Những điều chưa biết về hành trình trở thành ngôi sao của Mueller

22/06/2020 10:37

Cùng với phóng viên của báo Thế giới Julien Wolff, Thomas Mueller kể về mình từ khi còn là một cậu bé cho đến khi trở thành ngôi sao Bundesliga với rất nhiều tình tiết mà ít có ai trước đó biết đến.

Ảnh bìa của cuốn tự truyện. (Ảnh: Oetinger-Verlag).

Thomas Mueller là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần không nhỏ trong thành công của Bayern Munich. Tuy nhiên, ít ai biết được hành trình gian nan để trở thành một siêu sao của anh.

Trong ngày hôm qua (21/6), Mueller đã chính thức cho ra mắt cuốn tự truyện viết cho trẻ em. Ấn phẩm này được Oetinger-Verlag xuất bản sẽ được bán với giá 14 euro.

Cùng với phóng viên của báo Thế giới Julien Wolff, Thomas Mueller đã kể về mình từ khi còn là một cậu bé cho đến khi trở thành ngôi sao Bundesliga với rất nhiều tình tiết mà ít có ai trước đó biết đến.

- Khi Juergen Klinsmann gọi điện đến nhà, gia đình Mueller đã cho đó là một trò đùa

Năm 2008, khi huấn luyện viên mới về Bayern Juergen Klinsmann gọi điện đến gia đình Mueller và yêu cầu anh ngày mai đi tập cùng với những cầu thủ chuyên nghiệp, không gặp ai, ông để lại một tin nhắn trong điện thoại.

Mẹ Mueller, bà Klaudia nhớ lại: "Lúc chồng tôi về, tôi mở lại tin nhắn đó cho ông ấy nghe. Gia đình chúng tôi hay đùa nhau, tôi đã nghĩ ngay đến chú của Thomas. Ông ấy đã thay đổi giọng nói để lại dở trò gì đây? Chúng tôi cùng nhau ghe lại tin nhắn đó nhiều lần rồi cùng nhau khẳng định, đây đúng thật là Klinsmann! Sau đó khi Thomas về chúng tôi được biết, rằng Juergen Klinsmann đã liên lạc được với con tôi qua điện thoại di động."

Klinsmann trao cơ hội cho Mueller tại đấu trường Champions League vào năm 2009. (Nguồn: Getty Images).

- Lần đầu khi đi nghỉ với Lisa, Thomas phải vay tiền của bố mẹ

Lần đầu khi đi nghỉ với Lisa ở Italy, Thomas Mueller phải vay thêm bố mẹ 200 euro!

Mueller nhớ lại: "Năm đó chúng tôi sang Italy, đi Bellaria-Igea Marina ở gần Rimini. Kỳ nghỉ thật tuyệt vời, tôi nạp thêm năng lượng để có thể bắt đầu những thử thách mới. Lisa nhận ra tôi bận tâm và chú ý đến nó như thế nào, cô ấy nói động viên tôi: "Rồi anh sẽ là cầu thủ chuyên nghiệp."

- Lúc Thomas cầu hôn, Lisa đang bị chóng mặt

Giáng sinh năm 2008, Thomas cầu hôn với Lisa. "Chúng tôi vừa đi lễ nhà thờ về, Lisa hơi bị chóng mặt vì khói ở buổi lễ, nhưng cả hai chúng tôi rất vui vì sắp về nhà ăn tối đêm Giáng sinh cùng với gia đình. Về đến trước của nhà bố mẹ tôi, tôi hỏi với cô ấy, có muốn làm vợ tôi không. Mặc dù tôi không quỳ xuống nhưng cô ấy cũng nói "vâng". Hai chúng tôi lúc đó hạnh phúc vô cùng!

- Ngày đen tối của Thomas ở vị trí trung vệ

Năm Thomas 14 tuổi, lần đầu đội bóng đi đấu giải và có một trung vệ chấn thương. Huấn luyện viên đã hỏi Thomas, rằng cậu có thể đá ở vị trí này được không. Với vai trò thủ lĩnh hàng thủ, trung vệ Thomas Mueller đã cùng đội bóng vô địch giả đấu đó.

Thomas chơi ở vị trí này gần 1 năm cho đến một ngày thi đấu khác đen tối ở Rosenheim. Hết hiệp 1, đội bóng của Thomas bị dẫn 2-0 và huấn luyện viên quyết định đưa Thomas lên đá tiền vệ.

Anh nhớ lại: "Ai mà biết được, nếu không có hiệp 1 ở Rosenheim đó thì đến bây giờ có khi tôi vẫn là trung vệ. Nhưng tôi tôi cũng rất vui và hài lòng rằng câu chuyện đã diễn ra như vậy và sau đó tôi thi đấu ở phía trên."

Mueller với huấn luyện viên trẻ của mình lần đầu nhận cúp. (Ảnh cá nhân của Nhà xuất bản Oetinger-Verlag).

- Thomas tự nhận mình chậm chạp trong lần thương thảo về bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên

Khi còn thi đấu cho U19 Bayern, lần đầu tiên Thomas nhận được lời mời về thi đấu của một đội bóng chuyên nghiệp - đó là FC Augsburg.

Cùng với người đại diện của mình Ludwig Kögl, Thomas đến gặp Giám đốc Thể thao Augsburg Andreas Rettig. Thomas Mueller được hỏi, thế mạnh của anh là gì? Lúc đó đúng với tính cách quá thật thà đã nói: "Tôi với tính cách vô tư của mình đã nói rằng, tôi không phải là người có tốc độ. Ludwig nghiêm nghị nhìn tôi từ đầu đến chân. Sau đó ông ấy nói, cậu không thể nói là cậu không nhanh được. Cậu ghi bàn như sản xuất trên băng chuyền, đó mới là điều quan trọng. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy nhau chúng tôi lại ôm nhau cười."

- Hermann Gerland đã gọi Thomas là "Cô Mueller"

Trợ lý huyền thoại Bayern Hermann Gerland là huấn luyện viên của Bayern ll khi Thomas Mueller còn thi đấu ở đó. Là một tiền vệ tấn công trong một lần va chạm rất mạnh với một cầu thủ Paderborn Thomas bay trong không khí và nằm bất động rất lâu.

Hermann Gerland đã nói với Thomas: "Cô Mueller, cô định nằm đây đến bao giờ?" Hermann Gerland muốn Thomas cứng rắn và mạnh mẽ hơn nữa khi đối đầu với những cầu thủ to khỏe hơn anh rất nhiều.

Thomas sau này chia sẻ: "Tôi hiểu, tôi không thể ngã dễ dàng như thế khi đối đầu với họ. Tôi nghe và ghi nhận tính cách hài hước của ông ấy. Tôi cũng không phải là tuýp cầu thủ dễ ngã hay ăn vạ khi bị phạm lỗi. Nhưng lúc đó tôi biết, tôi phải rắn hơn nữa."

Cũng trong những năm đầu đó khi Hermann Gerland bắt Thomas tập thêm lưng rất nhiều sau mỗi buổi tập cùng với cả đội.

Hermann Gerland và Thomas Mueller. (Nguồn: DFB).

Thomas Mueller đã cằn nhằn: "Dậy đá bóng thì không dạy, dạy tập lưng làm gì?" Hermann Gerland đã trả lời: "Nếu lưng của cậu cứng thì sau này mới đủ sức mang những bao tải tiền từ câu lạc bộ này về."

Thomas Mueller phải cảm ơn Hermann Gerland đã chuẩn bị cho mình những điều đó cho những năm thi đấu chuyên nghiệp sau này. Mặc dù thân hình mảnh dẻ, nhưng anh ít chấn thương và chịu được va chạm.

- Trong gia đình Thomas có một "chú Cừu đen....vàng"

Cả gia đình Thomas từ ông đều là những người yêu bóng đá và hâm mộ Bayern. Mueller cho hay: "FC Bayern là đội bóng của gia đình tôi. Chỉ có một ông chú tôi là fan của Borussia Dortmund, còn tất cả là fan Bayern."

Mueller sẽ thi đấu cho Bayern đến năm 2023. (Nguồn: FCBayern).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những điều chưa biết về hành trình trở thành ngôi sao của Mueller

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO