Nhà hảo tâm nhận nuôi 72 đứa trẻ

Duy Long 18/06/2015 17:04

Li Li Yuan, 47 tuổi ở Hà Bắc (Trung Quốc), từng là một triệu phú giàu có nhưng nay đã trong tình trạng kiệt quệ và nợ nần chỉ vì có lòng tốt cưu mang những đứa trẻ cơ nhỡ. Người phụ nữ tốt bụng này đã nhận nuôi 72 đứa trẻ cơ nhỡ cho đến tuổi 19 và bỏ ra toàn bộ tài sản của mình để nuôi dạy chúng.

Bà Li dùng toàn bộ tài sản của mình để nuôi dạy 72 trẻ em cỡ nhỡ (Nguồn: chinadp)

Đáng buồn thay, Li hiện đang có khoản nợ lên đến trên 2 triệu Tệ. Được biết Li bắt đầu trở nên giàu có trong khoảng những năm 1980 nhờ thu được lượng tiền lớn từ việc kinh doanh vải vóc và một số khoản đầu tư vào khai thác quặng sắt. Kể từ đó, bà Li bắt đầu nhận chăm sóc những đứa trẻ tật nguyền bị cha mẹ ruồng bỏ, những đứa trẻ mồ côi có cha mẹ tử nạn trong các hầm mỏ…Bà đã dùng cả hai nguồn thu chính của mình để trả chi phí nuôi dạy những đứa trẻ trên.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong vài năm, nhưng sau đó may mắn không còn mỉm cười với Li. Vào năm 2008, hầm mỏ mà bà đầu tư bị đóng cửa khiến nguồn thu của bà giảm mạnh. Bất chấp điều đó, bà vẫn tiếp tục nuôi dạy trẻ em bằng cách bán tháo tài sản và những vật có giá trị trong nhà.

Cuộc sống càng trở nên khắc nghiệt hơn với Li khi vào năm 2011 bà bị mắc chứng bệnh ung thư máu giai đoạn đầu. Nhưng chỉ điều trị được vài ngày, Li đã bỏ dở để toàn lực chăm sóc những đứa trẻ của mình, gửi gắm toàn bộ số tiền còn lại của mình cho chúng.

Mặc dù được một số người bạn, người thân và các tổ chức từ thiện quyên góp tiền, Li cuối cùng vẫn đi đến cảnh phá sản. Giờ đây, khoản nợ của bà vẫn tăng lên hàng ngày, và đang ở mức trên 2 triệu Tệ. Một số người tốt bụng từng nhận nuôi những đứa trẻ của Li, nhưng không may điều này là trái phép bởi bà chưa từng đăng ký nhận nuôi với chính quyền.

Dù là người mẹ của 72 người con, nhưng mối quan hệ tình cảm giữa bà và người con trai ruột của mình, Xiao Wen, lại rất căng thẳng. Bà nói rằng Xiao không còn muốn ở gần bà nữa kể từ sau khi bà không chăm sóc anh trong lúc anh bị tai nạn hồi năm 2004. cùng thời điểm này, bà vẫn đang chăm sóc cho một đứa trẻ bị bệnh khác.

Dù đang phải chịu hoàn cảnh éo le, bà Li cho biết vẫn sẽ tiếp tục nuôi dạy 72 đứa trẻ của mình đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà hảo tâm nhận nuôi 72 đứa trẻ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO