Căng thẳng sắc tộc bùng phát tại Mỹ sau vụ cảnh sát bắn nhầm

Khánh Duy 21/09/2016 19:57

Làn sóng biểu tình căng thẳng lại một lần nữa xuất hiện ở nước Mỹ, và lần này là ở bang North Carolina, nơi xảy ra vụ việc một sỹ quan cảnh sát bắn chết một người đàn ông da màu vì nhầm với người khác tại một chung cư ở thành phố Charlotte. Tính đến ngày 21/9 đã có ít nhất 12 cảnh sát bị thương trong các cuộc biểu tình.

Căng thẳng sắc tộc bùng phát tại Mỹ sau vụ cảnh sát bắn nhầm

Làn sóng biểu tình bùng phát sau sự việc cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen vì nhầm lẫn. (Nguồn: CBS).

Phía cảnh sát cho hay họ buộc phải nổ súng vì người đàn ông trên cầm theo một khẩu súng, trong khi gia đình nạn nhân khẳng định rằng ông chỉ đang cầm một quyển sách. Trong lúc đó, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài khu phức hợp ở Charlotte trong đêm 20/9, giơ cao khẩu hiệu “Không công lý, không hòa bình” và “Black Lives Matter” - phong trào phản đối các vụ bạo lực nhằm vào người da đen ở Mỹ.

Cuộc biểu tình trở nên hỗn loạn sau khi một số người trong đoàn biểu tình ném chai lọ và gạch đá về phía lực lượng cảnh sát đang bảo đảm an ninh, trong khi một số người khác cố gắng ngăn chặn họ lại.

Sau một đêm biểu tình rầm rộ, đến sáng 21/9, đoàn người lại tụ họp và ngăn chặn tuyến đường liên bang số 85. Những người biểu tình còn đốt lửa ngay tại trung tâm tuyến đường cao tốc, buộc nhiều phương tiện di chuyển phải tạm dừng, trong khi đó nhiều xe cảnh sát đứng cách đó không xa liên tục hú còi.

Một số người biểu tình còn tự ý bóc dỡ các thùng hàng trên các xe tải đỗ gần đó để đem đốt. Cảnh sát chống bạo động đã buộc phải lao vào giải tán đám đông khỏi khu vực đường cao tốc. Chỉ ít phút sau đó, tuyến đường này đã được mở lại, tuy nhiên một số người biểu tình vẫn tiếp tục cuộc tuần hành, trong khi một số còn phá hoại xe thùng của cảnh sát.

Theo các hãng tin địa phương, có ít nhất 7 người đã được chuyển tới bệnh viện vì chịu nhiều vết thương nhỏ, trong khi 5 người khác bị bắt giữ.

Người đàn ông bị sỹ quan cảnh sát bắn chết ở Cahrrlotte vào chiều 20/9 được xác nhận là Keith Lamont Scott, Thị trưởng Charlotte, bà Jennifer Roberts, cho hay. Viên sỹ quan cảnh sát có liên quan trực tiếp tới vụ việc là Brentley Vinson.

Căng thẳng sắc tộc dường như đã trở thành một vấn đề nạn nghiêm trong ở nước Mỹ sau khi phải hứng chịu hàng loạt các vụ nổ súng liên quan tới cảnh sát và người da màu. Gần đây nhất, vụ bắn chết người đàn ông da màu tên Terence Crutcher ở Tulsa, Oklahoma cũng làm dấy lên làn sóng biểu tình căng thẳng.

Thị trưởng Roberts cho hay bà đã kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ nổ súng, nói rằng sẽ làm việc với chính quyền các cấp về vụ việc này.

“Người dân xứng đáng có được một câu trả lời và một cuộc điều tra tổng thể sẽ được thực hiện” - bà Roberts nói.

Sự việc xảy ra khi lực lượng cảnh sát thành phố Charlotte đang tìm kiếm một người có lệnh truy nã trong hôm 20/9, thì nổ súng bán chết một người đàn ông ở bãi đậu xe của một khu nhà chung cư. Người đàn ông này không hề mang vũ khí và cũng không phải người mà cảnh sát đang tìm kiếm.

Đến chiều cùng ngày, sau khi thông tin về vụ nổ súng lan tràn trên các mạng truyền thông, rất nhiều người dân đã đổ ra đường tổ chức cuộc biểu tình để phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát đối với nạn nhân da đen nói trên.

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao mà viên sỹ quan cảnh sát nọ nổ súng. Một tuyên bố của phía cảnh sát cho hay, trong lúc tìm kiếm cá nhân bị truy nã, họ đã trông thấy một người đàn ông khả nghi đi ra khỏi xe cùng một khẩu súng trên tay, sau đó người này trở lại xe của mình. Sau đó lực lượng cảnh sát bắt đầu áp sát đối tượng này.

“Đối tượng trên trở lại xe cùng với vũ khí và cho thấy mối đe dọa tới sinh mạng của các sỹ quan, buộc họ phải nổ súng vào đối tương này”-Tuyên bố của cảnh sát cho hay.

Cảnh sát trưởng Kerr Putney cho hay, có ít nhất một sỹ quan trong số này đã bắn vào người đàn ông trên. Sau khi nhận ra đã nhầm đối tượng, phía cảnh sát đã chuyển nạn nhân Scott tới Trung tâm Y tế Carolina, tuy nhiên đã qua đời sau đó vì vết thương quá nặng. Cảnh sát còn cho hay họ đã thu được khẩu súng mà người này mang theo tại hiện trường.

Về phần mình, gia đình của Scott cho hay, ông là người cha của 7 đứa con và vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông chỉ đang ngồi trong xe đọc sách.

Sở cảnh sát thành phố Charlotte cho hay đã có ít nhất 12 sỹ quan của họ bị thương trong các cuộc biểu tình diễn ra trong đêm 20 và sáng 21/9. Tuy không nêu chi tiết về mức độ nghiêm trọng của các vết thương, nhưng họ cho hay có 1 sỹ quan bị ném đá trúng vào mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Căng thẳng sắc tộc bùng phát tại Mỹ sau vụ cảnh sát bắn nhầm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO