Tặng quà Noel cho con

Th. Anh 27/12/2020 07:00

Mua quà tặng con không có gì đáng trách. Thế nhưng, việc mua quà gì cho con, việc nhà trường tổ chức Giáng sinh như thế nào… lại là điều đáng bàn.

Ảnh minh họa.

Một mùa Giáng sinh vừa trôi qua, dư âm còn lại với các em học sinh, nhất là những em nhỏ lớp mẫu giáo hẳn đều là những niềm vui vì hầu hết đều được nhận quà, hoặc được đi chơi, được các thầy cô tổ chức lễ Giáng sinh rộn ràng với sự trang hoàng trường lớp rực rỡ, những bài hát náo nhiệt vui tươi. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có một số nơi, một số nhà trường, bố mẹ còn hơi hình thức, biến ngày vui của các em thành một ngày để các em “so” quà, và chắc hẳn đã có những em bị “bỏ quên” trong ngày vui ấy…

Không biết từ bao giờ, việc tặng quà Noel cho các em nhỏ lại trở nên phổ biến đến thế, nhất là ở các trường mầm non. Cứ đến trước thềm Giáng sinh, nhà trường lại có thông báo các bố mẹ chuẩn bị quà Noel để tặng con…

Trước ngày lễ Giáng sinh năm nay, các phụ huynh khu nhà tôi ai nấy đều bận rộn, vội vã sau giờ tan làm đi ra các cửa hàng đồ chơi, quần áo để mua quà tặng cho con. Có mẹ vì mua quà về chưa có thời gian gói, bị con nhìn thấy đòi lôi ra chơi trước lại vội vã đi mua quà khác.

Mua quà tặng con không có gì đáng trách. Thế nhưng, việc mua quà gì cho con, việc nhà trường tổ chức Giáng sinh như thế nào… lại là điều đáng bàn. Nhiều bố mẹ vì quá nuông chiều con, lại có điều kiện nên mỗi ngày lễ luôn muốn con được nổi bật, mua những món quà “siêu to, siêu đắt” để gửi tặng cô. Nhưng có bố mẹ vì không có điều kiện, lại đông con nên chẳng thể có quà to, đẹp được, có khi còn không có quà. Cách cho và nhận quà ấy vô tình tạo tâm lý so đo cho trẻ, ghen tỵ ở trẻ, và cũng vô tình khiến nhiều bạn nhỏ không có quà, có quà nhỏ bị buồn. Thậm chí còn tạo thói quen thích hình thức, “sống ảo” cho con…

Con trai tôi cũng học mẫu giáo, ngày lễ Giáng sinh tôi chỉ nhận được lời nhắn của cô rằng, ngày mai bố mẹ mặc quần áo đẹp cho con để các cô chụp ảnh làm kỷ niệm. Trước ngày lễ Giáng sinh, các cô giáo mỗi người một tay dựng cây thông Noel, trang trí trường lớp, hang đá… vô cùng lộng lẫy, nhạc về lễ Noel rộn rã cả trường. Nhưng tuyệt nhiên không thấy nhắn, bố mẹ gửi quà tặng cho con. Vì thế tôi không gửi quà cho con tại lớp. Tôi tự chuẩn bị quà, tặng con vào đêm Giáng sinh ở nhà. Nhưng thật vui khi buổi chiều đón con đi học về, trong túi con vẫn có một món quà nhỏ, là đôi tất. Chỉ một đôi tất thôi nhưng con vui cả một ngày…

Để thấy rằng, quà tặng con không cần phải lớn. Các nhà trường cũng không cần phải quá hình thức trong việc tổ chức ngày lễ cho các em. Có thể chỉ là món quà rất nhỏ được trích từ tiền quỹ lớp, là những “ông già Noel” cô giáo, bố, mẹ dành thời gian vui chơi với các con... cũng có thể khiến ngày Noel của các em ấm áp, tươi vui.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tặng quà Noel cho con

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO