Cuộc sống đảo lộn vì quán nhậu

Nguyễn Tuấn Anh 28/03/2017 09:35

Cuộc sống của hàng chục hộ dân sinh sống xung quanh quán nhậu mang tên “Cô Lan” (địa chỉ số 133 đường Lê Thánh Tông, tổ dân số 4A, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang bị đảo lộn. Bởi nơi đây các đối tượng ăn nhậu thâu đêm, gây ồn ào cả khu phố, khiến cho người già, trẻ con không tròn giấc ngủ. Mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa xử lý.

Quán nhậu Cô Lan bị phản ánh gây ồn ào khu dân cư.

Theo quy định, sau 22h, tất cả các hoạt động gây ồn ào ảnh hưởng đến khu dân cư sẽ bị xử lý. Thế nhưng hơn 2 năm nay, cứ đến 4 giờ chiều là quán nhậu Cô Lan mở cửa đón khách cho đến tận sáng hôm sau. Việc ăn nhậu của các đối tượng đã gây không ít phiền hà cho người dân xung quanh khi những tiếng dô dô lại đồng thanh được cất lên từ sau 22h cho đến 4, 5 giờ sáng.

Ông Trần Thế Thanh (Tổ dân phố 5, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) nhà ở đối diện với quán nhậu Cô Lan bức xúc: Hàng đêm cứ sau 12h, các đám thanh niên choai choai lại kéo đến đây ăn nhậu, hò hét, chúc tụng nhau, uống một, hô mười khiến cho người già chúng tôi không tài nào ngủ được. Bà con khối phố đã gửi đơn, kiến nghị lên Tổ dân phố, UBND phường nhờ can thiệp, xử lý yêu cầu quán nhậu có cam kết không gây ồn ào khu dân cư, vậy mà lâu nay chẳng thấy ai đến xử lý.

Bà Ngô Thị Kim Tuyết (nhà ở sát quán nhậu) bức xúc, không chỉ ăn nhậu gây ồn ào, các đối tượng đến đây nhậu còn chạy xe nẹt pô, rú ga ầm ĩ cả đêm khiến người dân xung quanh khó yên giấc. Thậm chí sau khi nhậu say, các đối tượng ở quán này còn ra tiểu tiện ngay trước nhà bà, gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, mới đây ngày 20/3, hai người con trai bà có công việc đi về khuya. Thấy các đối tượng nhậu nhẹt ở đây dựng xe trước nhà gây cản trở, anh Bùi Anh Tuấn - con trai bà Tuyết - có sang ý kiến với bà Lan chủ quán, thế nhưng thay vì đề nghị khách nhậu để xe ngay ngắn, không gây cản trở các hộ dân sinh sống xung quanh, thì bà Lan lại tỏ thái độ thách thức. Trong lúc anh Tuấn và bà Lan có lời qua tiếng lại thì các đối tượng ngồi nhậu ở quán bà Lan đã lao vào tấn công, dùng ly đánh vào đầu anh Tuấn, khiến anh này nhập viện khâu 20 mũi ở đầu và cổ. Hiện anh Tuấn đang điều trị hơn 1 tuần trong Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột chưa được xuất viện.

Tuy sự việc diễn ra hơn 1 tuần nay, anh Tuấn đã chụp lại biển số xe các đối tượng và người nhà cùng nhân dân đã giữ một vài người trong của nhóm đối tượng tấn công anh Tuấn giao cho lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Tân Lợi giải quyết, thế nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hồng Minh-Tổ trưởng tổ dân phố 4 cho biết: “ Việc quán nhậu này hoạt động thâu đêm gây ảnh hưởng đến cuộc sống bà con xung quanh. Chúng tôi đã báo với phường cũng như công an”.

Mặc dù người dân cho biết đã nhiều lần gửi đơn thư và kiến nghị phường xử lý, nhưng ông Trần Đăng Bắc- Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lợi lại khẳng định là phường chưa nhận được đơn thư, cũng như những ý kiến, kiến nghị của người dân về việc quán nhậu Cô Lan hoạt động thâu đêm, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa bàn. Ông Bắc ghi nhận ý kiến phản hồi của báo chí và cho biết UBND phường sẽ trao đổi với Công an phường xuống kiểm tra nắm tình hình người dân phản ánh. Nếu đúng như nhân dân phản ánh thì phường sẽ có biện pháp xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc sống đảo lộn vì quán nhậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO