Nghi phạm tử vong, người nhà đẩy thi thể trên phố

V. Nhất 08/07/2017 17:32

Cho rằng anh Đê chết không phải do tự tử, sáng 8/7, người nhà của anh Đê đã đưa thi thể của nạn nhân đi qua nhiều con đường tại TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) để phản đối và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Gia đình và người thân đưa thi thể anh Đê đi trên đường.

Theo thông tin ban đầu, sáng 6/7, anh Nguyễn Hồng Đê ((25 tuổi, ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) được đưa về nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm để làm việc do là nghi phạm trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn vào tháng 5/2017.

Đến chiều ngày 7/7, trong khi ngồi viết bản tự khai tại phòng làm việc của điều tra viên, anh Đê đã dùng áo của mình làm dây treo vào cửa sổ để tự tử. Nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, nhưng đến sáng ngày 8/7, anh Đê đã tử vong.

Sau khi được các ngành chức năng giải thích, thi thể anh Đê đã được đưa về nhà.

Theo lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, ảnh Đê chết do suy hô hấp hoàn toàn chưa rõ nguyên nhân. Sau đó, người nhà anh Đê đã đưa thi thể anh này ra khỏi bệnh viện và đẩy đi trên các tuyến phố, rồi đến trụ sở UBND tỉnh Ninh Thuận. Họ khá bức xúc về cái chết của anh Để.

Cho rằng nghi phạm tử vong bất thường trong phòng hỏi cung không phải do tự tử nên người nhà của anh Đê đã đưa thi thể của nạn nhân đi qua nhiều con đường trên địa bàn TP Phan Rang-Tháp Chàm để phản đối và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Trưa ngày 8/7 Lãnh đạo cơ quan công an và các lực lượng chức năng đã vận động, giải thích cho người nhà đưa thi thể về lo tang lễ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghi phạm tử vong, người nhà đẩy thi thể trên phố

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO