Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Nguyễn Chí Diểu

H.Thu - C.Hậu 18/12/2018 07:30

Ngày 17/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Nguyễn Chí Diểu (1908-2018).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương cùng các vị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế qua các thời kỳ, các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức, người dân trong tỉnh- cùng tham dự.

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu đã ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Chí Diểu- người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên-Huế.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nho học tại làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, ông Nguyễn Chí Diểu sớm tiếp xúc với những người thầy tâm huyết; giàu lòng yêu nước; được sống, tham gia hoạt động trong bầu không khí đấu tranh cách mạng sôi sục của các tầng lớp nhân dân và thanh niên, học sinh, sinh viên Huế thời bấy giờ.

Năm 17 tuổi, ông đỗ vào Trường Quốc học và tham gia tích cực các phong trào đấu tranh yêu nước, chống chính quyền thực dân Pháp. Sau phong trào bãi khóa năm 1927, ông bị đuổi học. Rời Trường Quốc học, ông bắt liên lạc với các nhà hoạt động cách mạng; tiếp tục tham gia các cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công. Mới 19 tuổi, ông được kết nạp vào Tân Việt Cách mạng Đảng - Ủy viên Kỳ bộ Trung Kỳ; sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Định; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa đầu tiên.

Với 31 tuổi đời, 12 tuổi Đảng và 14 năm hoạt động cách mạng, ông được Đảng giao nhiều trọng trách; là người trực tiếp lãnh đạo và tổ chức các phong trào đòi quyền dân sinh, dân chủ, tạo thành phong trào cách mạng sôi nổi của nhân dân Thừa Thiên-Huế và các tỉnh miền Trung thời bấy giờ. Mặc dù bị thực dân Pháp theo dõi, nhưng với trình độ hiểu biết và lòng yêu nước, thương dân, ông Nguyễn Chí Diểu đã cùng với các ông Phan Đăng Lưu, Lê Duẩn, Bùi San tổ chức gây dựng, phát triển các cơ sở cách mạng; triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, cổ động; tập hợp quần chúng nhân dân thành mặt trận rộng rãi đấu tranh đòi tự do dân chủ.

Ra đi ở tuổi 31, khi sự nghiệp còn dang dở, những cống hiến xuất sắc của ông Nguyễn Chí Diểu vẫn mãi mãi sáng ngời trong lòng quê hương, đất nước. Dù ở trong lao tù, dù đấu tranh bí mật hay công khai; dù ở cương vị nào, ông Nguyễn Chí Diểu luôn là một nhà hoạt động chính trị, người cộng sản kiên trung, một lòng vì dân, vì Đảng.

Với trình độ hiểu biết và những hoạt động không mệt mỏi, cùng với lòng nhiệt tình cách mạng, ông Nguyễn Chí Diểu đã trực tiếp giác ngộ, đào tạo nhiều cán bộ tài năng của Đảng, là hình mẫu của thế hệ thanh niên trí thức đương thời; tấm gương của đồng chí làm thức tỉnh tinh thần yêu nước, lôi cuốn nhiều học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân Thừa Thiên-Huế tham gia cách mạng. Dưới sự dìu dắt, đào tạo trực tiếp của ông, nhiều cán bộ tiêu biểu như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu đã trở thành những nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Cùng với tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Nguyễn Chí Diểu, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân sâu sắc hướng về ông, như một sự kế thừa, tiếp nối sự nghiệp cao cả của các bậc cách mạng tiền bối.

Trước đó, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương đã dâng hương tại Nhà lưu niệm ông Nguyễn Chí Diểu ở làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang; đồng thời, tổ chức Lễ dâng hương ông Nguyễn Chí Diểu tại Nghĩa trang Cụ Phan Bội Châu (phường Trường An, TP Huế).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Nguyễn Chí Diểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO