Phong Hiền sau cơn lốc xoáy

Trang Hạ 18/04/2016 21:44

Đến chiều tối ngày 18/4, UBND xã Phong Hiền huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vẫn đang tiếp tục huy động mọi lực lượng, khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn lốc lớn, kèm theo mưa đá gây ra. Đặc biệt hệ thống điện lưới cũng đã hoạt động trở lại sau khi cơ quan chức năng huy động lực lượng khắc phục sự cố.

Phong Hiền sau cơn lốc xoáy

Lốc xoáy làm cây cổ thụ trong Trường THCS Phong Hiền gãy đổ.

Có mặt tại trường THCS Phong Hiền, chúng tôi nhận thấy 6 phòng học tại trường này đã tốc mái hoàn toàn. Huyện đã chỉ đạo khắc phục sớm để cho các em vào học. Ngoài ra, tại Trường Mầm non Phong Hiền cây cối bị gãy đổ, một số hạng mục cũng như khu vui chơi giải trí của các cháu ở sân trường hư hỏng, dự kiến sẽ cho khắc phục trong ngày 18/4. Đặc biệt 150 ha lúa tại xã Phong Hiền đang thời kỳ trổ bông và hàng vạn cây xanh, cây lâm nghiệp đều bị gãy đổ.

Ngoài việc gia cố, sửa chữa các công trình trường học, nhà ở, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai thu dọn cây xanh ngã đổ, xử lý môi trường. Ông Trần Hạng (trú thôn Sơn Tùng) kể lại: “Tôi đang đi ngoài đường thì thấy gió rít lên rất mạnh nên chạy vào một nhà cạnh đó ẩn nấp. Kèm theo gió lớn là mưa đá, hạt mưa to bằng ngón tay cái. Đây là vùng đồng bằng, tôi năm nay 80 tuổi nhưng lần đầu tiên thấy mưa đá xảy ra ở đây. Cũng chưa bao giờ có lốc xoáy khủng khiếp như vậy. Sau trận lốc xoáy, hàng chục căn nhà trong làng đã bị sập, tốc mái”.

Trận lốc kèm mưa đá xảy ra vào lức chiều tối, nên công tác khắc phục hậu quả trong đêm gặp không ít khó khăn. Đến sáng ngày 18/4 hầu hết nhà dân bị thiệt hại nhà cửa ở các thôn Cao Ban, Sơn Tùng, Gia Viên và Truông Cầu của xã Phong Hiền, huyện Phong Điền mới bắt đầu tiến hành công tác dọn dẹp và khắc phục hậu quả do lốc gây ra.

Nhớ lại những gì đã xảy ra vào chiều ngày 17/4, bà Đỗ Thị Chường (xóm Cồn, xã Phong An) vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi. “Lúc đó tui đang lượm củi sau nhà, trời mây đen kịt, gió rít rầm rầm, mưa đá rớt xuống mái nhà kêu lộp bộp. Sợ quá tui chạy vô nhà thì nghe tiếng răng rắc, gió dở tung mái tôn fibro ximăng, cuốn bay. Nhiều tấm tôn bể rớt xuống nền, hoảng quá tui chạy vô nhà vệ sinh trốn. Năm ni 67 tuổi, tui chưa từng chứng kiến trận lốc mô dữ như rứa cả”- bà Chường kể.

Theo thống kê của huyện Phong Điền, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã Phong Hiền, trận lốc đã khiến 320 nhà dân bị tốc mái, trong đó có hơn 50 nhà bị hư hỏng nặng; hàng loạt cây cối hoa màu bị gãy đổ, hư hại. Trận lốc đã làm đứt nhiều đường dây điện trên địa bàn, đến sáng nay vẫn còn khoảng 200 hộ dân bị mất điện. Lốc xoáy cũng đã khiến bà Trần Thị Rơi, 53 tuổi, ngụ thôn Truông Cầu bị thương. Ước tính thiệt hại của trận lốc xoáy gây ra gần 4 tỷ đồng.

Ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: Đây là trận lốc xoáy có sức tàn phá lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện Phong Điền. Hiện lãnh đạo huyện Phong Điền đã chỉ đạo chính quyền xã, thôn tập trung lực lượng thanh niên, dân quan du kích… khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục nhà cửa bị hư hại để ổn định cuộc sống. Dự kiến các nhà dân bị tốc mái sẽ được khắc phục hoàn thành trong ngày hôm nay. Riêng 2 cơ sở trường học do bị thiệt hại khá nặng nên sẽ cố gắng khắc phục một cách nhanh nhất để học sinh vào học trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phong Hiền sau cơn lốc xoáy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO