Pakistan, sự xung đột đẫm máu

Linh Chi 29/03/2016 09:10

Vụ nổ xảy ra ở ngay giữa trung tâm thành phố Lahore (Pakistan) vào chiều Chủ nhật (27/3), đúng thời điểm mà rất nhiều gia đình người Công giáo tập trung tại công viên Gulshan Iqbal để ăn mừng ngày lễ Phục sinh đã khiến ít nhất 72 người thiệt mạng, tuy nhiên con số này vẫn có thể còn gia tăng. Vụ nổ cũng khiến hơn 412 người khác bị thương. 

Pakistan, sự xung đột đẫm máu

Jamat-ul-Ahrar, một nhánh của Taliban, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Ehsanullah Ehsan, người phát ngôn của một nhóm khủng bố thuộc lực lượng Taliban ở Pakistan - còn được biết đến dưới cái tên là nhóm Jamat-ul-Ahrar - sau đó đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công, đồng thời đe dọa rằng sẽ tiếp tục tổ chức các vụ tấn công tương tự.

Thủ tướng Pakistan Muhammad Nawaz Sharif đã cực lực lên án vụ tấn công khủng bố này. Lahore là quê hương của ông Sharif và là khu vực ủng hộ mạnh mẽ cho chính phủ của ông.

Lộ diện kẻ đánh bom liều chết

Cảnh sát Pakistan ngày 28/3 cho biết, cơ quan điều tra tìm thấy một thẻ căn cước tại hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở Lahore trước đó một ngày, mang tên Muhammad Yousaf. Cơ quan điều tra phát hiện Yousaf (sinh năm 1988) đã từng sống tại khu vực Sharif Park ở Lahore trong 1 tháng và có sử dụng điện thoại khi sống tại đây. SIM điện thoại đã được mua tại thủ đô Islamabad vào ngày 19/9/2013. Theo gia đình của Yousaf, đối tượng này đã bỏ nhà đi cách đây 2 tháng. Cảnh sát cũng bắt giữ 4 người anh em và 1 người chú của đối tượng này.

B.L.

Được biết, nhóm khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công này được thành lập bởi kẻ có tên là Omar Khalid Korasani, một cựu thủ lĩnh của Taliban, từng tách khỏi nhóm này để thành lập một tổ chức thậm chí còn cực đoan hơn Taliban hồi năm 2014. Đến năm ngoái, Omar bắt đầu kết nối trở lại với Taliban, và kể từ đó khuấy động chiến tranh với chính phủ Pakistan.

Trong một tuyên bố, nhóm này nói rằng: “Chúng tôi nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào người Công giáo khi họ đang tổ chức lễ Phục sinh. Chúng tôi muốn gửi thông điệp này đến Thủ tướng Nawaz Sharif rằng chúng tôi đã thâm nhập vào Lahore. Những người đánh bom tự sát của chúng tôi sẽ còn tiếp tục những vụ tấn công kiểu này”.

Giới chức Pakistan trong hôm 28/3 đã mở các cuộc truy kích các phiến quân đứng sau vụ đánh bom tự sát nhằm vào người Công giáo.

“Chúng ta phải đưa kẻ giết hại những người anh em, chị em, con cháu vô tội của chúng ta ra công lý và sẽ không bao giờ cho phép những kẻ độc ác, vô nhân đạo chà đạp lên cuộc sống và sự tự do của chúng ta” - Reuters dẫn lời ông Asim Bajwa, phát ngôn viên quân đội Pakistan, tuyên bố.

Có thể thấy tình trạng bất ổn ở Pakistan vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn mà như một ngọn lửa âm ỉ có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Rõ nhất là thời điểm xảy ra vụ tấn công đẫm máu trên. Các cuộc biểu tình hiện nay vẫn đang diễn ra ở Pakistan suốt gần một tháng nay, sau sự việc một cựu nhân viên an ninh ám sát một chính trị gia đã bị tử hình sau đó. Mumtaz Qadri, đã bị treo cổ tại nhà tù Rawalpindi hôm 29/2 vừa qua, tức 5 năm kể từ sau khi bị kết án vì đã bắn chết Thống đốc tỉnh Punjab Salman Taseer.

Vụ tấn công đẫm máu đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong đó nhiều lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và lên án mạnh mẽ hành động khủng bố trên.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đang nỗ lực để làm tan băng mối quan hệ lạnh nhạt với Pakistan, đã có cuộc điện đàm với ông Sharif để thể hiện sự thương tiếc đối với các nạn nhân trong vụ đánh bom tự sát. Lãnh đạo Ấn Độ cũng thể hiện tinh thần đoàn kết với Pakistan.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng chia sẻ quan điểm tương tự: “Trong khi người Công giáo trên toàn thế giới đang ăn mừng lễ Phục sinh, một vụ khủng bố chấn động đã xảy ra ở Lahore, Pakistan. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chủ nghĩa khủng bố là một mối đe dọa toàn cầu”.

Pakistan từng phải hứng chịu không ít các vụ tấn công đẫm máu kiểu này. Trước vụ đánh bom hồi tháng Ba năm ngoái, hôm 30/1/2015, có ít nhất 62 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát tại nhà thờ của người Hồi giáo dòng Shi’ite tại quận Shikapur. Đến ngày 13/2, một cuộc tấn công khác của một số kẻ phiến quân vào nhà thờ của người Shi’ite ở Peshawar cũng khiến 22 người thiệt mạng.

Kịch liệt lên án vụ đánh bom

Ngày 28/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công bằng bom xảy ra ngày 27/3 tại Pakistan khiến hàng chục người bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

“Chúng tôi phẫn nộ trước các vụ tấn công liên tiếp xảy ra nhằm vào những người dân vô tội mà gần đây nhất là vụ tấn công bằng bom tại Pakistan khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.Một lần nữa chúng tôi kịch liệt lên án các vụ tấn công khủng bố và tin tưởng mạnh mẽ rằng những kẻ khủng bố sẽ bị trừng trị thích đáng.

Việt Nam xin chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn mà Chính phủ, nhân dân Pakistan và gia đình những người bị nạn đang phải gánh chịu trong những ngày qua”.

M.Loan

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Pakistan, sự xung đột đẫm máu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO