Mất việc, người vợ trẻ tự vẫn

Sơn Đình 31/07/2015 22:11

Bị mất việc N.T.Q. (18 tuổi, thôn 3, xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã không nói với ai, âm thầm giả vờ đi làm cho tới khi bị phát hiện, Q. đã uống thuốc sâu tự vẫn.

Bức di thư của nạn nhân xấu số.

Thông tin từ UBND xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ uống thuốc sâu tự tử. Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. là công nhân một công ty giày da đóng trên địa bàn.

Được biết, Q. cưới anh N.B.D. vào đầu năm 2015. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc. Q. hiện đang làm công nhân ở khu công nghiệp Hoàng Long, còn D. làm việc ở Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia).

Sự việc bắt đầu từ chuyện Q. bị mất việc cách đây hai tháng nhưng không dám thông báo cho gia đình mà hằng ngày vẫn âm thầm đi làm, tối lại về.

Thấy hoài nghi khi Q. thường về sớm hơn bình thường, trong khi cô cháu họ làm cùng công ty lại về muộn hơn; số tiền 25 triệu dành dụm của hai vợ chồng cũng chỉ còn hơn 8 triệu,… Gia đình gạn hỏi mãi thì Q. mới nhận là đã mất việc và lấy số tiền trên để tiêu dùng trong thời gian mất việc.

Ngay sau đó, hai gia đình thông gia đã họp nhau lại, khuyên bảo Q., Q. cũng đã nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi. Đến ngày 25/7, Q. không có biểu hiện gì đặc biệt, buổi trưa hôm Q. uống thuốc sâu tự tử, Q. vẫn còn đi đám cưới với chồng bình thường.

Tối ngày 29/7, sau khi ăn tối cùng gia đình xong, Q. vào trong buồng một mình, còn D. thì ngồi ngoài hiên nhà. Được một lúc, D. nhìn qua khe cửa buồng thấy vợ đang ngửa mặt lên uống một chai nước bé, lúc đó anh nhìn không rõ lắm, nhưng rồi bồn chồn, nóng ruột, D. chạy vội vào nhanh tay tạt chai thuốc sâu, rồi móc họng vợ cho nôn hết ra.

Sau đó, gia đình gọi xe ôm đưa Q. lên bệnh viện Hợp Lực, rồi chuyển ra Hà Nội nhưng đã quá muộn.

Trước khi ra đi Q. cũng đã chuẩn bị trước tâm lý và để lại một bức di thư với mong muốn mọi người sẽ tha thứ cho cô và mong rằng người chồng sẽ lập ảnh thờ của cô bằng bức ảnh cưới. Nội dung bức di thư nói: “Anh ơi em có lỗi nhiều với bố mẹ và anh lắm. Em viết mấy dòng này để em ra đi anh à, em sẽ ngủ một giấc thật say. Khi em ra đi thì anh làm cho em cái ảnh cưới để thờ em nhé, em ra đi để cho mọi người được vui vẻ còn bố Điều (pv: bố đẻ) nói chết đi là điều đúng anh à”...

Ông Nguyễn Xuân Yêm - Trưởng công an xã Hoằng Phượng cho biết: “Anh D. chồng chị Q. mới chỉ học hết cấp hai nhưng là con người hiền lành và tu chí làm ăn, được bà con từ xưa tới nay rất quý mến. Chuyện xảy ra như vậy cũng là do tuổi trẻ bồng bột, chưa suy nghĩ thấu đáo”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mất việc, người vợ trẻ tự vẫn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO