Mường Lát không xa xôi

Phóng sự của Nguyễn Chung 12/07/2015 10:35

Chúng tôi chạm Cổng Trời - Mường Lát (Thanh Hóa) khi chiều đã đổ bóng những đỉnh núi về mãi tận dưới bình nguyên sông Mã. Cơn mưa rừng hiếm hoi, làm vạn vật như bừng tỉnh sau những ngày gay gắt nắng. Từ trên cao nhìn xuống, khói lam chiều đã bắt đầu bảng lảng từ các bản làng lẩn khuất bên lừng chừng núi. Tiếng lợn réo đòi ăn, bầy trâu lững thững gõ mõ gọi nhau về trong ráng chiều xiên xiên trong vắt, lũ trẻ thấy khách lạ, tròn mắt thập thò sau các bậu cửa… Bình yên quá! Tất cả như một bức tranh

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, lực lượng Công an huyện Mường Lát thường xuyên tổ chức phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát trên suốt dọc tuyến biên giới.

Nhưng ít ai biết rằng, để có được sự thanh bình ấy, những chiến sĩ công an huyện Mường Lát đã, đang cống hiến, hi sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, có khi là cả máu và tính mạng…

Những chiến công phía sau Cổng Trời

Hôm ấy, Khai quyết định về nhà! Y trở về để được tận mắt nhìn lại quê hương bản quán, nơi chôn rau, cắt rốn, chốn lưu giữ hồn vía của hắn suốt gần 10 năm chui nhủi, chốn chạy trước sự truy nã gắt gao của lực lượng công an Việt Nam và cả lực lượng chức năng Lào. Hai tiếng Pá Hộc (thuộc xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) luôn khiến hắn đau đáu nỗi đau, sự căm hận. Hận thù trong hắn như vết chém không bao giờ kéo da non, lành miệng…

Hơn 10 năm trước, cha hắn - Thao Văn Sung là một ông trùm ma túy đích thực nơi miền viễn Tây của xứ Thanh. Bằng sự giảo hoạt, lạnh lùng, tán ác của một con sói rừng, Sung mặc sức làm mưa làm gió trong giới buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đường dây của Sung len lỏi như những chiếc vòi bạch tuộc, vươn đi khắp các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An đến vùng biên giới phía Bắc. Lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán ma túy đã cho Sung và mọi người trong gia đình hắn một cuộc sống vương giả giữa những bản làng người Mông quanh năm thiếu đói.

Vào thời điểm khoảng từ năm 2000, hầu hết số con nghiện, các đối tượng buôn bán ma túy nhỏ lẻ đến các vụ án vận chuyển ma túy lớn về xuôi bị bắt đều khai rằng, mà túy được mua từ Thao Văn Sung. Sung trở thành đối tượng cộm cán, khối u ác tính cần phải nhanh chóng loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Năm 2005, sau khi lên chuyên án cụ thể, với quyết tâm phải chặt đứt bằng được đường dây buôn bán ma túy quy mô của Sung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với lực lượng Công an huyện Mường Lát đã bí mật ém quân, giăng “thiên la, địa võng” quanh bản Pá Hộc. Khi vòng vây dần siết chặt, như con sói đánh hơi thấy sự nguy hiểm đến gần, Sung định tẩu thoát nhưng không kịp. Hắn rút chốt hai quả lựu đạn ném về phía lực lượng Công an đang đến gần rồi rút vào cố thủ trong nhà. Nhưng rất may, hai quả lựu đạn đã không nổ.

Nhận thấy sự manh động, liều lĩnh của đối tượng, phía Công an đã dùng loa kêu gọi Sung buông súng đầu hàng. Đáp lại, Sung vãi những loạt đạn AK xối xả về phía phát ra tiếng loa. Sau một ngày tử thủ, Sung lên kế hoạch mở đường máu, đào tẩu sang biên giới. Đêm buông xuống, Sung giắt thêm vào lưng quần mấy quả lựu đạn, khoác thêm khẩu AK, men theo tường đá định chạy lên núi nhưng chỉ ra được đến cổng, y đã bị những loạt đạn đanh thép, không không khoan nhượng tiêu diệt. Lúc đó Thao Văn Khai đang là học sinh THPT.

Sau này, qua điều tra, các trinh sát mới hay, một trong hai quả lựu đạn không nổ hôm ấy do chính tay Khai ném ra.

Lo tang ma cho cha xong, Khai bỏ học. Nhiều người kể lại lại rằng, buổi vùi cha vào đất, hắn đã không khóc một tiếng, không rơi một giọt nước mắt. Chỉ thấy trong mắt hắn vằn lên sự căm hờn đến man dại. Một ngọn lửa hận thù đã bắt đầu nhen nhóm và bùng cháy dữ dội trong lòng hắn. Hắn thầm thề trước vong linh của cha hắn sẽ trả thù và đi tiếp con đường mà cha hắn còn dang dở. Khai hận lực lượng công an Việt Nam một thì hận các ông trùm ma túy người Lào 10 vì hắn nghi ngờ trong vụ triệt hạ Sung có bàn tay của các ông trùm phía bên kia biên giới, có sự phản trắc của các tay chân thân tín tại Khằm Nàng.

Sau khi Thao Văn Sung bị tiêu diệt, mọi đầu mối, đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam đều bị xóa sổ, hoàn cảnh gia đình Khai rơi vào túng quẫn, suy sụp. Nhiều kẻ trước kia có vay tiền, khiếp sợ oai linh của Sung thì nay “dậu đổ, bìm leo”, trở mặt… Trước tình hình ấy, Khai quyết tâm khôi phục lại đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy. Hắn một mình vượt biên sang Khằm Nàng, móc nối lại với những đối tượng trước kia là tay chân thân tín của Sung mà hắn biết mặt, đánh hàng về Việt Nam. Sự hận thù cộng với sự liều lĩnh, khôn ngoan của một con sói trẻ đã giúp y nhanh chóng có được những thành công ban đầu.

Việc phát huy vai trò của những quần chúng tốt trong đồng bào người Mông đã góp phần không nhỏ trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Ngày 12/7/2006, gần một năm sau ngày Sung bị tiêu diệt, Khai vận chuyển 2 bánh heroin từ Lào về xã Cẩm Bình (thuộc huyện Cẩm Thủy) tiêu thụ. Hắn bị lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy vây bắt nhưng lợi dụng địa hình hiểm trở, đêm tối, Khai đã chạy thoát lên núi. Ngay ngày hôm sau, y bắt xe về Mường Lát, vượt biên sang Khằm Nàng ẩn náu. Suốt từ năm 2006 - 2010, Khai náu mình tại Khằm Nàng chờ thời. Tại đây, y lấy vợ và sinh con, tạo cho mình một vỏ bọc “lương thiện” khá hoàn hảo. Cũng trong năm 2006, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát lệnh truy nã đặc biệt ngay hiểm đối với Thao Văn Khai. Nhưng, như bóng ma vô hình, mọi thông tin, manh mối của Khai đều biến mất.

Đầu năm 2010, sau thời gian “ủ mưu, tính kế”, nhận thấy tình hình đã tạm lắng xuống, Khai bắt đầu quay lại hoạt động, với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Để vận chuyển hàng thuận lợi, an toàn, Khai về tận các bản vùng sâu giáp ranh, thiết lập các mắt xích vận chuyển ma túy ra các tỉnh bên ngoài. Trong người y luôn thủ sẵn 1 khẩu K54, 1 khẩu AK đầy ắp đạn, lựu đạn và lực lượng “chim lợn” đông đảo làm tiền trạm.

Với tính chất nguy hiểm của đối tượng, lực lượng công an huyện Mường Lát đã lập chuyên án đấu tranh, với mục tiêu bắt cho bằng được đối tượng, chặt đứt đường dây, triệt phá các tụ điểm giáp ranh. Để chuyên án thành công, lực lượng công an Mường Lát đã áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt là xây dựng đội ngũ quần chúng tốt trong đồng bào người Mông sinh sống hai bên biên giới. Từ lực lượng này, nhiều nguồn tin quý giá về Khai đã được công an huyện Mường Lát thu thập. Chỉ trong hơn 1 năm từ 2013 – 2014, lực lượng công an huyện Mường Lát đã bắt hụt Thao Văn Khai đến 3 lần.

Đến ngày 2/10/2014, nhận được thông tin từ những quần chúng bên Lào báo rằng, Khai sẽ về Việt Nam thăm gia đình. Trước khi về, y đã mua của một phụ nữ người Lào 39 viên ma túy tổng hợp để sử dụng trong thời gian về thăm nhà. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Mường Lát đã triển khai 3 mũi phục kích, hình thành thế gọng kìm, quyết không cho “con cá lớn” tẩu thoát.

Bố trí xong lực lượng, cơ quan Công an lại nhận được tin, Khai sẽ không đi theo lộ trình đã định mà sẽ dùng xe máy, men theo đường mòn về bản Táo (xã Trung Lý), sau đó ngược lên Nhi Sơn về Pá Hộc. Ngay lập tức, mũi phục kích tại bản Táo được tăng cường lực lượng và khép chặt dần vòng vây…

12h đêm ngày 2/10, đêm đầu đông không trăng như đặc quánh lại, Quốc lộ 15C càng thêm thăm thẳm, heo hút. Trên chiếc xe WIN, Khai không kìm nén được cảm xúc của mình. Lần này về, hắn sẽ đến trước mộ cha hắn “báo công”, đồng thời nói cho cha hắn biết về kế hoạch “đòi nợ” mà những kẻ phản bội đã vay của gia đình hắn năm xưa, cả gốc lẫn lãi. Một ngày không xa, đội quân của hắn sẽ đủ mạnh để sẵn sàng đấu súng với Công an khi bị vây bắt…

Xe chầm chậm ngược dốc Cổng Trời, bất ngờ hắn chỉ thấy đau nhói phía hông phải rồi hộc lên, chân tay mềm nhũn, chiếc xe gắn máy văng mạnh về phía ta luy âm, giật lên khục khục rồi tắt ngúm. Hắn bị đôi bàn tay cứng như thép của trinh sát Công an quật sấp xuống mặt đường. Khi Khai lơ mơ nhận ra vấn đề thì đôi tay y đã bị bẻ quặt lại phía sau và nằm gọn trong chiếc còng số 8. Y đã bị bắt!

Khám trong người Khai, lực lượng công an thu được 39 viên hồng phiến, một con dao găm. Ngay ngày hôm sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa đã phục hồi lại vụ án đã phải dừng từ năm 2006 và cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Mường Lát đã tống đạt quyết định khởi tố Thao Văn Khai với tội danh buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai chuyên án tiêu diệt và bắt cha con trùm ma túy Thao Văn Sung chỉ là số ít trong số hàng trăm vụ án mà lực lượng công an huyện Mường Lát đã triệt phá thành công.

Bình yên miền biên ải

Với 102km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình hiểm trở, phức tạp. Có thể nói, để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, đem lại bình yên cho đồng bào vùng biên, các chiến sĩ công an huyện Mường Lát gặp không ít khó khăn, vất vả và hiểm nguy luôn rình rập.

Thiếu tá Lê Quang Hiền – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy huyện Mường Lát là người có vẻ ngoài khá gai góc. Hầu hết những chuyên án lớn, nhỏ anh đều có mặt. Nhưng cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ khác, anh khá ngại khi nói về những chiến công của mình. Anh bảo: Được sống, chiến đấu ở Mường Lát là vinh quang lắm chứ! Nhiều cán bộ giỏi, chiến sĩ giỏi trong ngành cũng được rèn dũa từ những môi trường khắc nghiệt như vậy mà nên. Có gian lao mới yêu, mới quý những khoảnh khắc bình yên bên đồng bào, đồng chí của mình!

Trong chuyến công tác này, tôi đã gặp những chiến sĩ công an, tuổi đời, tuổi nghề còn khá trẻ nhưng ở các anh đã toát lên sự chín chắn, kiên định, cương quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm pha chút kiêu bạc. Hầu hết cán bộ chiến sĩ đều là người dưới xuôi được cử lên đây công tác. Khó khăn, vất vả nhiều lắm, nhưng trong suốt câu chuyện với các anh, chưa một lần tôi nghe các anh kêu khó, kêu khổ… chỉ có những nụ cười “hiền như đất”, yêu đời, yêu nghề! Các anh là những người đang miệt mài đem lại sự bình yên cho một dải phên dậu của tổ quốc, góp phần kéo miền núi xích gần lại với miền xuôi. Và để mọi người thấy được rằng, Mường Lát không xa xôi như người ta vẫn tưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mường Lát không xa xôi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO