'Trái tim châu Âu' hứng hàng loạt vụ nổ lớn, nhiều người thương vong

22/03/2016 18:35

Hàng loạt các vụ nổ lớn đã liên tiếp xảy ra tại sảnh tiễn của sân bay Zaventem ở thủ đô nước Bỉ và tại một trạm xe điện ngầm trong hôm 22/3, một số hãng tin phương Tây nói rằng có hơn 23 người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương.

Khung cảnh tan hoang cảu sân bay Zaventem sau khi vụ nổ xảy ra. (Nguồn: DM).

Theo truyền thông phương Tây, 2 vụ nổ được cho là đã xảy ra ở gần một quầy làm thủ tục của hãng hàng không Mỹ American Airlines tại sảnh tiễn của sân bay Zaventem vào lúc 8h00 (giờ địa phương). Một vụ nổ khác cũng xảy ra tại trạm xe điện ngầm Maalbeek của thủ đô Brussels, khoảng 90 phút sau đó, theo kênh truyền hình RTBF của Bỉ. Vụ nổ xảy ra ngay vào thời điểm có đông người qua lại và tại vị trí gần các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU), tạo nên làn khói đen khổng lồ.

Nguồn gốc của các vụ nổ trên chưa thể được làm rõ ngay lập tức, tuy nhiên theo kênh truyền hình VRT vụ nổ ở sân bay có thể là do một vụ đánh bom tự sát gây nên. Sân bay này đã bị chính quyền Bỉ ra lệnh đóng cửa để tiếp tục điều tra, theo Eurocontrol.

Hãng tin địa phương Belga nói rằng, nhiều người trong sân bay Zaventem còn nghe thấy tiếng đọ súng và tiếng la hét bằng ngôn ngữ Ả rập trước khi vụ nổ xảy ra. Pierre Meys, người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa thành phố Brussels, nói với AFP rằng có ít nhất 21 người đã thiệt mạng - trong đó 11 người ở sân bay và khoảng 10 người khác ở trạm tàu điện ngầm.

Tại nhà ga tàu điện ngầm Maalbeek, ít nhất 15 người dính đầy máu me trên mặt và quần áo, đã được lực lượng cứu hộ kéo lên vệ đường, AFP cho hay. Các vụ nổ đã khiến cho tuyến giao thông ở thành phố tập trung đông các trụ sở làm việc của cả EU và NATO bị tê liệt hoàn toàn. Tất cả các trạm xe điện ngầm bị đóng cửa trong khi dịch vụ xe buýt cũng tạm ngừng, Cơ quan quản lý Giao thông Brussels cho hay.

Ủy ban EU đã ra chỉ thị cho đội ngũ nhân viên của mình đóng kín cửa, hoặc ở trong nhà, sau khi các vụ nổ xảy ra. Các hướng di chuyển đến sân bay Zaventem cũng phải tạm ngừng, trong khi hãng hàng không Brussels Airport đưa ra cảnh báo người dân không nên đến sân bay này trong khi các hành khách ở đó đang được sơ tán.

Chính quyền thành phố Brussels ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp, mọi chuyến bay ra và ngoài sân bay ở thành phố này đều bị hoãn lại. Bỉ cũng nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất, từ 3 lên 4, sau khi xảy ra vụ việc.

Trong một tuyên bố đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân, Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói rằng: “Chúng tôi theo dõi tình hình từng phút một. Quan ngại hàng đầu của chúng tôi là các nạn nhân và những người có mặt ở sân bay lúc đó”.

'Trái tim châu Âu' hứng hàng loạt vụ nổ lớn, nhiều người thương vong

Lực lượng an ninh được tăng cường trên đường phố.

Trong một số đoạn video đăng tải trên các mạng xẫ hội, người ta có thể nhìn thấy nhiều người tháo chạy khỏi sân bay này, trong khi bên ngoài sảnh có đầy các mảnh kính vỡ. Bên trong sảnh, các mảnh tường trần cùng các mãnh vỡ khác rơi đầy trên sàn, chưa kể hành lý của người dân nằm ngổn ngang…

“Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và cảm thấy như bị hất đi” - Jean-Pierre Lebeau, một hành khách người Pháp vừa đến Brussel từ Geneva, nói với AFP, thêm rằng ông trông thấy nhiều người bị thương và “máu trên thang máy”.

Các vụ nổ không chỉ ảnh hưởng đến nước Bỉ, mà các nước châu Âu khác như Đức, Hà Lan và Anh cũng thắt chặt an ninh tại các sân bay lớn.

Đòn trả thù của khủng bố?

Bỉ - được coi là trái tim của châu Âu - thời gian qua luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các vụ taansc ông khủng bố, sau khi phát hiện ra rằng một số kẻ tấn công trong vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái đã đến lẩn trốn Molenbeek - khu vực tập trung cộng đồng người nhập cư rất phức tạp ở thủ đô Brussels của nước này.

Nghi phạm được cho là chủ mưu trong các vụ tấn công liên hoàn ở Paris, Salah Abdeslam, đã bị bắn vào chân và bị bắt giữ bởi cảnh sát Bỉ ngay tại thủ đô Brussels hôm thứ Sáu tuần trước. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon, hôm đầu tuần cho biết đất nước ông vẫn trong tình trạng cảnh báo cao độ về khả năng xảy ra một vụ tấn công trả thù liên quan tới vụ bắt giữ nghi phạm 26 tuổi Abdeslam.

Sau khi loạt vụ nổ xảy ra ở Brussels, Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra phản ứng trên tài khoản Twitter của mình: “Tôi bị sốc và rất quan ngại về những sự kiện xảy ra ở Brussels. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ”. Ông Cameron cũng xác nhận sẽ sớm tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình.

Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển cũng lên án vụ việc: “Các vụ nổ đã tấn công vào một châu Âu dân chủ. Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc những kẻ khủng bố tấn công vào các xã hội rộng mở của chúng ta”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Trái tim châu Âu' hứng hàng loạt vụ nổ lớn, nhiều người thương vong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO