Sài Gòn mùa mưa...

Hồng Lam 29/05/2016 13:10

Mỗi sớm tinh mơ dạo bộ dưới những tán me xanh, nghe chim hót và cảm nhận thời gian như trôi chầm chậm giữa dòng đời xuôi ngược, giữa những xe cộ ken dày trên phố. Và với mình, thành phố ấy không chỉ là hồn vía đô thị, nơi nhiều người từng sống, đang sống và đến đây kiếm sống, mà còn đó, cả nỗi lo toan…

Minh Hà xa nhớ!

Xa thành phố cũng đã 3 năm, một khoảng thời gian quá dài nhưng vẫn chưa đủ để mình thấy mọi thứ nơi đất khách quê người gần gụi và dễ thích nghi. Mỗi lần bước vào trung tâm thương mại hay đi trên một chuyến metro, lại nao lòng nhớ. Nhớ thành phố ồn ào náo nhiệt suốt cả ngày lẫn đêm, một Sài Gòn phóng khoáng luôn giang rộng vòng tay đón những đứa con khắp nơi về ngụ cư, sinh sống. Hơn 300 năm tuổi, thành phố phảng phất nét duyên làm say lòng bất cứ ai đặt chân tới.

Mình nhớ mỗi sớm tinh mơ dạo bộ dưới những tán me xanh, nghe chim hót và cảm nhận thời gian như trôi chầm chậm giữa dòng đời xuôi ngược, giữa những xe cộ ken dày trên phố. Và với mình, thành phố ấy không chỉ là hồn vía đô thị, nơi nhiều người từng sống, đang sống và đến đây kiếm sống, mà còn đó, cả nỗi lo toan…

Hà mến!

Những ngày vừa rồi qua mạng và VTV4, nhìn thấy hình ảnh nhiều tuyến phố mênh mông trong nước mà xót xa. Mình cứ ám ảnh mãi lời than của một bác ở phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) rằng chỉ vài tiếng sau mỗi trận mưa chúng tôi lại bị vây hãm bởi dòng nước đen cuốn theo đủ loại rác rưởi. Nhà tôi phải dùng những bao cát để chèn trước cửa vừa ngăn nước bẩn vừa ngăn rác. Mọi sinh hoạt như đảo lộn, chân tường ẩm mốc. Máy bơm để chống ngập thì hầu như nhà nào cũng phải chuẩn bị sẵn…Đúng là phải từng sống ở Sài Gòn mới thấu hiểu hết nỗi khổ này phải không Hà?

Ngập- cơ quan chức năng của thành phố giải thích với nhiều lý do, do điều kiện tự nhiên của Sài Gòn không thuận; biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp; quản lý nhà nước về thoát nước và chống ngập còn quá nhiều bất cập…Thế nhưng, chúng ta đang sống ở thời đại công nghệ, biết là việc này nan giải, nhưng mình nghĩ vẫn có thể giải quyết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Như trong các cuộc họp bàn giải pháp chống ngập của thành phố, với kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, các chuyên gia nước ngoài đã từng khuyến nghị thành phố có thể giải quyết việc này bằng cách ứng dụng toàn bộ công nghệ mới để nâng cấp hệ thống cũ và xây dựng cơ sở hạ tầng cho công tác chống ngập; cùng với đó là nguồn nhân lực, cần đào tạo để thích ứng với cái mới…

Nói là vậy, nhưng sang đây mới biết, không chỉ có Hà Nội, TP HCM… mới chịu cảnh ngập lụt đâu. Tại thủ đô London nơi mình đang sống là một điển hình. Lịch sử thành phố này ghi lại, đây là nơi rất dễ ngập khi có những trận mưa lớn, đặc biệt khi những cơn bão mạnh khiến nước sông Thames dâng cao. Thế nhưng, bao năm nay người dân London có thể yên tâm nhờ công trình đê chắn nước trên sông Thames. Theo Cơ quan Môi trường Anh, hệ thống ngăn lũ này sẽ tồn tại đến năm 2070. Tức là trong vòng mấy chục năm nữa, người dân ở đây không phải lo nghĩ gì đến chuyện lũ lụt, kể cả khi mưa lớn.

Hay như Hà Lan- quốc gia được coi là đi đầu về lĩnh vực phòng ngừa lũ lụt. Họ không chỉ tạo ra những con kênh chằng chịt để dẫn nước mà còn xây dựng hệ thống rào chắn ngăn lũ Maeslantkering, bao gồm các đập nước di động vừa giúp ngăn lũ hiệu quả vừa không gây cản trở giao thông đường thủy…

Mình không có ý định so sánh, thế nhưng đi nhiều, thấy nhiều thì lại càng khắc khoải, chẳng biết đến khi nào người dân Sài Gòn không còn phải lận đận trong những trận ngập nữa, bạn nhỉ?

Bạn thân,

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sài Gòn mùa mưa...

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO