Động đất dữ dội ở Trung Đông: Gần 500 người thiệt mạng

Linh Chi 14/11/2017 06:00

Hơn 320 người thiệt mạng và 5.300 người khác bị thương ở hai nước Iran và Iraq sau khi một trận động đất có cường độ 7,3 độ Richter đổ bộ vài khu vực nằm giữa hai quốc gia này, gây nên nhiều đợt rung chấn khiến người dân ở cách đó cả trăm km cũng có thể cảm nhận được.


Cảnh hoang tàn sau trận động đất mạnh ở thị trấn Sarpol-e Zahab, phía Tây Iran. (Nguồn: AP).

Đêm kinh hoàng
Có ít nhất 328 người đã thiệt mạng ở Iran, theo một báo cáo được hãng thông tấn ISNA của nước này công bố trong sáng hôm 13-11. Trận động đất kinh hoàng đã tàn phá các tỉnh phía Tây của đất nước này vào đêm hôm Chủ nhật vừa qua (theo giờ địa phương).

Khu vực Sarpol-e Zahab, một thành phố thuộc tỉnh Kurdistan phía Tây Iran, được xem là nơi có số người bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn nhất. Giới chức địa phương cũng cho hay có ít nhất 6 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương do trận động đất này.

Cơ quan Nghiên cứu Địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất này có cường độ 7,3 độ Richter, trong khi các quan chức địa chất ở Iraq thông báo, họ đo được cường độ khoảng 6,5 độ Richter và tâm chấn của động đất nằm ở Penjwin, thuộc tỉnh Sulaimaniyah, gần với khu vực cửa khẩu biên giới với Iran. Tâm trận động đất nằm sâu 23,2 km dưới mặt đất, một thực tế khiến nó gây ra thiệt hại trên diện rộng.

Các đội cứu hộ đã phải làm việc thâu đêm để tìm kiếm nạn nhân của trận động đất trong các ngôi nhà bị sập ở nhiều thành phố. Nhiều người dân ở Israel và thủ đô Baghdad cũng cho hay họ có thể cảm nhận được trận động đất này.

Phó thị trưởng của tỉnh Kermanshah, thuộc khu vực tiếp giáp giữa Iran và Iraq, nói trên kênh truyền hình quốc gia rằng con số người chết dự kiến còn gia tăng. “Vẫn còn nhiều người dân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chúng tôi hy vọng rằng số người chết và bị thương sẽ không tăng quá nhiều, nhưng chắc chắn nó sẽ tăng”- ông Mojtaba Nikkerdar cho hay.

Có ít nhất 142 người đã thiệt mạng tại thị trấn Sarpol-e Zahab, nằm cách khu vực biên giới Iran-Iraq khoảng 15 km. Bệnh viện chính của thị trấn này cũng bị thiệt hại nghiêm trọng nên phải chật vật chữa trị cho hàng trăm người bị thương do trận động đất.
Điện đã bị cắt tại một số thành phố của Iran và Iraq, trong khi nỗi lo sợ về các đợt dư chấn sau động đất đã khiến hàng nghìn người dân ở cả hai nước đổ ra các tuyến đường, công viên ngay trong thời tiết lạnh giá.

Trung tâm Địa chấn học của Iran đã đo được khoảng 50 đợt dư chấn xảy ra, và nói rằng dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt dư chấn khác. Người đứng đầu tổ chức Chữ thập Đỏ ở Iran cho hay hơn 70.000 hiện đang cần có nơi sơ tán khẩn cấp.


Người dân Iraq tìm kiếm thân nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát ở Sulaymaiyah.

Thiệt hại nặng nề
Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli thông tin một số tuyến đường đã bị hư hỏng nặng, và ông lo ngại rằng con số người thương vong sẽ còn gia tăng do thống kê tại các khu vực nông thôn, làng mạc sâu xa chưa được báo cáo. Lực lượng vũ trang Iran cũng đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ các cơ quan cứu hộ.

Về phía Iraq, thiệt hại nặng nề nhất do trận động đất gây ra được ghi nhận tại thị trấn Darbandikhan, cách thành phố Sulaimaniyah thuộc khu tự trị người Kurd khoảng 75 km về phía Đông, nơi mà chính quyền nói rằng có 4 người thiệt mạng. Theo báo cáo từ bệnh viện chính của thị trấn này, một trẻ em và một người lớn tuổi đã thiệt mạng do động đất, thêm vào đó là 105 người khác bị thương.

Lãnh đạo phụ trách y tế của người Kurd, Rekawt Hama Rasheed, nói với Hãng tin Reuters rằng tình trạng ở Darbandikhan là “rất đáng lo ngại”. Bệnh viện chính của khu vực này đã thiệt hại nặng nề và hoạt động trong tình trạng không có điện năng, bởi vậy mà những người bị thương phải chuyển tới Sulaimaniyah để chữa trị. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác trong vùng cũng bị thiệt hại nặng.

Ở thị trấn Halabja, giới chức địa phương cho hay một cậu bé 12 tuổi đã thiệt mạng do bị điện giật khi một đường dây điện rơi xuống do trận động đất gây nên.

Rất nhiều người dân đang sinh sống tại thủ đô của Iraq, thành phố Baghdad, cũng kể lại rằng, họ đã lao ra khỏi nhà ngay trong đêm trong cơn hoảng loạn khi cảm nhận được những đợt rung lắc.

“Tôi đang nằm cùng các con thì bất chợt cả ngôi nhà cứ như đang nhảy múa trong không khí”- bà Majida Ameer, sinh sống tại quận Salihiya thuộc thủ đô Baghdad, kể lại và thêm rằng: “Ban đầu tôi đã nghĩ rằng đó là một quả bom lớn đã phát nổ. Nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng mọi người xung quanh la lên: Động đất!”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Động đất dữ dội ở Trung Đông: Gần 500 người thiệt mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO