Tổng thống Mỹ gửi IS: “Tiếp đến sẽ là các ngươi”

Khánh Duy 16/12/2015 09:25

Trong bài phát biểu dài khoảng 8 phút tại Lầu Năm Góc hôm đầu tuần, đứng cạnh các quan chức quân sự hàng đầu, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhấn mạnh chiến lược mới chống lại chủ nghĩa khủng bố, đồng thời ra lời cảnh báo trực tiếp đến các thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS): “Tiếp đến sẽ là các ngươi”.

Tổng thống Mỹ gửi IS: “Tiếp đến sẽ là các ngươi”

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: NBC).

Chiến lược mới chống IS

Saudi Arabia vừa tuyên bố thành lập Liên minh quân sự Hồi giáo chống chủ nghĩa khủng bố, gồm 34 nước, trong đó có các nước Ai Cập, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Bangladesh, Malaysia, Pakistan cùng một loạt nước châu Phi khác. liên minh quân sự này sẽ tham gia các nỗ lực chống khủng bố ở Iraq, Syria, Libya, Egypt và Afghanistan.

Tuyên bố hùng hồn của ông Obama mới đây khiến nhiều người nhớ lại câu nói nổi tiếng của Tổng thống George Bush sau sự kiện khủng bố ngày 11-9-2000: “Bị truy nã, sống hoặc đã chết”. Tuyên bố đưa ra cũng nhằm bác bỏ ý kiến của một số người chỉ trích chính quyền Obama thiếu sự quyết liệt trong cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq và Syria.

Đứng cạnh Phó Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cùng 3 tướng lĩnh quân đội khác, ông Obama đã gọi các thủ lĩnh của IS là những kẻ sát nhân, trộm cắp và côn đồ; đồng thời xác nhận về cái chết của Mohammed Emwazi, đao phủ khét tiếng của IS được biết đến với biệt danh “John thánh chiến” trong một cuộc không kích hồi tháng trước.

“Trong khi bóp nát trái tim của chúng, chúng ta sẽ khiến IS khó khăn hơn trong việc truyền bá tư tưởng và hoạt động khủng bố ra thế giới” - ông Obama nói trong bài phát biểu dài 8 phút sau một cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia.

Chiến lược của Mỹ, trong đó săn đuổi các thủ lĩnh IS, huấn luyện các lực lượng đồng minh và ngăn chặn tài chính, và chương trình tuyên truyền của tổ chức khủng bố IS... hiện đang có bước tiến mới; và đã được tăng cường kể từ sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris và ở San Bernardino (bang California, Mỹ), ông Obama nhấn mạnh. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng: “Tiến trình này cần được đẩy nhanh hơn”.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nói trước báo giới: “Đây sẽ là một cuộc chiến khó nhọc. IS đã thâm nhập vào các khu vực thành thị và chúng lẩn trốn giữa những thường dân, lợi dụng những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không được bảo vệ như lá chắn sống cho chúng. Bởi vậy, dù không nhân nhượng, chúng ta cần phải nhanh nhạy, tấn công vào IS một cách tỉ mỉ, với độ chính xác cao”.

Hiện nay, các chiến đấu cơ, máy bay ném bom và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ngày càng gia tăng tiến độ các cuộc không kích, và đã đạt tới con số 9.000 đợt. Trong tháng 11, liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã thả số lượng bom lớn nhất kể từ khi chiến dịch bắt đầu nhằm vào các mục tiêu IS.

Tổng thống Mỹ cũng nêu danh sách một số thủ lĩnh, tướng lĩnh và các tay súng khét tiếng của IS từng bị tiêu diệt trong các cuộc không kích, trong đó có Emwazi.

Dân Mỹ vẫn lo bị tấn công

Tuyên bố đanh thép của Tổng thống Mỹ được đưa ra vào thời điểm mà ông đang phải lý giải về chiến lược chống khủng bố ở nước ngoài của mình, đồng thời cũng phải thể hiện sự thương tiếc về vụ tấn công khủng bố trong nước xảy ra ở Bernardino vừa qua. Ông Obama cũng dự kiến sẽ có bài phát biểu ngắn tại Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia vào cuối tuần này.

Thế nhưng, tuyên bố này vẫn bị các chính trị gia Đảng Cộng hòa cho là không rõ ràng và không đủ. Thủ lĩnh phe đa số Hạ viện, Kevin McCarthy, nói rằng: “Người dân Mỹ đủ thông minh để biết rằng điều gì đang diễn ra hoặc không, và rõ ràng là chiến lược hiện tại của Tổng thống không hiệu quả”.

Trong khi đó, người dân Mỹ cũng tỏ ra hoang mang không kém. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, trong số 10 người dân Mỹ thì có tới 7 người cho rằng quốc gia của họ sẽ phải hứng chịu một vụ tấn công khủng bố mới.

Dù sao thì trong bài phát biểu mới nhất, ông chủ Nhà Trắng cũng đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ hơn hẳn những gì ông đã nói trong bài phát biểu tại Phòng Bầu dục cách đây hơn một tuần: “Chúng ta sẽ theo chân IS từ thành trì của chúng ở Raqqa, cho tới Libya, nơi mà chúng ta đã tiêu diệt Abu Nabil, thủ lĩnh của IS. Vấn đề là, các thủ lĩnh của IS không thể lẩn trốn. Và thông điệp tiếp theo của chúng ta tới chúng rất đơn giản: Tiếp đến sẽ là các ngươi”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Mỹ gửi IS: “Tiếp đến sẽ là các ngươi”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO