Ông Mặt trận xây nhà văn hóa thôn

Xuân Thi 24/01/2018 09:35

Là đảng viên, cũng là người công giáo, ông Hoàng Công Sự ở thôn Đông Thành, xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn – Quảng Bình) luôn tâm niệm phải sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp sức để xây dựng quê hương. Năm 2017, ông đã tự nguyện bỏ ra 600 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn giúp người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng, các đoàn thể có nơi hội họp.

Đông Thành là một trong những thôn cồn bãi của xã Quảng Minh. Thôn ở giữa sông Gianh nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Những tháng ngày tuổi trẻ, ông Sự là cán bộ biệt phái tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) tăng cường vào miền Nam để hỗ trợ xây dựng sau giải phóng. Mãi đến năm 42 tuổi, sau khi trở về quê hương, ông được người dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn Đông Thành.

Ông Mặt trận xây nhà văn hóa thôn

Ông Sự mở cửa nhà văn hóa thôn Đông Thành – Công trình do gia đình ông xây dựng.

Trước năm 1995, người dân vùng cồn Nâm này (gồm các thôn Cồn Nâm, Tân Định, Minh Hà, Đông Thành) chưa có điện sáng. Bằng uy tín của mình, ông Sự không chỉ kiến nghị với lãnh đạo huyện mà còn nhiều lần có mặt ở Đồng Hới để đề xuất dự án cáp ngầm vượt sông đưa điện chiếu sáng về với vùng cồn bãi sông Gianh. Tiếp đó là dự án kè sông chống sạt lở ở thôn Đông Thành…

Với những đóng góp của mình, năm 2003, ông Hoàng Công Sự được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Quảng Minh. Đảm nhận công việc, ông không quản khó khăn vất vả, nhiệt tình tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo trong thôn tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Ông Sự tâm niệm rằng, “muốn là người công giáo tốt phải là người công dân tốt. Vì vậy, trong suốt thời gian làm trưởng thôn rồi chủ tịch Mặt trận xã, tôi thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định trong Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền, vận động bà con tự giác chấp hành và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát huy vao trò tích cực của đồng bào công giáo trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương”.

Năm 2008, mặc dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng ông Sự tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của người dân nên được cử làm Phó chủ tịch Mặt trận xã. Là người luôn luôn tâm huyết với quê hương nên dù ở cương vị nào ông đều có trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông luôn xác định, mình phải đi đầu trong mọi phong trào để làm gương cho bà con noi theo.

Ông Sự chia sẻ: “Muốn thuyết phục bà con làm theo, trước hết bản thân mình phải gương mẫu đi đầu, phải giải thích rõ cho bà con biết mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Nếu thấy hiệu quả thiết thực, bà con sẽ hưởng ứng, làm theo ngay”.
Từ thực tiễn của thôn Đông Thành, cứ mỗi lần tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ hay hội họp đều phải đi nhờ nhà người dân gây phiền hà. Sau nhiều lần dự họp dân về triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn Đông Thành, thấy kinh phí xây dựng cao trong khi thu nhập bình quân đầu người còn thấp, ông Sự rất trăn trở. Nhiều đêm nằm suy nghĩ về việc này ông bàn với vợ ủng hộ số tiền 600 triệu đồng để thôn xây nhà văn hóa.

Ông Sự kể lại: “Lúc đầu, bà ấy không nghe mô. Bà bảo tôi bị điên, số tiền tiết kiệm do các con ở nước ngoài gửi về để vợ chồng dưỡng già, ông không gửi ngân hàng thì qua bên thị xã mua lô đất để dành đó cho con khi nào về nước nó ở”. Nhưng rồi với năng khiếu dân vận của mình, ông từ từ giải thích cho vợ hiểu về việc làm của mình không phải vì danh hão mà mình vì mọi người trong lúc khó khăn. Do đó, những ngày đầu năm 2017, gia đình ông bà đã tự nguyện bỏ ra 600 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn Đông Thành.

Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm nhà văn hóa nằm ở vị trí giữa thôn Đông Thành, ông Sự chia sẻ: “Nói thật với chú, lúc đầu nhiều người cũng lời vào lời ra lắm nhưng tôi nghĩ của nả mấy rồi ăn cũng hết. Mấy đứa con tui cũng đã trưởng thành, đang đi xuất khẩu lao động biết lo ăn lo làm nên ở quê nhà mình góp được chút gì xây dựng quê hương thì ủng hộ thôi”.

Không giấu được niềm vui, ông nói “từ khi có nhà văn hóa khang trang, người dân trong thôn Đông Thành rất vui mừng, phấn khởi bởi đã có nơi hội họp, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước… Ngay cả chuyện cưới hỏi trước đây để tìm vị trí rộng rãi cũng khó khăn nay có nhà văn hóa, có điện nên thuận tiện rất nhiều.

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Hoàng Công Sự luôn luôn vận động nhân dân tham gia phong trào “Người công giáo chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều việc làm cụ thể như đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất làm đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Đến nay, 100% đường liên thôn ở Đông Thành đã được bê tông hóa với số tiền trên 220 triệu đồng; các trục đường liên xóm đang được nhân dân tiếp tục bê tông hóa. Song song với đó, ông còn đi đầu tham gia các hoạt động xã hội; các hoạt động trong xây dựng giáo xứ, giáo họ ở địa phương…

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Hoàng Công Sự luôn luôn vận động nhân dân tham gia phong trào “Người công giáo chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều việc làm cụ thể như đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất làm đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ông Mặt trận xây nhà văn hóa thôn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO