Hé lộ cuộc sống đời thường của chủ mưu vụ khủng bố Paris

Linh Chi 30/03/2016 09:35

Ít ai biết rằng những kẻ chủ mưu vụ thảm sát ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái lại có một cuộc sống hết sức trụy lạc, đắm chìm trong các CLB đêm, chất gây nghiện… trước khi lao vào một vụ tấn công đẫm máu giữa kinh đô ánh sáng khiến cho 130 người thiệt mạng.

Hé lộ cuộc sống đời thường của chủ mưu vụ khủng bố Paris

Hình ảnh anh em nhà Abdeslam tại một hộp đêm ở Brussels
tháng 2/2015 (Nguồn: DM).

Một số hình ảnh từ camera lắp tại một hộp đêm trên địa lộ Louise thủ đô Brussels, Bỉ cho thấy một đám người đang nhảy nhót trong tiếng nhạc ồn ã. Brahim Abdeslam cũng xuất hiện rõ trong nhóm này, trên tay cầm điếu thuốc lá và ve vãn một vài cô gái, trong khi người em trai của gã, Salah Abdeslam, mặc một chiếc áo màu cam, ngồi trong bóng tối ở phía sau.

Đây là một trong số những hình ảnh cho thấy cuộc sống trụy lạc của những kẻ tấn công khủng bố Paris mà người ta chưa từng thấy. Đoạn băng trên được ghi vào ngày 8/2/2015.

Và chỉ vài tháng sau đó, Brahim đã tự cho nổ tung mình bằng khối thuốc nổ tại một quán cà phê ở Paris. Vụ đánh bom tự sát của hắn là một phần trong phi vụ khủng bố của IS khiến 130 người thiệt mạng. Salah đến nay là kẻ duy nhất trong nhóm thực hiện khủng bô còn sống sót và bỏ trốn.

Phải đến mới đây, trung tuần tháng 3/2016, Salah mới bị bắt giữ tại Brussels, nơi cũng hứng chịu một vụ đánh bom kép kinh hoàng, cho thấy mạng lưới khủng bố của anh em nhà Abdeslam đã ảnh hưởng đến chính đất nước quê hương chúng.

2 người bạn, được camera ghi hình khi đang tiệc tùng cùng Salah và Brahim vào đêm đó, đã đồng ý chia sẻ câu chuyện của họ về anh em khủng bố này với các hãng truyền thông phương Tây.

Gã đàn ông vui tính

Mang tên giả vì lý do an toàn bản thân, Karim và Rachid nói rằng họ còn nhớ rằng người anh Brahim có tính tình nghiên túc hơn, trong khi Salah lại khá xởi lởi. “Họ là những người vui vẻ”, Rachid nói: “Tôi chắc chắn nếu gặp, người ta sẽ đoán rằng họ có cuộc sống khá sung túc”.

“Tôi trông thấy Salah cười đùa, hút thuốc, uống rượu và đánh bài” - Karim kể lại - “Và anh ta thích phụ nữ. Anh ta khá thu hút các cô gái và tôi nghe nói anh ấy từng có bạn gái”.

Nhưng sau cái đêm hồi tháng 2/2015 đó, Rachid nói rằng hai anh em Abdeslam đã bắt đầu thay đổi: “Đó là lần cuối cùng tôi thấy họ uống rượu. Brahim bắt đầu trở nên sùng đạo hơn. Anh ta thường đến các buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu hàng tuần, đôi lúc cầu nguyện ở nhà”.

Thời điểm đó, hai người bạn này nói rằng họ không hề nghĩ rằng anh em nhà Abdeslam lại có thể biến thành những kẻ cực đoan như vậy. “Nó diễn ra quá nhanh đến nỗi không ai để ý được cả. Và nó cũng diễn ra trong phòng kín của họ, trên mạng Internet nữa”, Karim kể lại.

Như một gia đình

Lần đầu tiên nhóm bạn này gặp gỡ hai người thuê nhà mới, anh em Abdeslam, là vào năm 2011. Họ thường tụ tập ở một quán cà phê để cùng chơi bài poker, uống rượu và xem bóng đá. Brahim được cho là rất thích đội bóng Real Madrid của Tây Ban Nha. “Lúc đó rất vui vẻ. Chúng tôi cảm giác như đó là gia đình mình vậy”, Rachid kể lại.

Nhưng cũng trong “gia đình” đó là 3 người đàn ông khác hiện đang bị bắt giữ vì đã giúp đỡ nghi phạm Salah Abdeslam lẩn trốn. Trước đây nhóm này còn bao gồm cả Mohammed Abrini, một trong số những kẻ đánh bom tự sát trong vụ khủng bố ở Paris. Kẻ này được cho là đã lái xe chở Abdeslam đến Paris 2 lần trong tuần xảy ra vụ tấn công, và đến nay vẫn bị truy nã gắt gao.

Rachid và Karim nói rằng Abrini thường hay lui tới quán cà phê này vào buổi tối để uống rượu và mô tả hắn là người cao dong dỏng, gầy, và rất ít nói.

Karim và Rachid cũng đưa ra một bức ảnh chụp lớp học của mình hồi còn 10 tuổi, trong đó có cả Chakib Akrouh, một trong số những kẻ thực hiện vụ tấn công Paris cùng Brahim trước khi hắn tự cho nổ tung mình.

“Lần cuối cùng tôi nghe tin về anh ta là anh ta đã sang Syria, tổ chức đám cưới ở đó và có một bé gái” - Karim nói.

Đến nay, Karim nói rằng anh đã có một khoảng thời gian khó khăn khi cố tìm hiểu xem tại sao những người bạn thân thiết của anh lại hành động khủng bố, và làm sao họ có thể làm như vậy, thậm chí còn nghi ngờ chắc họ đã bị đánh thuốc kích thích. “Tôi cho rằng họ chỉ có thể làm vậy khi bị phê thuốc hoặc đang say mà thôi…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hé lộ cuộc sống đời thường của chủ mưu vụ khủng bố Paris

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO