Một tuần sau mưa, dân Hà Nội vẫn khốn khổ sống cảnh ngập lụt

Lê Khánh 05/06/2022 12:35

Hàng trăm người dân sinh sống ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ phải sống khốn đốn trong cảnh ngập lụt mỗi mùa mưa đến. Nước ngập toàn khu vực khiến rác thải, bùn bẩn, chất thải từ kênh dềnh lên bốc mùi hôi thối.

Sau trận mưa lớn ngày 29/5, từ con ngõ 91 đến 139 Âu Cơ, phường Tứ Liên vẫn trong tình trạng nước ngập cao đến đầu gối.
Ông Phan Hữu Phú, 76 tuổi người dân ngõ 139 Âu Cơ chia sẻ, mỗi lần mưa lớn là nước mưa, nước từ cống thải, bể phốt tràn ra gây ngập sâu trong nhiều ngày, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều gia đình phải đến nhà người thân để tá túc do tầng một bị nước thải bủa vây bốc mùi hôi thối.
Ông Phú cho hay: “Suốt 11 năm nay, cứ đến mùa mưa bão là gia đình tôi lại lật đật chuẩn bị bàn ghế để kê đồ đạc trong nhà lên. Năm nay mưa sớm nước chưa kịp rút thì những cơn mưa khác lại ấp đến khiến gia đình tôi luôn trong tình trạng ngập úng”.
Người dân tại đây cho rằng, trước kia khu vực này rất ít khi bị ngập, song từ khi hồ Tứ Liên bị lắng đọng bùn nhưng chưa được nạo vét đã khiến 11 năm nay người dân luôn chịu cảnh ngập úng mỗi khi mùa mưa kéo tới.
Người dân tại ngõ 139 Âu Cơ phải bắc tạm bợ những chiếc cầu để tạm thời di chuyển trước khi nước rút.
Đồ đạc trong nhà cũng được người dân kê cao gần 1m để tránh bị ngập nước.
Người dân phải tát nước từ trong nhà ra ngoài đường để dọn dẹp lại nhà cửa.
Dù đã một tuần trôi qua nhưng mực nước vẫn cao từ 20-50cm.
Một số đoạn ngập sâu, người dân còn phải dùng thuyền để di chuyển.
Tranh thủ trời nắng ráo người dân dọn dẹp lại nhà cửa.
Những chậu nước bốc mùi hôi thối.
Tại khu vực sân của nhà văn hóa phường cũng bị ngập cao lênh láng nước.
Hầu hết các hộ dân ở đây đều rất lo lắng, bởi mới đầu mùa mưa bão mà tình hình ngập lụt đã nghiêm trọng như vậy thì không biết họ sẽ sống ra sao trong suốt mùa mưa sắp tới.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một tuần sau mưa, dân Hà Nội vẫn khốn khổ sống cảnh ngập lụt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO