Cây sồi tình nhân 500 năm tuổi

Duy Long 22/04/2018 08:00

Cây Bridegroom (Chú rể), một cây sồi 500 tuổi ở thành phố Eutin, Đức, sở hữu hẳn một địa chỉ bưu điện và nhận khoảng 40 bức thư mỗi ngày. Chúng được gửi từ những người đang tìm kiếm ý chung nhân từ khắp nơi trên thế giới, với hy vọng ai đó sẽ đọc thư và hồi âm.

Cây sồi tình nhân 500 năm tuổi

Cây sồi tình nhân 500 năm tuổi ở thành phố Eutin, Đức.

Trong thời kỳ thế giới tràn ngập các ứng dụng tin nhắn và website hẹn hò, việc gửi thư viết tay và đặt vào trong một hốc cây ở nước Đức nghe có vẻ khó đem lại hiệu quả. Nhưng đối với những tín đồ của sự lãng mạn, nó lại là cách thức mang lại sự hứng thú thực sự. Bởi vậy mà cây sồi mang tên “Chú rể” vẫn nổi tiếng đến tận ngày nay.

“Có điều gì đó rất kỳ ảo và lãng mạn về nó” - một nhân viên đưa thư 72 tuổi chuyên chuyển thư tới cây sồi 500 năm tuổi, nói -“Trên Internet, người ta ghép đôi nhau bằng thực tế và các câu hỏi, nhưng ở cây sồi này, số phận sẽ làm nhiệm vụ đó”.

Cây sồi này đã sống ở ngoại ô thành phố Eutin trong suốt 500 năm qua, nhưng nó mới nổi tiếng là cây tình yêu trong khoảng 100 năm trở lại đây sau khi trở thành trung tâm của một câu chuyện tình huyền thoại.

Vào năm 1890, một người con gái ở Eutin có tên Minna đem lòng yêu một thợ làm chocolate trẻ tuổi có tên Wilhelm, nhưng cha cô - người phản đối mối quan hệ này - đã cấm con gái mình gặp gỡ chàng trai nọ. Thay vì chia tay, cặp đôi bắt đầu bí mật trao đổi thư từ bằng cách để chúng trong một cái hốc trên cây sồi nọ. Sau khoảng 1 năm, cha của Minna phát hiện ra mối quan hệ này, nhưng thay vì trừng phạt họ, ông đã cho phép cặp đôi tổ chức đám cưới.

Theo một câu chuyện được truyền lại, cặp đôi nọ tổ chức đám cưới, ngay dưới cây sồi “Chú rể”.

Câu chuyện trên nhanh chóng lan rộng, khiến những người gặp khó khăn trong việc tìm ý chung nhân viết thư tình và để chúng vào cái hốc trên thân cây sồi. Đến năm 1927, khi cây sồi trở nên cực kỳ nổi tiếng, Bưu điện Đức đã quyết định trao địa chỉ bưu điện và mã vùng cho nó, cho phép người dân trên khắp thế giới gửi thư của họ tới đây.

Những người kiếm tìm tình yêu ở cây sồi “Chú rể” chỉ cần tuân thủ một quy định duy nhất: Họ có thể đọc tất cả thư từ trong hốc cây, nhưng chỉ được mang về bức thư mà họ cảm thấy muốn hồi âm nhất, và phải đặt một bức thư của mình vào hốc để người khác đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cây sồi tình nhân 500 năm tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO