Một trẻ sơ sinh bị bỏ trước cửa chùa

Hạnh Nguyên 12/08/2016 10:44

Sáng sớm đi lễ chùa, người dân ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phát hiện một trẻ sơ sinh đang cuộn chặt trong khăn áo, để trước cửa chùa.

Một trẻ sơ sinh bị bỏ trước cửa chùa

Bé sơ sinh đang được chăm sóc tại trạm y tế xã Sơn Giang.

Vào khoảng 5h15 phút ngày 12/8, anh Nguyễn Văn Dũng (ở thôn 3, xã Sơn Giang - Hương Sơn - Hà Tĩnh) trong khi đến trước cửa chùa Tượng Sơn, ngước sang phía bên trái, anh Dũng nhìn thấy một gói áo cuộn tròn để ở bậc lên xuống.

Nghi ngờ có điều gì đó bất thường, anh Dũng liền tiến đến gần chiếc gói áo thì bất ngờ phát hiện thấy một trẻ sơ sinh mặt đã tím tái.

Ngay khi đó, anh Dũng liền gọi một số người dân nhanh chóng đưa đứa trẻ về trạm y tế xã Sơn Giang.

Đứa bé được các y, bác sỹ cấp cứu kịp thời nên nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Sau khi có tin báo Công an xã Sơn Giang đã có mặt để tìm hiểu sự việc và đưa ra phương án giải quyết. Hiện tại, bé sơ sinh đang được giao cho trạm y tế xã Sơn Giang chăm sóc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một trẻ sơ sinh bị bỏ trước cửa chùa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO