Lo lắng nạn phá hoại cây trồng

Tuấn Anh 30/01/2016 10:15

Liên tiếp trong thời gian qua trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là ở các tỉnh như Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông tình trạng nhiều nương rẫy trồng cà phê, hồ tiêu, bơ… bị kẻ gian trộm cắp, phá hoại gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng đang trở thành nỗi ám ảnh của các gia đình sản xuất nông nghiệp. 

Lo lắng nạn phá hoại cây trồng

Hàng trăm trụ tiêu của gia đình ông Chuân bị kẻ gian phun thuốc chết khô.

Cách đây 5 năm, trong khi người dân cả vùng đổ xô nhổ đi trồng lại cà phê trên thay diện tích cà phê đã già cỗi cho năng suất thấp thì ông Bành Việt Tùng (xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) thấy báo, đài giới thiệu mô hình trồng cây bơ Booth cho thu nhập cao. Lặn lội đi tìm hiểu khắp nơi, ông quyết định mua giống bơ Booth về trồng. Với vườn bơ 3 ha trồng hơn 1.500 cây bơ, trong đó có 400 cây bơ Booth trái vụ, năng suất cao, mỗi năm mang về cho gia đình ông gần 1 tỷ đồng. Ông Tùng chia sẻ: “Vụ bơ năm 2014, mặc dù đã rất cẩn thận trong việc chăm nom bảo vệ, nhưng chỉ sau một đêm, kẻ gian đã vào hái trộm khoảng 5 tạ bơ, thiệt hại gần 30 triệu đồng. Mùa bơ năm 2015, gia đình đã dựng chòi, thuê người trông coi cẩn thận thì kẻ gian không dám quay lại”. Thế nhưng mới hơn 10 ngày nay, khi ra thăm vườn bơ chuẩn bị đơm hoa kết quả thì hàng trăm cây bơ lại bị kẻ gian cắt mất hết ngọn và cành non. Ông Tùng buồn rầu nói: “Tới mùa quả thì tụi nó hái trộm, tới mùa ra hoa thì chúng đi cắt cành, hớt ngọn thế này thì tội cho gia đình tôi quá. Giờ tụi nó phá thế này, không biết vườn cây có phục hồi được không”.

Thấy nhiều gia đình trồng xen canh cây bơ trong vườn cà phê cho hiệu quả cao, anh Nguyễn Minh Cường (thuộc khu vực tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) có rẫy cà phê giáp ranh với hồ buôn Joong (xã Ea Kpam) cũng đi mua cây bơ giống về trồng. Hàng chục cây bơ đang năm thứ 3, bỏ bao công sức giờ chuẩn bị ra hoa, đậu quả cho thu nhập thì mới đây bị kẻ trộm vào cắt sạch ngọn. Anh Cường chia sẻ: “Do nhà ở cách rẫy khoảng 5km lại xa khu dân cư nên thi thoảng anh mới vào thăm nom. Cách đây mấy ngày mới vào thăm rẫy, thấy cây bơ bị ngắt hết ngọn, cứ tưởng là do bò, dê của người dân chăn thả không may vào ăn. Nhưng khi kiểm tra cụ thể thì thấy toàn là vết dao, kéo cắt”. Không chỉ ông Tùng, ông Cường bị kẻ gian cắt trộm vườn bơ mà ông Trần Văn Long, Trần Quốc Nghĩa, hàng xóm với ông Long (trú tại khu phố 4, thị trấn Quảng Phú) cũng bị trộm cắt hết ngọn. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đăng Lương, Trưởng công an xã Ea Kpam cho biết: “Chúng tôi đã xuống các vườn của người dân để tìm hiểu, nắm tình hình, cùng với đó vận động tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác, thường xuyên thăm rẫy vườn, các hộ có rẫy cạnh nhau nên họp nhau lại chia nhau tuần tra bảo vệ”. Cũng theo ông Lương, do rẫy vườn ở xa khu dân cư, kẻ trộm thường lợi dụng cây cối um tùm, lúc người dân về ăn cơm, nghỉ ngơi để ra tay nên rất khó phát hiện.
Có thể nói, việc kẻ gian ra tay với vườn bơ của ông Tùng và các hộ khác không phải là kiểu phá hoại do mâu thuẫn cá nhân mà là do những năm gần đây giá bơ lên cao nên nhiều hộ dân khác cũng chạy theo trồng bơ. Điều này đã đẩy cơn sốt bơ giống lên cao. Trung bình mỗi cây bơ giống có giá bán 40 ngàn đồng và mỗi ngọn bơ, đặc biệt là bơ Booth, bơ trái vụ được các nhà vườn sản xuất cây giống rất chuộng và thu mua với giá từ 5 đến 7 ngàn một cành non.

Không chỉ trộm ngọn bơ mà trộm cả dây tiêu, phá hoại vườn tiêu cũng thường xuyên xảy ra khiến cho nhiều hộ nông dân lâm vào con đường khó khăn khi mà tiền bạc, công sức của cả gia đình đổ vào vườn cây chuẩn bị cho thu hoạch thì lại bị kẻ gian triệt phá không thương tiếc. Cho đến nay, gia đình anh Hà Văn Chuân (trú tại thôn Tân Phương, xã Ea Toh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi vườn tiêu hơn 1.000 trụ đang bước vào cho thu hoạch được gia đình bỏ vốn chăm sóc hơn 400 triệu đồng từ tiền vay ngân hàng, anh em người thân. Chỉ trong 1 đêm đã bị kẻ gian đột nhập phun thuốc đầu độc chết 500 trụ, trị giá ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng. Hay mới đây, vườn hồ tiêu 500 trụ của gia đình anh Lý Mạnh Hùng ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn cũng vừa bị kẻ gian lẻn vào vườn phá hoại. Anh Hùng đã trình báo cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa tìm được kẻ gian, còn vườn tiêu của anh có trên 300 trụ bị nhiễm độc úa vàng, rụng lá ước tính thiệt hại gần 400 triệu đồng.

Trước vấn nạn phá hoại cây trồng như hiện nay, mong rằng các cơ quan chức năng phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời để người nông dân an tâm sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lo lắng nạn phá hoại cây trồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO