Nhận bàn giao quyền quản lý ngôi nhà từ tay Chủ tịch Hội Việt kiều tỉnh Battambang, ông Võ Văn Sài, Trưởng làng Chài Kbal Tao xúc động nói: Đúng là mơ, hôm nay mới có. Người dân chúng tôi mừng lắm; có nơi, có chốn để các cháu học hành. Thay mặt tất cả bà con, tôi xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh và cá nhân Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đã giúp đỡ làng Chài có được ngôi nhà nổi khang trang, chúng tôi cam kết sẽ quản lý, duy tu, bảo dưỡng cho tốt để vừa làm lớp học cho các cháu, vừa làm nơi sinh hoạt cộng đồng những khi cần thiết.

Bóng ngôi nhà nổi dần dần khuất sau làn nước mịt mờ, trong lòng tôi còn nhiều trăn trở, vài làng Chài nữa cùng cảnh như làng Chài Kbal Tao nhưng đến bao giờ mới xóa bớt chữ “không” chứ chưa nói đến thoát khỏi cảnh nghèo túng. Tôi tin rằng một ngày gần đây những làng Chài đó tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và các nhà hảo tâm trong nước, từng bước cải thiện dần điều kiện sinh hoạt của bà con gốc Việt trên Biển Hồ Tông Lê Sáp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đem niềm vui tới làng chài Kbal Tao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO