Tâm thư đầy xúc động của công dân về từ Dubai sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Hữu Vinh 17/06/2021 18:44

“Âu lo đó đã được những cán bộ, chiến sĩ và bộ phận y tế động viên giúp đỡ rất nhiều. Bản thân tôi đã có thể hòa nhập một cách dễ dàng với mọi điều kiện tốt nhất mà Đảng và Nhà nước cùng các chiến sĩ nơi đây mang lại. Có ở gần mới thấy những hy sinh thầm lặng, những khó khăn mà các chiến sĩ phải đương đầu. 21 ngày là sự thấu hiểu, cảm thông, yêu thương giữa 2 chữ “Đồng bào...”.

 Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis là nơi cách lý tập trung, chính thức hoạt động từ tháng 5/2020, đến nay đã tiếp nhận 13 đợt với hơn 3.000 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài.
Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis là nơi cách lý tập trung, chính thức hoạt động từ tháng 5/2020, đến nay đã tiếp nhận 13 đợt với hơn 3.000 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài.

Đó là một trong vài dòng thư mà công dân vừa hoàn thành cách ly tập trung (trong số 263 người về từ Dubai hôm 26/5) gửi tới lực lượng bộ đội, công an, y tế… trong khu cách ly tập trung khi họ vừa hoàn thành thành gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 17/6, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, có 165 người vừa hoàn thành cách ly tập trung (trong số 263 người về từ Dubai hôm 26/5) được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự, ngoài những người đã hoàn thành nghĩa vụ cách ly, các trường hợp còn lại thuộc diện F1, F2 sẽ được giữ lại tiếp tục theo dõi sức khoẻ theo quy định.

Ghi nhận sự tận tình từ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, … trong khu cách ly, chị Bùi Thị Phương nằm trong nhóm người đã hoàn thành cách ly đã viết thư cảm ơn đầy xúc động. Sau khi cách ly 21 ngày tại Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis (TX.Phú Mỹ), chị Phương đã trở về đoàn tụ cùng gia đình.

LỜI CẢM ƠN

Dưới cái nắng khắc nghiệt của Dubai, cuộc sống mưu sinh đầy hối hả của một bộ phận đồng bào Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. Dịch bệnh xảy ra làm mọi thứ thêm phần khó khăn. Sau những lời động viên, những cuộc gọi từ gia đình mong muốn chúng tôi sớm được hồi hương đoàn tụ. Gác lại mọi lo toan của cuộc sống với sự giúp đỡ từ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE và Chính phủ Việt Nam, chúng tôi may mắn được trở về trên chuyến bay QH 9305 ngày 26/5/2021.

Sau bao ngày mong đợi, chúng tôi đã an toàn về với đất mẹ. Mọi thủ tục nhập cảnh đều được giúp đỡ nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn với dịch bệnh. Sự vui mừng, thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy ngôn ngữ quê hương cùng sự tiếp đón ân cần và chu đáo từ bộ phận chỉ huy quân sự TX. Phú Mỹ. Mỗi cá nhân chúng tôi được nhắc nhở và chủ động cách ly. Nhưng đâu đó vẫn có những hoang mang nếu bản thân nhiễm bệnh, sự bỡ ngỡ về nơi ở mới.

Âu lo đó đã được những cán bộ, chiến sĩ và bộ phận y tế động viên giúp đỡ rất nhiều. Bản thân tôi đã có thể hòa nhập một cách dễ dàng với mọi điều kiện tốt nhất mà Đảng và Nhà nước cùng các chiến sĩ nơi đây mang lại. Có ở gần mới thấy những hy sinh thầm lặng, những khó khăn mà các chiến sĩ phải đương đầu. 21 ngày là sự thấu hiểu, cảm thông, yêu thương giữa 2 chữ “Đồng bào”.

Họ đã ở đây luôn sẵn sàng hết lòng phục vụ vì dân, luôn động viên bà con ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng, mà quên luôn bản thân cũng cần được chăm sóc, an toàn. Các chiến sĩ bảo vệ an ninh không quản ngày đêm ngủ ngoài lều trại bất kể nắng mưa. Những chiến sĩ phục vụ chịu đựng sự bí bách khó chịu từ bộ đồ bảo hộ 24/24. Luôn ưu tiên những bữa ăn đúng giờ đủ chất cho bà con.

Đội ngũ y tế luôn túc trực hỗ trợ bà con trong trường hợp khẩn cấp. Họ hy sinh lợi ích cá nhân, niềm vui bên gia đình để làm điểm tựa tinh thần cho chúng tôi yên tâm cách ly. Họ ở cùng chúng tôi 21 ngày là 21 ngày xa gia đình, nỗi nhớ con, sống chung cùng nguy hiểm. Mọi mưu cầu hạnh phúc của bản thân đều gác lại. Thương lắm!

Những chiến binh quả cảm. Những câu chào thân mật, những câu nói hài hước, hóm hỉnh luôn khiến chúng tôi vui vẻ quên luôn nỗi sợ dịch bệnh. Sự chân thành như những người bạn lâu ngày không gặp. Dẫu chưa một lần thấy mặt. Sống giữa những tấm chân tình quân - dân, tôi thấy tự hào hai chữ Việt Nam. Tôi dành sự cảm phục và lòng biết ơn những đóng góp của những chiến sĩ TX. Phú Mỹ cũng như những chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên vẫn đang đóng góp cho sự bình yên của đất nước.

Hoàn thành 21 ngày cách ly an toàn và khỏe mạnh. Lời cảm ơn khó nói hết những gì đã nhận được. Sâu thẳm là nỗi nhớ nhà, nhớ công việc, nhớ cả sự tự do. Nhưng cuộc chiến với dịch bệnh vẫn chưa kết thúc. Mỗi chúng ta nên nâng cao tình thần tự giác. Vì lợi ích chung, sự an toàn của xã hội. Chung tay hỗ trợ để chiến thắng bệnh dịch tàn ác này.

Việt Nam của chúng ta sẽ sớm yên bình trở lại. 21 ngày không quá dài nhưng cũng đủ cho những ký ức, những tình cảm đẹp lưu lại. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ chiến sĩ TX. Phú Mỹ, đội ngũ y bác sĩ đã luôn quan tâm kịp thời đến đời sống và sức khỏe của bà con. Kính chúc mọi người ở lại hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thật nhiều sức khỏe !

Bùi Thị Phương P106

 Chị Bùi Thị Phương viết tâm thư gửi lời cảm ơn gửi tới lực lượng bộ đội, công an, y tế… trong khu cách ly tập trung  . Ảnh: BCHQS Phú Mỹ
Chị Bùi Thị Phương viết tâm thư gửi lời cảm ơn sự tận tình từ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, … trong khu cách ly. Ảnh: BCHQS Phú Mỹ.

Thượng tá Trần Văn Cư - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ cho biết: “Phục vụ ở nơi đặc thù, luôn đối diện với nguy cơ lây nhiễm bệnh cao thì không dễ dàng gì. Nhưng những nghĩa cử, tri ân của người cách ly đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ vững tâm hơn với nhiệm vụ”.

Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis là nơi cách lý tập trung, chính thức hoạt động từ tháng 5/2020, đến nay đã tiếp nhận 13 đợt với hơn 3.000 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài.

Hiện đang có khoảng 40 chiến sĩ công an, Ban Chỉ huy Quân sự, y tế, dân quân tự vệ phục vụ làm nhiệm vụ tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tâm thư đầy xúc động của công dân về từ Dubai sau khi hoàn thành cách ly tập trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO