Vụ khủng bố ở Pháp: Ít nhất 77 người thiệt mạng

PV (tổng hợp) 15/07/2016 09:14

Ít nhất 77 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương sau khi một chiếc xe tải bất ngờ lao vào đám đông tập trung ở bờ sông thành phố Nice của Pháp xem bắn pháo hoa dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Tờ Nice-Matin của Pháp cho biết tài xế lái chiếc xe “điên” là một cư dân 31 tuổi ở Nice, là người gốc Tusinia. Tên này đã hét bằng tiếng Ả rập “Allahu Akbar” khi lao xe vào đám đông.

Chiếc xe tải lao vào đám đông.

Trên mạng xã hội, những kẻ ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ăn mừng vụ tấn công đẫm máu. Một tài khoản thánh chiến trên diễn đàn al-Minbar của IS viết: “Đây chỉ là sự bắt đầu cho một cuộc tấn công nhằm trả thù linh thiêng cho cái chết của Abu Omar Shishani". Abu Omar Shishani được gọi là bộ trưởng chiến tranh của IS và được xác nhận đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân ở Iraq.

Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Nice thuộc đông nam nước Pháp (Đồ họa: DM).

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và lên án vụ tấn công đẫm máu ở Nice.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: "Thay mặt người dân Mỹ, tôi cực lực lên án hành động tấn công khủng bố cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân vô tội và khiến hàng chục người khác bị thương".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói: "Người dân Canada vô cùng sốc bởi vụ tấn công đêm 14/7 ở Nice. Chúng tôi xin chia sẻ với các nạn nhân". Các lãnh đạo châu Âu cũng dành phút tưởng niệm cho các nạn nhân trong vụ tấn công.


Giới chức cấp cao của Pháp họp khẩn cấp tại Nice sau vụ tấn công (Ảnh: DM)

Christian Estrosi, Chủ tịch vùng Nice, cho hay tổng số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên 77.

Sảnh khách sạn Negresco tại thành phố Nice trở thành một bệnh viện tạm để sơ cứu những người bị thương.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Pháp Hollande và Thủ tướng Manuel Valls đã chủ trì một cuộc họp khẩn tại trung tâm xử lý khủng hoảng ở Paris. Trong khi đó, các cơ quan chức năng bắt đầu điều tra liệu đây là một vụ tấn công đơn lẻ hay còn có thêm các đồng phạm khác đã trốn chạy khỏi hiện trường sau khi tài xế xe tải bị bắn chết.

Cảnh sát chống khủng bố đang lùng sục khắp nơi trong khi an ninh tại thành phố Nice được tăng cường và người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Giới chức đang kiểm tra chiếc xe tải (Ảnh: Reuters).

Vụ tấn công - xảy ra đúng ngày quốc khánh Pháp - diễn ra chỉ 8 tháng sau loạt tấn công khủng bố nhằm vào một sân vận động, các quán bar và một nhà hát ở Paris, làm 130 người chết.

Quốc khánh là một trong những dịp lễ quan trọng nhất ở Pháp. Vào dịp này, Pháp thường có nhiều hoạt động kỷ niệm như bắn pháo hoa.

Điều đáng nói, vụ tấn công xảy ra chỉ khoảng hơn 1 tuần trước khi chính phủ Pháp dự kiến sẽ ngừng lệnh tình trạng khẩn cấp vốn duy trì từ sau vụ tấn công Paris vào ngày 26/7 tới. Tổng thống Pháp Francois Hollande từng nói rằng, sau ngày 26/7 sẽ khó có nguy cơ xảy ra những vụ như vụ tấn công Paris bởi chính phủ Pháp đã thông qua một đạo luật tăng cường an ninh từ tháng 5.

Bộ Nội vụ Pháp bác thông tin nói rằng đang xảy ra bắt cóc con tin ở khách sạn Meridien và một nhà hàng cũng ở Nice.

Le Figaro đưa tin, theo Bộ Nội vụ Pháp, các nhân viên điều tra hiện đang tìm kiếm khả năng có đồng phạm nhưng xác nhận rằng không xảy ra bắt cóc con tin.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng các nhóm được cho là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã "ăn mừng" trên các mạng xã hội.

Nhân chứng hoảng loạn kể lại vụ xe 'tử thần' ở Pháp:

Một nhân chứng cho biết, anh nhìn thấy tài xế phóng hết tốc lực lao vào đám đông, sau đó nhiều tiếng súng vang lên.

Phóng viên Damien Allemand tận mắt chứng kiến sự việc bàng hoàng thốt lên: “Nạn nhân văng ra như những chai gỗ bowling. Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng hét. Cảnh tượng này tôi sẽ không bao giờ quên được”.

Theo Dailymail, số người thiệt mạng hiện giờ là 77 người, hơn 50 người khác bị thương, 15 người đang nguy kịch. Dự kiến số người tử vong sẽ còn tăng lên.

Rất nhiều thi thể được tìm thấy tại hiện trường. (Nguồn: Reuters).

BFM TV dẫn lời một nhân chứng cho biết: “Tất cả mọi người hét lên: "Chạy, chạy đi, có tấn công". Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nhưng ban đầu chỉ nghĩ đó là tiếng pháo hoa. Cảnh tượng rất hỗn loạn. Chúng tôi chạy đến một khách sạn để trú ẩn”.

Trong khi đó, chị Harjit Sarang, 42 tuổi cùng chồng và 2 con trai có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ tấn công, viết trên: “Hoảng sợ chạy cùng các con ở Nice. Không bao giờ đưa con đến những nơi đông người như vậy nữa”.

Chị Briton Colin Srivastava chia sẻ: “Đến giờ tôi vẫn còn run rẩy. Đáng sợ là có các con đi cùng. Tại sao họ lại làm như vậy, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra?”.

“Thật điên loạn. Rất nhiều thương vong. Thi thể người ở khắp mọi nơi. Cảnh sát tràn ngập đường phố. Không ai biết phải làm gì, mọi người chỉ biết chạy đến nơi ẩn náu”, một nhân chứng khác cho biết.

Theo hãng tin Nice-Matin, tài xế lái chiếc xe "tử thần" là một người đàn ông 31 tuổi quốc tịch Tunisian. Trong khi đó, Thị trưởng Nice Phillippe Pradal cho biết, cảnh sát phát hiện trên xe tải phát hiện nhiều súng và lựu đạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ khủng bố ở Pháp: Ít nhất 77 người thiệt mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO