Xuất phát từ tình yêu đối với động vật, nhà động vật học người Anh Karl Scarr (52 tuổi) đã biến nhà riêng ở Morocco thành Khu bảo tồn động vật hoang dã khi sống cùng với 150 chú chó bị bỏ rơi.
Scarr không từ chối bất kỳ một con chó bị lạc nào. Ngoài chó, đây còn là nơi trú ngụ của khoảng 300 con vật khác. Hàng ngày, ông bắt đầu làm việc từ 4h sáng, cho các con vật ăn và cọ rửa 12 chuồng gồm một chuồng ngựa, một chuồng chó và các chuồng lừa.
Scarr cho biết, hồi năm 2007, ông lần đầu chứng kiến cảnh các con vật bị bạo hành và bỏ rơi trong chuyến từ thiện đến Morroco. Điều này thôi thúc ông rời quê hương Cambridge, Anh, để chuyển đến sống ở Morocco và thành lập một trong những khu bảo tồn động vật tư nhân đầu tiên trên ở nước này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO