Đọc sách giữa vùng chiến sự

Linh Chi 14/08/2016 08:35

Ít ai có thể ngờ rằng ở một nơi mà chiến sự kéo dài suốt nhiều năm và đói khát hiện hữu trên đường phố, người dân vẫn còn chút hứng thú với việc đọc sách. Thói quen tinh tế này hàng ngày vẫn được một số người thực hành tại một thư viện bí mật nằm dưới lòng đất ở Syria, trong đó chứa đầy những cuốn sách được nhặt nhạnh từ các tòa nhà bị hủy hoại vì chiến tranh.

Đọc sách giữa vùng chiến sự

Anas bên trong thư viện bí mật mà anh thành lập.

Để đến được thư viện ngầm đó, những người yêu sách ở Syria phải ngày ngày liều mình vượt qua đạn pháo kích và những tay bắn tỉa. Nằm bên dưới một tòa nhà bị phá hủy vì bom là một thư viện bí mật hàng ngày vẫn nuôi dưỡng tri thức, hy vọng và cảm hứng cho rất nhiều người dân ở Darayya, vùng ngoại ô của thủ đô Damascus. “Chúng tôi thấy rõ sự cần thiết phải xây dựng nên một thư viện để có thể tiếp tục học tập. Chúng tôi đặt nó dưới tầng hầm để không bị phá hủy bởi đạn pháo hay bom như những tòa nhà khác”- Annas Ahmad, một cựu sinh viên ngành kỹ thuật nói.

Cuộc chiến ở Darayya đã bắt đầu cách đây gần 4 năm. Kể từ đó, Anas và bạn bè của anh- rất nhiều trong số này đang là sinh viên phải bỏ dở việc học vì chiến sự đã thu thập được hơn 14.000 cuốn sách từ các tòa nhà đổ nát. Đã có hơn 2.000 người ở đây thiệt mạng, mà chủ yếu là thường dân, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản Anas và bạn bè anh tiếp tục thu thập sách và tài liệu cho phòng thư viện nhỏ của họ. Hầu hết các cuốn sách trong bộ sưu tập của thư viện là các cuốn sách nổi tiếng của các tác giả người Arab, như nhà viết kịch và thơ Ahmed Shawqi – còn được biết đến với cái tên Hoàng tử Thơ ca- hay tác giả người Syria al-Tanawi. Ngoài ra, thư viện cũng có nhiều tác phẩm của các tác giả nổi tiếng của phương Tây như Shakespeares…

Ý tưởng về việc người ta liều mình đi lại giữa mưa bom bão đạn trên các tuyến phố chỉ để nhặt nhạnh những cuốn sách nghe có vẻ rất điên rồ…nhưng đối với những người như Anas, điều đó là xứng đáng. Rất nhiều tình nguyện viên đang làm việc tại bệnh viện trong vùng đều đến thư viện này để tìm sách về cách chữa thương cho người bị nạn; giáo viên thì đến tìm sách để chuẩn bị bài giảng cho các lớp học…

Khoảng 8.000 trong số 80.000 cư dân ở Darayya đã rời khỏi đây để tránh chiến sự, nhưng đến nay không ai còn nghĩ tới việc bỏ chạy nữa. Do lệnh ngừng bắn tạm thời đã hết hiệu lực từ hồi tháng Năm vừa qua, đạn bom dội xuống thành phố này hàng ngày khiến việc đi ra đường trở nên hết sức nguy hiểm.

Đọc sách giữa vùng chiến sự - 1

Omar ngồi đọc sách bên cây súng tạm gác tại một điểm phòng thủ trong giờ nghỉ.

Anas cùng những người thiết lập nên thư viện nhỏ này cũng không tiết lộ vị trí chính xác của thư viện bởi lo ngại rằng nó sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công Darayya. Cũng nhờ vậy mà đến nay, thư viện này trở thành một nơi an toàn cho những người đến đây đọc sách. Họ đọc sách để quên đi tiếng súng đạn bên ngoài hay cái bụng rỗng đang kêu réo vì đói. “Nhiều người tìm đến đây phần vì đọc sách, phần vì muốn quên đi mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài, và cả cơn đói đang khiến họ phải khổ sở. Nó như một thế giới khác vậy”- Anas nói.

Mỗi lần trở về từ chiến trường, Omar- một chiến binh của phe đối lập hay đến thư viện – đều lập tức lao vào một góc trong thư viện để đọc sách, bên cạnh là cây súng của mình. Anh kể rằng, các bạn chiến đấu của mình cũng thường tranh thủ thời gian nghỉ tại các điểm phòng thủ để đọc sách. Dù thói quen đọc sách đã mang lại cho những người dân ở Darayya một món ăn nuôi dưỡng tinh thần trong suốt 4 năm qua, nhưng không may thay nó khó có thể tồn tại được lâu. Trong suốt 2 tuần vừa qua, lực lượng chính phủ Syria đã triển khai chiến dịch lớn ở các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus và các khu vực dân cư xung quanh.

Khi được hay tin rằng Darayya có thể bị thất thủ chỉ trong vài ngày tới, Anas chỉ biết cầu nguyện cho khu thư viện nhỏ của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đọc sách giữa vùng chiến sự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO