Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế nghi của máy bay Su-30 MK2

Nguyễn Chung 26/06/2016 11:07

Thông tin từ UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ngày sáng ngày 26/6, cho biết: Anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1973, thôn Bắc Thành, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa) trong lúc đánh bắt cá tại khu vực đảo Hòn Mê đã vớt được chiếc ghế có hình dạng nghi của máy bay Su-30 MK2 đã gặp nạn trước đó.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế nghi của máy bay Su-30 MK2

Chiếc ghế được các ngư dân vớt đưa vào bờ nghi của máy bay Su-30 MK2.

Trao đổi vơi báo chí, ông Lê Vũ Hạnh – Trưởng Công an xã Hải Ninh khẳng định: khoảng 6h sáng 26/6, chính quyền địa phương nhận được tin báo tàu của anh Nguyễn Văn Sơn hành nghề giã cào tại địa phương. Khi đang đánh bắt gần khu vực đảo Hòn Mê (Tĩnh Gia – Thanh Hóa) thì chiếc ghế mắc vào giã, các thuyền viên vớt lên đêm ngày 25/6.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế nghi của máy bay Su-30 MK2 - 1

Hiện chiếc ghế đã được đưa về trụ sở UBND xã Hải Ninh chờ cơ quan liên quan xác minh cụ thể.

Trước đó, sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.

Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 gồm thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923.

Ngày 15/6, phi công, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu được.

Trưa 16/6, máy bay CASA mang số hiệu 8983 trong quá trình tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2 đột ngột mất liên lạc. Trên máy bay có 9 người.

Sáng 17/6, thi thể phi công Trần Quang Khải đã được đưa về đất liền sau khi ngư dân phát hiện vào tối 16/6. Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay CASA 212.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế nghi của máy bay Su-30 MK2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO