Ngày lễ của tình yêu Tổ quốc

Đại Đoàn Kết 30/04/2019 10:00

Như một mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho dân tộc, tiến tới một tương lai ngày sáng tốt đẹp hơn, ngày 30/4/1975, lễ hội của chiến thắng vĩ đại thu non sông về một mối, mỗi năm lại gieo vào lòng các con dân đất Việt những cảm xúc mạnh mẽ, không bao giờ phai nhạt.

Ngày lễ của tình yêu Tổ quốc

Đó là niềm vui đoàn tụ, môi cười mà lệ tuôn rơi, sau hơn 30 năm xa cách trong một cuộc chiến tranh chống ngoại xâm giải phóng đất nước ác liệt, đẫm máu và hào hùng… Đó là niềm kiêu hãnh chiến thắng của một dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình và nền độc lập vô giá của mình, biết huy động sức mạnh vô địch từ khối đại đoàn kết dân tộc và những trữ lượng nghị lực vô giá từ quá khứ hào hùng, với một quyết tâm mãnh liệt từng được Bác Hồ cảm khái thốt lên từ những ngày đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành được quyền độc lập cho dân tộc”…

Đó là những cảm thấu hy sinh của cả dân tộc trong hành trình đằng đẵng với tinh thần xả thân vì nghĩa lớn dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” (thơ Tố Hữu) với những mất mát và tổn thất gần như không một gia đình người Việt nào không phải chịu… Đó cũng là ý thức trách nhiệm trước tương lai, giành lấy độc lập để được tự do xây dựng Tổ quốc theo đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong bản Di chúc thiêng liêng của Người: “Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”

44 năm đã trôi qua kể từ thời điểm lịch sử chói lọi đó. Khoảng thời gian đủ dài để có thể khép lại quá khứ, khai triển hiện tại hướng tới tương lai. Nhưng khép lại không có nghĩa là quên lãng. Dân tộc Việt Nam sẽ còn ghi nhớ dài lâu những tháng ngày chiến tranh, những nỗ lực gần như không tưởng để vượt qua những gian khó, thách thức, hiểm nguy, mất mát để lập nên kỳ tích chiến thắng các đế quốc to và các thế lực ngoại xâm hùng hậu để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của mình. Những thử thách trong quá khứ đã giúp chúng ta đúc kết được những bài học quý báu để phát huy nội lực, tranh thủ những sự giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế yêu chuộng chính nghĩa và hoà bình, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đi tới chiến thắng sau cùng trước những kẻ thù có vật lực mạnh hơn ta rất nhiều lần. Chiến tranh đã là phép thử cuối cùng để mọi con dân đất Việt ý thức được máu thịt hơn sự thống nhất cả về tình cảm lẫn lý trí về nhu cầu thiết thân của khối đại đoàn kết dân tộc, biết gạt bỏ những khác biệt để chung tay phát triển đất nước theo hướng hùng mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Mọi con đường đi của dòng giống con Rồng cháu Tiên đều sẽ phải dẫn về mục tiêu chung này, để non sông có thể vẻ vang “sánh vai với các cường quốc năm châu”, để người dân được no ấm hạnh phúc trên chính quê hương của mình…

30/4, đó là ngày lễ lớn của tình yêu Tổ quốc theo nghĩa cao cả và rộng rãi nhất của từ đó. Mỗi một dịp kỷ niệm ngày lễ này, chúng ta càng ý thức được hơn trách nhiệm của mình trước hiện trạng đất nước, trước những triển vọng phát triển rất có thể sẽ bị bỏ lỡ nếu này hôm nay chúng ta không nỗ lực hơn nữa để góp phần đấu tranh đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng cá nhân và cả trong những nhóm lợi ích vì các nhu cầu cá nhân mà vi phạm pháp luật… Hơn bao giờ hết cần phải tiếp tục đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tiêu cực, các tệ nạn xã hội và đặc biệt là phòng chống tham nhũng theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đấu tranh phòng chống tham nhũng là không ngừng nghỉ”… Hơn bao giờ hết cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc sự thật, phủ nhận những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta, phủ nhận vai trò không thể gì thay thế được của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi mặt cuộc sống của đất nước…

Quán triệt tinh thần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình, không ngừng đổi mới các phương thức hoạt động để phát huy tốt hơn vai trò của nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội, tạo thêm những yếu tố tích cực để đóng góp ngày một nhiều hơn vào sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ đất nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày lễ của tình yêu Tổ quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO