Những ngôi nhà thắp sáng tình hữu nghị

Phạm Hưởng 09/08/2016 09:15

Phong trào tặng mái ấm cho người nghèo những năm qua đã được MTTQ tỉnh Gia Lai phát động đã và đang nở rộ trong cả vùng nội biên rồi lan tỏa sang cả những khu dân cư bên nước bạn Campuchia... Chương trình không chỉ thể hiện sâu đậm tính nhân văn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt, mà còn trở thành cầu nối vững chắc xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết - hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Những ngôi nhà thắp sáng tình hữu nghị

Ông Phạm Văn Miền - Phó Chủ tịch MTTQ huyện Đức Cơ (Gia Lai)
trao tặng nhà đoàn kết - hữu nghị cho người nghèo Campuchia.

Mái ấm cho người nghèo nơi phên dậu

Suốt bao năm qua, người dân làng Bó Lớn, xã Bó Nhầy, huyện Ôzađao tỉnh Rattanakiri (Campuchia) luôn kề vai sát cánh cùng quân dân Việt Nam chống lại nạn diệt chủng tàn bạo của Pôl Pốt. Tháng ngày chung lưng đấu cật, nhường cơm sẻ áo cùng những mất mát đau thương của quá khứ càng làm cho bà con vùng biên giữa hai dân tộc xích lại gần nhau hơn. Và quan hệ ấy càng trở nên sâu sắc gần gũi khi được chính quyền nhân dân hai tỉnh Gia Lai(Việt Nam) và Rattanakiri (Campuchia) không ngừng xây dựng, vun đắp. Điển hình như phong trào trao tặng nhà “đoàn kết - hữu nghị” cho hộ nghèo bên nước bạn.

Phong trào trên do MTTQ tỉnh phối hợp BĐBP khởi xướng, phát động. Từ chỗ bó hẹp, nhỏ lẻ đến nay đã nâng tầm nên thành “phong trào”, có sức hút, sự lan tỏa sâu rộng khắp các khu dân cư miền phên dậu. Với phương châm giúp bạn cũng như giúp mình, những căn nhà “đoàn kết - hữu nghị” đã lần lượt được xây dựng, trao tặng đến tay hộ nghèo, gia đình neo đơn...Mỗi căn nhà không chỉ có mồ hôi, công sức, tiền của mà quan trọng hơn cả là những tình cảm lớn lao, sâu đậm mà các cán bộ, nhân dân tỉnh Gia Lai dành tặng.

Hơn nửa đời người sống neo đơn trong căn nhà xập xệ, cuối năm 2015, bà Rơ Mah được chính quyền nước sở tại phối hợp MTTQ, BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức khảo sát xây dựng, bàn giao căn nhà hơn 50m2 (trị giá 70 triệu đồng) từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” và ngày lương các chiến sỹ đóng góp. Bà Rơ Mah chia sẻ, đó không chỉ là truyền thống đạo lý tốt đẹp của người dân Việt Nam dành riêng cho gia đình mà cao hơn là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đất nước Campuchia làm cho mối quan hệ giữa hai đất nước, dân tộc thêm sâu sắc hơn.

Theo ông Phạm Văn Miền, Phó chủ tịch MTTQ huyện Đức Cơ cho biết, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, đóng góp của các chiến sỹ bộ đội biên phòng những năm qua, MTTQ tỉnh Gia Lai đã xây dựng, trao tặng 15 căn nhà “đoàn kết - hữu nghị” cho các hộ nghèo bên nước bạn.
“Theo qui định bên Campuchia rất khắt khe, bất cứ quốc gia, tổ chức nào muốn xây dựng nhà cửa trao tặng thì bắt buộc phải vận chuyển mọi dụng cụ, vật liệu như gạch, đá, xi măng đến từng cây xà gồ...từ bên nước mình sang. Vì thế, để hoàn thành một căn nhà đúng tiến độ bàn giao gặp rất nhiều khó khăn, vất vả” - ông Miền chia sẻ.

Tình người không biên giới

Dù sống hai bên biên giới nhưng tình cảm họ dành cho nhau dường như không có khoảng cách. Năm 2013 nhờ “chiếc cầu nối” của những người lính biên phòng mà tình đoàn kết, hữu nghị và mối quan hệ thân tộc giữa nhân dân hai bên biên giới được chăm lo vun đắp bền chặt hơn.

Lễ kết nghĩa bản - bản giữa làng Moóc Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai, Việt Nam) với làng Bó Lớn, xã Bó Nhầy, huyện Ôzadao (Rattanakiri, Campuchia) thực sự là ngày hội đoàn kết nơi vùng biên giới huyện Đức Cơ. Hai ngôi làng, hai khu dân cư ở hai đầu cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Việt Nam) và huyện Ôzadao đã trở thành người anh em trong một nhà, tạo nên sức mạnh mới trong trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và trong xây dựng cuộc sống mới.

Chủ tịch xã Bó Nhầy, ông Rơ Châm Hlếch vui mừng cho biết, chính quyền hai bên luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân qua lại thăm thân, tham dự lễ hội truyền thống, giao lưu văn hóa... giúp đỡ nhau nhiều hơn. Từ việc giao thương buôn bán, văn hóa, hỗ trợ nhau chăm sóc sức khỏe, phát triển sản xuất, cung cấp cây, con giống, kỹ thuật sản xuất, xây dựng một số công trình nhỏ phục vụ đời sống sinh hoạt, học tập của nhân dân làm cho mối quan hệ giữa hai nước thêm bền chặt.

Với hơn 90km đường biên, chạy dài qua 50 thôn làng của 7 xã (3 huyện biên giới), các cấp chính quyền, BĐBP tỉnh Gia Lai luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ ngày càng tốt hơn mái ấm cho người nghèo nơi vùng sâu vùng xa, biên giới. Để mỗi người dân vùng biên có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo và thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân giúp chính quyền và cơ quan chức năng hai nước xây dựng biên giới ổn định và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những ngôi nhà thắp sáng tình hữu nghị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO