Lời chào từ trái tim đến trái tim

Bích Quyên 22/01/2017 08:00

Vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ B. Obama đã chính thức kết thúc nhiệm kỳ 8 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông đã để lại nhiều dấu ấn, nhưng có lẽ, điều mà nhiều người nhớ đến ông nhất chính là sự lịch thiệp, nồng ấm và nụ cười đôn hậu của mình.

Ông B.Obama chụp ảnh cùng các nghệ sĩ Việt Nam.

Trong lần sang thăm Việt Nam hồi tháng 5/2016, ông cũng đã được nhiều người dân Việt Nam cảm mến, và có lẽ, Tổng thống Mỹ cũng đã có những giây phút xúc động khi một lần được nghe bản nhạc của quê hương mình qua ngón đàn điêu luyện của một người nghệ sĩ Việt Nam, tại buổi biểu diễn nghệ thuật chào mừng ông.

Nghệ sĩ Đoàn Đính kể, chương trình nghệ thuật chào mừng ông Obama được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc tế Hà Nội là một chương trình đặc biệt, tập hợp các tiết mục, làn điệu đặc sắc nhất của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam như chèo, hát xẩm, quan họ…

Nhưng, những người tổ chức chương trình muốn có thêm một “món quà” đặc biệt nữa cho Tổng thống và họ đã mời Đoàn Đính và Phương Đông- cô học trò cưng của ông thể hiện tác phẩm Aloha vedo (Lời chào Aloha) và Blue Hawaii (Hawaii xanh). Đây là hai bản nhạc nổi tiếng của quần đảo Hawaii, nơi sinh của ông Obama.

Ông Obama liên tục vỗ tay tán thưởng khi nghe tiết mục này. Trước khi rời đi, ông đã đến cảm ơn những người nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, nồng nghiệt bắt tay người nghệ sĩ già và bày tỏ sự cảm kích bằng cách nhắc đi nhắc lại Hawaii, Hawaii…

Không khó hiểu vì sao nghệ sĩ Đoàn Đính lại được chọn để biểu diễn trong chương trình này, bởi lẽ, nếu cần đến một nghệ sĩ ghita Hawaii hàng đầu ở Việt Nam thì người đó chính là Đoàn Đính.

Thành công của ông không chỉ là sự khổ luyện từ nhỏ mà cả bởi tấm lòng, bởi tâm hồn đồng điệu của ông với người cha quá nổi tiếng của mình- nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Đoàn Đính kể, cha ông là người thầy đầu tiên và duy nhất truyền dạy đàn ghita Hawaii cho ông từ thuở ông còn chưa học chữ.

Đã đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ trong suốt hơn 60 năm qua nhưng lần biểu diễn chào mừng Tổng thống Obama vẫn mang lại cho Đoàn Đính một cảm xúc đặc biệt. Ông muốn đưa ông Obama trở về hòn đảo Hawaii xinh đẹp, với những lễ hội tưng bừng của những người dân hồn hậu, hiếu khách.

Khi “Lời chào Aloha”, “Blue Hawaii” vang lên trong khán phòng, người nghe đã cảm nhận được từ giai điệu ngọt ngào, tha thiết ấy một tình yêu thương, trìu mến và tin cậy đang lan tỏa, đầy ắp chốn nhân gian, chạm đến trái tim của mọi người.

Ngày 21/1, khi ông Obama lên chiếc trực thăng chính thức rời khỏi Nhà Trắng, người nghệ sĩ tâm sự, ông mong muốn gửi đến vị Tổng thống đáng mến một lời chào nồng ấm, thân thiện nhất, từ trái tim gửi đến trái tim.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lời chào từ trái tim đến trái tim

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO