Nhập vào đội quân 'mũ nồi xanh'

Thành Luân 02/02/2019 17:00

Năm 2018 là năm đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam điều động nhân sự ở cấp độ đơn vị tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ). Trong đoàn quân tiên phong ấy, có những nữ chiến sĩ, y bác sĩ quân y tuổi đời còn rất trẻ tham gia vào Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC2.1), sang Nam Sudan làm nhiệm vụ.

Nhập vào đội quân 'mũ nồi xanh'

Chuyên gia quốc tế dặn dò các nữ y bác sĩ, điều dưỡng thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia phái bộ Liên hợp quốc. Ảnh: Hồng Phúc.

Chung một quyết tâm

Trò chuyện với chúng tôi, những người lính tuổi đời còn rất trẻ đã không giấu được xúc động. Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trong một năm (từ 28/9/2018 đến 30/9/2019), với nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân Nam Sudan, nơi đang xảy ra cuộc nội chiến kéo dài, Phan Thị Thu Trang (công tác tại BV Quân y thuộc Quân đoàn 4) lúng liếng nụ cười, nhưng không giấu được sự hồi hộp. Trang nói với chúng tôi: “Em thường xuyên được xem những bộ phim ngắn về đất nước bạn, thấy rằng cuộc sống của họ thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, trẻ nhỏ thì đói khát. Dù có thể sẽ khó khăn, gian khổ rất nhiều ở nước bạn, nhưng những hình ảnh ấy sẽ cho chúng em thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ quân đội nhân dân Việt Nam giao phó và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở phái bộ LHQ”.

Cũng có chiến sĩ bác sĩ “mũ nồi xanh” khi chúng tôi hỏi, chưa hết xúc động, trong đó có Đại úy Nguyễn Thị Phương Thảo (bác sĩ sản khoa) của BVDC2.1. Trước lúc lên đường, chị Thảo lo lắng khi phải xa cậu con trai mới 4 tuổi. Lên đường nhận nhiệm vụ lần này, chị sẽ xa con trong vòng một năm. “Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc này nhờ quá trình tập luyện, và tin rằng đã sẵn sàng cho những khó khăn và vất vả ở mặt trận sắp đến”- chị Thảo nói.

Khó khăn đầu tiên mà những nữ y bác sĩ, điều dưỡng của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ trải qua ở Nam Sudan là vấn đề thời tiết, vốn rất khắc nghiệt, có lúc ở mức nhiệt 50 độ C. Được cập nhật kiến thức này qua tập huấn, Thiếu úy Phan Thị Vân Huyền (25 tuổi, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, phục hồi chức năng thuộc BV Quân y 175, TPHCM) chia sẻ, các chị em đều được tập luyện để ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt này. “Chúng tôi được huấn luyện và trang bị kỹ năng dựng và dẹp lều dưới cái nắng oi nồng của TPHCM, nơi có khí hậu tương đối cao do gần xích đạo trước khi lên đường. Chúng tôi cũng mang theo lương khô để sử dụng dự phòng trong những trường hợp lực lượng tiếp tế nhu yếu phẩm đến muộn trong quá trình làm nhiệm vụ ở Nam Sudan”.

Điều đặc biệt, ở Nam Sudan những nữ chiến sĩ trẻ tuổi luôn được sự hỗ trợ và đồng hành bởi những đàn chị dày dặn kinh nghiệm. Dáng người mảnh mai, duyên dáng, Thiếu tá Bùi Thị Xoa (43 tuổi, quê Hải Dương) là kỹ thuật viên nha khoa của BVDC2.1, được các chị em trong đoàn gọi trìu mến là “chị cả”. Phải lên đường nhận nhiệm vụ trước ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, thế nhưng Thiếu tá Xoa lại chia sẻ một niềm vui khác, điều chị coi là niềm tự hào rất lớn đối với bản thân, khi tới đây chị sẽ là một trong những người lính của quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ gìn giữ hòa bình ở quốc gia châu Phi, Nam Sudan. “Thú thật, tôi lên đường khi con trai đang tuổi dậy thì, rồi lo lắng vì tôi đã lớn tuổi sẽ gặp khó khăn trong học ngoại ngữ ở Nam Sudan, nhưng phía sau tôi luôn được sự ủng hộ, động viên của chồng con để tôi vững tâm hơn để chuyên tâm vào nhiệm vụ cao cả được giao phó”- Thiếu tá Bùi Thị Xoa nói.

Nhập vào đội quân 'mũ nồi xanh' - 1

Hai nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” tại một buổi tập huấn cứu chữa tình huống quân nhân bị thương.

Nghĩa vụ quốc tế cao cả

Tin tưởng vào những nữ chiến sĩ quả cảm, mang đầy nhiệt huyết quốc tế của mình, Thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn- Giám đốc BV Quân y 175 nhấn mạnh, cùng với các nam bác sĩ dày dặn kinh nghiệm thì lực lượng nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” sẽ mang niềm tự hào, trách nhiệm quốc tế cao cả của Việt Nam ở phái bộ LHQ ở Nam Sudan. Đây vừa là lần đầu tiên Quân đội ta cắt cử lực lượng hoạt động độc lập tại nước ngoài. Nhiệm vụ chưa có tiền lệ, nhưng sẽ là động lực để các nữ chiến sĩ vượt qua thử thách, thể hiện niềm vinh dự, tự hào dân tộc, trách nhiệm quốc tế cao cả trong gìn giữ hòa bình thế giới của Việt Nam.

Trong những ngày tiễn đoàn, chúng tôi cũng nhận được chia sẻ đầy tâm huyết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về lực lượng “mũ nồi xanh” của Việt Nam lần đầu tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế. Tướng Vịnh bày tỏ tự hào khi lực lượng BVDC2.1 của QĐND Việt Nam được tuyển chọn từ những quân nhân ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn theo quy chuẩn của LHQ. “Hoạt động xa Tổ quốc, trong môi trường đa quốc gia, cán bộ, nhân viên của bệnh viện cần nêu cao tinh thần đoàn kết hiệp đồng, giữ vững và phát huy truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”- Tướng Vịnh nhắn nhủ đến những người lính.

Còn theo Đại tá Hoàng Kim Phụng- Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, lực lượng BVDC2.1 của QĐND Việt Nam tham gia nhiệm vụ ở phái bộ LHQ lần này đều đã được huấn luyện chuyên môn và nghiệp vụ theo hướng dẫn chuẩn của LHQ, đặc biệt là khả năng tiếng Anh và các kỹ năng sinh tồn trong điều kiện môi trường châu Phi; các chuẩn mực hành xử trong chống lạm dụng tình dục và các khoa mục quân sự khác phục vụ cho hoạt động ở môi trường độc lập. Cũng theo Đại tá Phụng, các nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” của BVDC2.1 sẽ mang theo niềm tự hào rất lớn của QĐND Việt Nam, nhất là lên đường vào dịp cuối năm gần tết, tất cả họ đã chuẩn bị sẵn sàng để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một cái Tết cổ truyền của Việt Nam với bánh chưng xanh, củ hành tím, chả nem miền Bắc. Từ đó, họ cũng sẽ là các “đại sứ” văn hóa của Việt Nam ở phái bộ LHQ.

Tạm biệt những bóng hồng “mũ nồi xanh” của QĐND Việt Nam sang làm nhiệm vụ tại phái bộ của LHQ, chúng tôi không khỏi bồi hồi. Ở vào lứa tuổi trẻ trung, thanh xuân nhất của cuộc đời, những nữ chiến sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ là những “đại sứ” đầy tự hào của Việt Nam trong sứ mệnh quốc tế đầy cao cả sắp tới.

* Ngày 26/9/2018 là ngày đánh dấu sự kiện quan trọng. Tại Trụ sở LHQ ở New York (Hoa Kỳ), Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ - Đại sứ Đặng Đình Quý và Phó Tổng Thư ký LHQ Atul Khare đã ký kết bản ghi nhớ về việc Việt Nam cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Nam Sudan. Thỏa thuận này thể hiện sự hợp tác hai bên giữa Việt Nam và LHQ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, bắt đầu được triển khai từ năm 2018. Lực lượng của Việt Nam sang phái bộ LHQ gồm 63 thành viên, chủ yếu là chiến sĩ, y bác sĩ quân y từ BV Quân y 175, cùng với thiết bị y tế tiếp quản bệnh viện dã chiến tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhập vào đội quân 'mũ nồi xanh'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO