Nặng lòng với xứ Quảng

Ngọc Hân 21/05/2017 10:10

Đến với sân khấu, nghệ sĩ hài Trường Giang không chỉ mang đến một giọng nói đặc trưng của xứ Quảng, mà còn mang cả bao ân tình của một người con luôn nặng lòng với quê hương. Sau 2 tháng chuẩn bị, liveshow “Đất Quảng quê tôi” được nghệ sĩ Trường Giang phát hành trên kênh YouTube của mình.

Trường Giang với người hâm mộ.

1. Trường Giang nói, càng nhiều tuổi anh càng thấm thía, chỉ khi đi xa quê, anh mới biết mình yêu quê nhiều như thế nào. Ngay cái tên Trường Giang, do mẹ anh đặt cho, chính là tên của một dòng sông quê hương. Đó như là một lời nhắn gửi, một ngụ ý với nghệ sĩ Trường Giang: Dù có đi xa đến đâu, thì cũng phải nhớ và mang theo hình bóng của quê nhà.

Ngụ ý ấy Trường Giang đã thấu cảm. Và theo anh trên mỗi bước đường: đường đời, đường nghề. Trên sân khấu, có thể nói, Trường Giang là người đã khai thác tối đa những chất liệu mà anh có được từ quê hương Quảng Nam của mình. Đặc biệt nhất là giọng nói xứ Quảng đặc trưng. Với vai Mười Khó và cả rất nhiều vai diễn sau này, không quá khi nói rằng Trường Giang đã mang chất giọng địa phương đến mọi miền đất nước.

Không chỉ về giọng nói, lối diễn xuất của Trường Giang cũng mang đậm nét chân chất, mộc mạc của một người con sinh ra và lớn lên từ một vùng quê. Nét hài của anh toát lên từ điệu bộ, cách nói chuyện từ tốn với những pha “bỏ nhỏ” duyên dáng. Trong một lần trò chuyện, khi được hỏi sao Trường Giang thường vào vai ông già chân quê, liệu có quá nhàm chán, danh hài đã chia sẻ:” Tôi là như vậy, tôi là ông già này ông già nọ, nhưng khán giả thương tôi vì điều đó. Giờ bảo tôi diễn một vai sang chảnh, giàu có tôi thấy khó lắm, vì con người tôi sinh ra nghèo khó, cái gốc chân quê vốn đậm nét trong con người tôi”.

Bởi vậy, hơn 10 năm đi diễn, Trường Giang đã tạo nên một hình ảnh gần gũi trong lòng khán giả cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Nhắc đến Trường Giang là nhắc đến nét quê mộc mạc, nhắc đến tiếng Tam Kỳ - Quảng Nam dễ thương.

2. Nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ: “Kiếm tiền có nhiều nơi, còn khi về quê thì tôi chỉ muốn phục vụ bà con. Tôi muốn họ cũng có cơ hội thưởng thức những chương trình chuyên nghiệp, hoành tráng, mặc dù để thực hiện, tôi chấp nhận tốn kém”.

Vì lẽ đó, tháng 10-2016, Trường Giang đã tổ chức liveshow “Chàng hề xứ Quảng 2 - Về quê” ở Đà Nẵng với giá vé ưu đãi cho người xem. Liveshow này không chỉ được khán giả đón nhận nhiệt tình khi xem trực tiếp màcòn nhận được nhiều lời khen khi phát hành trực tuyến. “Chàng hề xứ Quảng 2” có tổng lượt xem là hơn 24 triệu trên YouTube.

Chưa đầy nửa năm sau, vào tháng 3 năm nay, Trường Giang đã trở lại miền Trung mang liveshow “Đất Quảng quê tôi” diễn miễn phí cho bà con. Tại đêm diễn này, Trường Giang đã bật khóc khi đứng trên một “sân khấu to chà bá lửa”, dưới kia là hàng nghìn người dân quê, và trên kia, “ông trời” cũng cảm động khi ngừng mưa cho đêm diễn thêm trọn vẹn.

“Trước đây, tôi từng có một mơ ước là được về quê nhà làm liveshow hoành tráng và diễn miễn phí cho bà con quê hương xem. Tôi biết ở quê có rất nhiều người yêu mến mình, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để thưởng thức những liveshow bán vé và hình như cũng chưa có nghệ sĩ nào thực hiện liveshow tại Quảng Nam. Ngoài mong muốn bấy lâu nay của mình, đây cũng là dịp để tôi gửi lời tri ân đến mảnh đất đã nuôi dưỡng mình từ thủa ấu thơ”- Trường Giang chia sẻ.

3. Trường Giang luôn mong muốn những sản phẩm giải trí của mình đến được với càng nhiều khán giả càng tốt, bởi còn rất nhiều người, đặc biệt là những người ở quê không có điều kiện để đến các sân khấu lớn xem kịch. Đó cũng là lý do vì sao làm show nhiều nhưng ít khi anh in đĩa mà thường phát hành trực tuyến.

Sau 2 tháng chuẩn bị, liveshow “Đất Quảng quê tôi” được nghệ sĩ Trường Giang phát hành trên kênh YouTube của mình. Đây là chương trình mà Trường Giang đã dày công đầu tư, viết kịch bản và diễn cùng các nghệ sĩ như Chí Tài, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Lâm Vỹ Dạ... Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Quang Linh, Thanh Thảo, Trung Quân Idol, Tố My cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Khán giả sẽ thấy xúc động khi xem trực tuyến “Đất Quảng quê tôi” trên YouTube, bởi những hình ảnh đầu tiên trong chương trình đó là về một Quảng Nam nhìn từ trên cao, và chất giọng xứ Quảng của Trường Giang vang lên tự sự: “Quê hương tôi là Quảng Nam. Miền đất của nắng, gió, của mưa, của lũ lụt. Là khúc ruột của miền Trung thân yêu…”. Rồi hình ảnh chuyển cận hơn về một miền quê nghèo xứ Quảng, và vẫn giọng của Trường Giang: “Tôi nhớ da diết những ngày còn bé, là những buổi sáng chạy lon ton theo cha ra đồng. Rồi những buổi trưa về với tiếng võng đong đưa, với lời ru của mẹ…”

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nặng lòng với xứ Quảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO